Tình yêu của cha

Tình yêu của cha
15 giờ trướcBài gốc
Khoảnh khắc khoác tay cha bước vào lễ đường là giây phút đáng nhớ trong cuộc đời chị Lại Thị Thảo Vy (xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành)
Ngày của Cha (Father's Day) là một dịp đặc biệt để tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người cha, người ông và những người đàn ông có vai trò làm cha trong cuộc sống của mỗi người. Năm nay, Ngày của Cha rơi vào Chủ nhật (15/6). Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, mọi người bắt đầu quan tâm ngày này nhiều hơn để tri ân sự hy sinh thầm lặng của cha. Đây là cơ hội để mỗi người con dừng lại giữa guồng quay tất bật của cuộc sống, nhìn lại và trân trọng hơn tình yêu thầm lặng của cha. Đó có thể là một lời cảm ơn chưa kịp nói, một cái ôm đã lâu chưa trao hay đơn giản chỉ là một buổi ngồi bên nhau uống trà, trò chuyện về những điều bình dị.
Chị Lại Thị Thảo Vy (xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) luôn nhắc về cha bằng tất cả sự trìu mến và biết ơn. Đối với chị, tình yêu của cha không nằm ở lời nói mà thể hiện rõ qua từng hành động nhỏ nhưng đầy ấm áp.
Ký ức chị Vy nhớ nhất là khoảnh khắc được cha nắm tay bước lên lễ đường. Chị chia sẻ: “Tôi có nhiều lần ngồi bên cha, giây phút ấy vừa ấm áp lại vừa buồn nghẹn ngào. Ấm áp vì đã rất lâu rồi tôi mới được nắm tay cha lâu đến thế nhưng cũng nghẹn ngào vì hiểu rằng tôi sắp rời khỏi vòng tay cha để bước vào một hành trình mới”. Sợi dây gắn kết giữa hai cha con chị được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm bình dị, từ những buổi cùng hát karaoke đến những món đồ chơi nặn từ bùn, những bức vẽ đầy màu sắc cha làm tặng con gái. Chị kể: “Cha và tôi đều có niềm đam mê nghệ thuật, óc sáng tạo của tôi cũng được thừa hưởng từ cha. Khoảng thời gian bên cha luôn là những khoảnh khắc đáng quý. Ở cạnh cha, làm gì tôi cũng thấy vui, thấy thích”.
Tình yêu của người cha còn hiện diện qua sự quan tâm âm thầm như luôn rửa sạch xe, chuẩn bị sẵn trái cây cho con gái khi về quê, sẵn sàng chiều chuộng, chơi game cùng con giữa buổi đồng áng. Chị Vy tâm sự: “Cha tôi chưa bao giờ nói “cha yêu con” nhưng chính những điều nhỏ bé đó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu ông dành cho gia đình”.
Để đền đáp tình yêu rộng lớn ấy, chị luôn chú tâm lắng nghe các câu chuyện từ cha và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Với chị Vy, cha không chỉ là chỗ dựa mà còn là người định hình nhân cách sống. Lời dạy của cha “làm việc gì cũng phải từ tâm, không phải vì tiền” đã trở thành “kim chỉ nam” trong hành trình theo đuổi đam mê làm giáo viên của chị.
Anh Huỳnh Liên Phát (mặc áo tốt nghiệp) hạnh phúc vì cha luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng của anh
Dù đang du học tại Hàn Quốc, anh Huỳnh Liên Phát (phường Tân Khánh, TP.Tân An) vẫn luôn hướng về gia đình, về người cha thân yêu. Trong những ngày nhớ nhà da diết, điều khiến anh ấm lòng nhất chính là ký ức về cha - người đàn ông kiệm lời nhưng luôn âm thầm hy sinh vì gia đình. “Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi về cha là hôm ông đến trường cảm ơn người thầy hướng dẫn, dìu dắt tôi suốt 5 năm đại học cũng như trao cho tôi cơ hội học tập tại Đại học Hanyang ERICA. Hôm ấy, cha tôi mặc chiếc áo sơ mi xám, vẻ mặt đầy tự hào vì tôi có thêm một cột mốc đáng nhớ trong đời” - anh Phát bộc bạch.
Dù xa nhà nhưng anh luôn dành thời gian rảnh để gọi hỏi thăm sức khỏe của cha và kể những câu chuyện thú vị ở xứ sở Kim chi. Chia sẻ về dự định gần nhất, anh cho biết: “Tôi đang cố gắng học tập, nghiên cứu, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và sắp xếp về Việt Nam vào tháng 7 để thăm gia đình. Lúc đó, tôi sẽ mua tặng cha chiếc đồng hồ ông thích như một món quà muộn vì Ngày của Cha tôi không có mặt ở nhà để chung vui với ông”.
Tình yêu của cha không ồn ào như sóng nhưng lại bền bỉ như dòng nước ngầm, nuôi dưỡng và nâng đỡ ta qua bao thăng trầm. Dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, đừng quên dành một lời cảm ơn, một cái ôm thật chặt cho cha - người hùng thầm lặng của cuộc đời ta./.
N.Hân - H.Lan
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/tinh-yeu-cua-cha-a196994.html