Tình yêu được vun đắp từ niềm tự hào dân tộc

Tình yêu được vun đắp từ niềm tự hào dân tộc
6 giờ trướcBài gốc
Khi đam mê bắt đầu từ một bộ phim
Cột mốc khởi đầu cho niềm đam mê LS của Bảo Thy là khi tình cờ được xem bộ phim Đất phương Nam, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi.
Bộ phim không chỉ tái hiện những năm tháng kháng chiến gian khổ mà còn gợi lên cho em những câu hỏi đầy trăn trở.
Bảo Thy bắt đầu tò mò về những sự kiện trong phim, về nhân vật có thật ngoài đời và cả về vùng đất phương Nam - nơi đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất. Từ đó, tình yêu LS trong em lớn dần lên, trở thành một niềm đam mê thật sự.
Huỳnh Ngọc Bảo Thy (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Rạch Kiến, huyện Cần Đước, thứ 2, trái qua) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Bảo Thy chia sẻ: “Em tiếp cận LS qua nhiều hình thức khác nhau, không chỉ gói gọn trong sách giáo khoa hay bài giảng trên lớp.
LS đến với em qua những thước phim tài liệu chân thật, những bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh chiến tranh hay thời phong kiến, nơi từng chi tiết nhỏ cũng tái hiện sống động cả một thời kỳ.
Ngoài ra, em còn tìm hiểu LS qua sách, nhất là hồi ký, truyện ký của các nhân chứng LS - những trang viết mang dấu ấn thật, cảm xúc thật khiến em như được sống trong không gian của quá khứ. Đồng thời, mạng xã hội, các podcast, kênh YouTube chuyên về LS cũng là nguồn để em thường xuyên theo dõi bởi cách họ kể chuyện LS rất gần gũi, cuốn hút.
Đặc biệt, em thích đến các di tích LS, bảo tàng - nơi không gian, hiện vật và cả những lời kể của hướng dẫn viên khiến LS trở nên “thật” và đầy xúc cảm. Những trải nghiệm đó khiến em nhận ra LS không chỉ ở trong sách mà hiện diện khắp nơi - chỉ cần mình tìm hiểu và đón nhận”.
Tình yêu với LS của Bảo Thy còn được vun đắp và lớn dần từ lòng biết ơn. Đó là những lúc nghe ông bà kể chuyện kháng chiến, từ giọng nói trầm buồn của thầy cô khi nhắc về những năm tháng chiến tranh gian khổ.
“Với em, yêu LS là biết trân trọng quá khứ, không thờ ơ với những gì đã làm nên đất nước hôm nay. Em tin tưởng rằng chỉ khi hiểu rõ LS, con người mới có thể sống sâu sắc và có trách nhiệm hơn với hiện tại” - Bảo Thy trải lòng.
Quá khứ hun đúc khát vọng tương lai
Giai đoạn 1954-1975 là một thời kỳ đầy biến động và oanh liệt trong LS dân tộc, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của nhân dân ta. Đó là chặng đường mà cả nước đồng lòng, từ Bắc đến Nam, từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn để tiến đến thắng lợi vĩ đại - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
Điều Bảo Thy ấn tượng nhất trong giai đoạn này không chỉ là những chiến công vang dội như Chiến thắng Ấp Bắc, Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 hay Chiến dịch Hồ Chí Minh LS mà còn là tinh thần bất khuất, kiên cường của những người dân bình thường - những bà mẹ, anh bộ đội, cô du kích - những con người dám sống, dám chết vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Huỳnh Ngọc Bảo Thy - học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử
Là người con của Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Bảo Thy càng tự hào hơn khi quê hương Cần Đước từng là vùng căn cứ kháng chiến quan trọng. Nhân dân Cần Đước từ thời chống Pháp đã nổi danh với nghĩa quân Trương Định và đến kháng chiến chống Mỹ, truyền thống yêu nước ấy vẫn được tiếp nối mạnh mẽ.
Dấu ấn đặc biệt nhất là Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến - vùng chiến lược nằm giữa huyện Cần Đước, Cần Giuộc, nơi quân - dân ta xây dựng hệ thống trận địa vững chắc, thực hiện nhiều trận đánh táo bạo, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, góp phần ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “bình định” của Mỹ - ngụy. Vành đai này không chỉ là biểu tượng của nghệ thuật quân sự du kích mà còn là minh chứng cho lòng quả cảm và sự đoàn kết của nhân dân Long An.
Bảo Thy cho biết: “Em nhận ra rằng, để học tốt LS, cần phải học bằng sự hiểu biết và kết nối - không chỉ nhớ sự kiện mà hiểu bản chất, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của từng giai đoạn.
Em thường vẽ sơ đồ tư duy, hệ thống hóa kiến thức, đọc thêm tài liệu tham khảo, luyện đề và đặt ra câu hỏi như “nếu mình sống trong thời ấy thì sẽ ra sao?”. Quan trọng nhất, là giữ được ngọn lửa đam mê - khi yêu LS, mọi bài học đều trở nên thú vị và gần gũi”.
Từ niềm đam mê ấy, Bảo Thy ấp ủ ước mơ trở thành giảng viên LS - không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà là người kể chuyện, người "truyền lửa".
Bảo Thy mong muốn người học cảm nhận được sự sống động của LS, hiểu và trân trọng từng giá trị của dân tộc, để từ đó sống có trách nhiệm và biết gìn giữ những điều quý báu mà cha ông để lại.
Với Bảo Thy, LS là niềm tự hào và khát vọng sống xứng đáng với truyền thống cha ông. Và hành trình "chạm ngõ" LS của Bảo Thy là những lần xem phim, đọc sách, đặc biệt năm 2025 được vinh danh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn LS,...
Đó chính là hành trình của lòng biết ơn, khát vọng cống hiến và một tình yêu chân thành, bền bỉ dành cho LS dân tộc./.
Ngọc Thạch
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/tinh-yeu-duoc-vun-dap-tu-niem-tu-hao-dan-toc-a194043.html