Từng gói quà tặng đại biểu đã được các tình nguyện viên xếp ngay ngắn trên ghế, bọc cẩn thận. Ảnh: PV
Khoác lên mình chiếc áo xanh truyền thống, các đoàn viên, thanh niên khẩn trương hoàn thành công tác hậu cần tại khu vực khán đài. Tinh thần xung kích, sự tận tâm và nụ cười rạng rỡ đã tiếp thêm năng lượng tích cực, góp phần vào sự thành công của dịp lễ trọng đại, kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Trong số 8.800 tình nguyện viên phục vụ Đại lễ 2-9, có 800 bạn được tuyển chọn đặc biệt để trực tiếp làm việc tại Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra các hoạt động chính thức. Các tình nguyện viên này đến từ Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Phenikaa.
Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự kỷ luật, trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, nhằm bảo đảm sự trang nghiêm của sự kiện. Để có mặt tại đây, các bạn đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng.
Các tình nguyện viên vận chuyển và đóng gói vật phẩm của Ban tổ chức tặng đại biểu. Ảnh: PV
Ngoài chương trình chung, những tình nguyện viên làm việc ở khu vực khán đài còn tham gia các buổi tập huấn riêng với những lưu ý đặc biệt về văn hóa giao tiếp, tác phong ứng xử, kỹ năng ngoại ngữ và kiến thức lịch sử. Điều này giúp các bạn sẵn sàng làm việc với cường độ và áp lực rất cao.
Trong ngày Đại lễ, tình nguyện viên xác định sẽ làm việc gần 20 giờ liên tục, ăn ngủ tại nơi diễn ra sự kiện. Tinh thần “đến trước, về sau” luôn được các bạn đề cao: Có mặt trước đại biểu 30 phút và ở lại dọn dẹp vệ sinh khán đài sau khi chương trình kết thúc, giữ gìn sự tôn nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù cơn mưa ập đến, nhưng các tình nguyện viên vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, hăng say làm nhiệm vụ. Ảnh: PV
Là một trong các tình nguyện viên, Nguyễn Thị Phương Anh, Đại học Phenikaa cho rằng, thời gian tham gia sự kiện lần này tuy vất vả, nhưng hoàn toàn xứng đáng, bởi được góp sức cho ngày trọng đại của đất nước, là niềm vinh dự không phải ai cũng có được.
Còn Phan Thế Bảo, ngành Quản trị nhân lực cho biết: “Em từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện ở trường, nhưng sự kiện lần này thực sự khác biệt. Không chỉ rèn luyện kỹ năng tổ chức, phối hợp, mà còn cho chúng em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, về giá trị của độc lập, tự do”.
Đến 18h chiều nay (1-9), từng gói quà tặng đại biểu đã được sắp xếp ngay ngắn trên ghế, bọc cẩn thận, thể hiện sự chu đáo và tỉ mỉ. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua các buổi sơ duyệt và tổng duyệt từ những ngày trước đó.
Tinh thần xung kích của những tình nguyện viên đặc nhiệm thật đáng nể phục. Clip: PV
Nguyệt Ánh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tinh-than-xung-kich-cua-nhung-tinh-nguyen-vien-dac-nhiem-714845.html