Ba là niềm tự hào của con

Ba là niềm tự hào của con
4 giờ trướcBài gốc
Ba tôi sinh đúng ngày 30-4 nhưng của năm 1954. Đây là năm của chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, ba thấm nhuần tư tưởng cách mạng. 13 tuổi, ba tìm vào rừng tham gia cách mạng. Tuổi thơ của ba là những tháng ngày băng rừng lội suối, nghe tiếng súng, tiếng bom nhiều hơn tiếng nói, tiếng cười. Ngày ấy, ba là chú bé liên lạc, từng chạy dưới mưa bom bão đạn để thực hiện nhiệm vụ. Với ba, đồng đội ở chiến trường là gia đình, rừng núi là nhà.
Thuở bé, tôi thường được nghe ba kể về những ký ức thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Ba nói, ba từng uống nước nơi dòng suối có chất độc màu da cam quân Mỹ rải xuống gieo bao đau khổ cho đồng bào ta. Nhưng rất may mắn đối với ba là khi sinh ra các con, đủ trai đủ gái, không ai bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với ba.
Ông bà nội tôi chỉ có mình ba. Do chiến tranh mà ông bà lạc mất nhau, rồi bà nội cũng vì chiến tranh mà bỏ ba tôi lại một mình với cuộc đời. Ba được đồng đội thương yêu, chăm sóc và lớn lên trong tình cảm nồng ấm ấy. Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 30-4-1975, ba tôi tròn 21 tuổi. Niềm vui vỡ òa trong niềm hạnh phúc toàn dân tộc…
Rồi ba đi khai hoang vùng đất mới, đó là xã Tân Thành thuộc tỉnh Sông Bé ngày trước (nay là tỉnh Bình Phước). Tại đây, ba và mẹ đã gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Anh em tôi lần lượt ra đời, hưởng cuộc sống tốt đẹp trong hòa bình. Qua những câu chuyện thời chiến ba từng trải qua, ba dạy chúng tôi trở thành những người tốt và có ích cho xã hội.
Ba tôi, người luôn sống theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã gieo vào chúng tôi tình yêu và niềm tự hào về đất nước Việt Nam. Ba thường kể cho chúng tôi nghe về lịch sử; thấy và sờ vào những huân, huy chương mà ba được trao tặng, chúng tôi càng thêm tự hào, kính phục ba. Đó là món quà vô giá của ba về một thời tuổi trẻ oai hùng, bây giờ ba để lại cho chúng tôi.
Chúng tôi lớn lên, ba càng già đi. Ba về sinh hoạt trong hội cựu chiến binh của xã, được hưởng chế độ của người có công với cách mạng. Ba là người nóng tính, cương trực trong việc dạy con, nhưng tình yêu ba dành cho các con là vô bờ bến. Là con gái, tôi không gần gũi ba nhiều như với mẹ, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương ba dành cho luôn phần hơn so với anh và em trai tôi. Chắc bởi vì chỉ có mình con là con gái, phải không ba?
Tháng Tư về, đất trời như hân hoan đón mừng đại lễ, mọi người nô nức chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ba đã không còn để hòa chung niềm vui đó nữa rồi. Mọi ký ức lại ùa về trong con. Con gái nhớ ba rất nhiều! Con đã khóc khi xem lại bao nhiêu thước phim về ngày 30-4 lịch sử năm ấy, đã nghe và thuộc lòng bản tin “…chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.
Cảm ơn và vô cùng trân quý sự hy sinh của các thế hệ cha anh để đất nước được độc lập, tự do và hòa bình, để thế hệ trẻ chúng tôi có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay. Chúc mừng đại lễ 30-4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúc mừng sinh nhật ba. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba. Con luôn tự hào về ba!
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Kiều Vân
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/171982/ba-la-niem-tu-hao-cua-con