Tình yêu nước trong gia đình chúng tôi bắt đầu từ việc học

Tình yêu nước trong gia đình chúng tôi bắt đầu từ việc học
một ngày trướcBài gốc
Bài dự thi viết "Gia đình học tập" của tác giả Hoàng Hà Trang (Quảng Ninh)
Tôi tự hào về anh tôi - Trần Việt Dũng - một bác sĩ chuyên khoa I tâm huyết với nghề.
Trong những ngày đất nước vừa trải qua mốc kỉ niệm trọng đại của lịch sử - 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi, một công dân yêu nước muốn lan tỏa đến nhiều người hơn về tinh thần yêu nước trong thời bình. Đó chính là tinh thần học tập để dựng xây đất nước ở một kỉ nguyên mới - Kỉ nguyên vươn mình. Ở một thời cuộc mà chúng tôi, thế hệ thanh niên yêu nước phải dốc sức mình kế tục truyền thống cha anh, để không những gìn giữ đất nước mà còn phải dựng xây đất nước bằng sức lực nhỏ của mình.
Tôi muốn kể về anh họ mình. Anh Trần Việt Dũng - Một người anh, một thanh niên yêu nước bằng chính truyền thống hiếu học của dòng họ. Cũng giống như tôi, anh sinh ra và lớn lên tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Một vùng đất không giàu về những điều kiện đủ đầy cho học tập, cũng không lớn lên trong một gia đình khá giả. Nhưng anh tôi được sinh ra trong một vùng quê có truyền thống hiếu học và được nuôi dưỡng trong chính dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học.
Gia đình họ ngoại chúng tôi xuất phát điểm làm nông. Ông bà tôi không thành thạo đọc viết. Nhưng bằng tình yêu và sự hy sinh lớn lao, ông bà tôi đã truyền lửa cho các bác tôi, đến cả mẹ tôi để rồi từ một dòng họ làm nông, ai cũng được đến trường đầy đủ. Và có cả những người từng được tín nhiệm giữ một số chức vụ, công việc quan trọng của nhà nước. Bác cả tôi từng giữ chức Chủ tịch xã Đầm Hà đến 3 nhiệm kì cho đến khi nghỉ hưu. Rồi các bác khác cũng từng là giáo viên, bác sĩ…
Và cho đến thời chúng tôi, truyền thống ấy lại một lần nữa được kế cận và nở rộ. Các anh chị trong dòng họ chúng tôi đều là những người con ưu tú của vùng đất Đầm Hà, người làm nhà giáo, người trong quân đội, người ngân hàng, bác sĩ; người đang giữ các vị trí lãnh đạo tại địa phương.
Bác sĩ Trần Việt Dũng và người thân trong ngày nhận bằng Bác sĩ CKI loại giỏi cuối năm 2023.
Còn anh tôi, Trần Việt Dũng - chàng thanh niên sinh năm 1992 đã từ một cậu học trò gương mẫu để trở thành một bác sĩ trẻ có tâm, nhiệt huyết với nghề.
Bố anh, bác trai tôi trước khi nghỉ hưu từng công tác tại trạm y tế xã Đầm Hà. Còn bác gái tôi, nếu không vì lí do sức khỏe chắc giờ vẫn đang còn công tác trong quân đội. Cũng từ chính nền tảng gia đình hiếu học, anh tôi từ khi còn nhỏ đã nuôi một ý chí học tập rất lớn và có một thái độ học tập kiên định.
12 năm học phổ thông là 12 năm cần cù đèn sách. Ngày còn nhỏ, tôi thực sự không thân lắm với anh, vì đối với tôi anh là một người hoàn toàn sách vở. Nhưng dần lớn lên, cũng chính anh lại là người truyền động lực học tập sang tôi. Mỗi lần sang nhà anh, tôi chỉ thấy xung quanh anh là bài tập, là cặp kính không bao giờ tháo khỏi gương mặt.
Mỗi lần chương trình "Đường lên đỉnh Olimpia" phát sóng. Tôi đều thấy anh chăm chú theo dõi, có nhiều câu hỏi thí sinh chưa trả lời anh đã có thể đưa ngay ra đáp án. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy hóa ra anh mình cũng "ngầu".
Ở trường, anh được bạn bè và thầy cô yêu quý. Anh có nhiều bạn bè và luôn là một người bạn đáng tin cậy và từng là một tấm gương với những thành tích học tập tốt. 12 năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xếp loại đạo đức tốt. Từng tham gia nhiều kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh mà chính anh cũng không còn nhớ cụ thể về các thành tích của mình. Khi tôi hỏi, anh cười trừ và cho rằng đó là thành tích "không có gì đáng để kể".
Tôi chỉ còn nhớ hồi trước qua lời kể của bác tôi, anh từng đạt giải 3 môn Toán cấp tỉnh năm lớp 9 và giải 3 môn Toán cấp tỉnh lớp 12. Thi đậu vào trường Đại học Y dược Hải Phòng, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Và từng đạt học bổng ở năm học thứ 6. Năm 2016, anh tốt nghiệp loại khá và quay trở về quê nhà, thi đỗ vào làm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Từ khi nhận nhiệm vụ mới, anh nhanh chóng làm quen với công việc và rất nhanh được giao phụ trách mổ chính trong một số ca phẫu thuật đơn giản, như phẫu thuật cấp cứu viêm ruột thừa… Sau mỗi kíp mổ, anh đều ghi lại cho mình một cuốn sổ tay những kinh nghiệm góp nhặt được để làm sao mỗi một nhiệm vụ đều phải đặt chữ "Tâm" lên với nghề.
Cũng chính từ tấm lòng "Lương y như từ mẫu", tinh thần trách nhiệm với nghề và sự ham học hỏi, cầu toàn; anh tôi một lần nữa đèn sách đi thi. Lần này, anh học lên Chuyên khoa I ngành Ngoại khoa, Đại học Y Hà Nội. Sau 2 năm miệt mài tích lũy kiến thức, anh tốt nghiệp và được nhận tấm bằng Bác sĩ CKI loại giỏi cuối năm 2023.
Ngành Y Quảng Ninh ghi dấu ấn với ca ghép tạng từ người cho chết não ngày 8/4/2025. Ảnh chụp màn hình
Tiếp tục trở về với công việc, anh dần học hỏi và nâng cao tay nghề. Cho đến đầu tháng 4/2025, anh tôi ghi dấu ấn vẻ vang trong sự nghiệp của mình, trong sự kiện mang tính dấu mốc của tỉnh Quảng Ninh: "Quảng Ninh ghi nhận dấu mốc ghép thận đầu tiên trên bản đồ ghép tạng Việt Nam".
Trong hai ca ghép thận đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Anh tôi cũng đã ở đó, là một trong những bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho kíp mổ tối ngày 8/4/2025 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Ca ghép thận đã diễn ra thành công, được thực hiện từ nguồn tạng của một nữ bệnh nhân không may chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bằng nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình họ; bằng tấm lòng của các lương y thuộc kíp mổ, các bác sĩ đã hồi sinh sự sống cho một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Quảng Ninh.
Khi trở về gia đình, anh Trần Việt Dũng tâm sự: "Lúc cầm dao mổ, anh không nghĩ được nhiều. Chỉ biết là phải tập trung cao độ để cứu được bệnh nhân và không để phụ tấm lòng của người đã khuất".
Ngành y tế Quảng Ninh ghi dấu ấn quan trọng trong đêm 8/4/2025 khi hoàn thành đồng thời hai ca ghép thận từ một người hiến tạng chết não.
Hiện tại, anh đang là Bác sĩ CKI, Khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sẽ không có một bác sĩ có tâm, có tài như hiện tại nếu không có những ngày tháng miệt mài đèn sách, miệt mài với chuyên môn và không ngừng nỗ lực.
Tôi tin rằng, bằng tình yêu và chữ "Tâm" với nghề, anh sẽ còn tiếp tục cống hiến hơn nữa trong sự nghiệp cứu người. Đặc biệt, khi bây giờ bên cạnh anh tôi còn có một hậu phương vững chắc, cũng chính là người bạn học, người đồng nghiệp và giờ đây là người vợ cùng anh xây dựng mái ấm với một trái tim thấu hiểu, và là nguồn động viên, tâm sự cùng anh mỗi lúc gặp khó khăn trong công việc của mình.
Quả thực, học tập là một nhiệm vụ "suốt đời". Bởi chỉ khi học tập thật chăm chỉ và có mục tiêu học tập rõ ràng, chúng ta mới có thể mang "sách vở" trở thành "vũ khí".
Tôi hy vọng rằng, mỗi chúng ta đều đã, đang và sẽ phấn đấu hơn nữa cho việc học. Bởi giống như gia đình, dòng học mình, chúng tôi vẫn luôn vận động mỗi ngày, học tập mỗi ngày. Học tập để thích ứng và học tập để cho những mục tiêu xa hơn, là để cống hiến.
Giống như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: "Độc lập, thống nhất không phải mục tiêu cuối cùng, đó là điểm khởi đầu cho hành trình mới, hướng tới xây dựng đất nước giàu mạnh, trường tồn".
Mỗi chúng ta hãy là những thanh niên yêu nước thế hệ mới, yêu nước là để dựng xây, là để góp chút sức mọn của mình hòa vào hệ tư tưởng mà những người cùng chí hướng, cùng chung dòng máu đỏ da vàng đang dần khai rạng tổ quốc mình. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, đó là việc học!
Và "cuộc đời chính là những ngày học tập không ngừng nghỉ".
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/tinh-yeu-nuoc-trong-gia-dinh-chung-toi-bat-dau-tu-viec-hoc-179250530111139407.htm