Một cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà ở khu vực nông thôn thuộc thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trong không khí rộn ràng, cả hai bị một người phụ nữ lạ mặt để tóc ngắn trà trộn vào sự kiện trọng đại của cuộc đời.
Đối tượng này lân la trò chuyện thân mật với cô dâu, diễn cảnh là một người họ hàng xa. Mặc dù cô dâu thấy người này lạ lẫm nhưng cứ nghĩ ngày cưới sẽ có nhiều họ hàng thân và xa đến tham dự. Vì vậy, cô dâu chỉ chào hỏi lại theo phép lịch sự thông thường.
Đến khi đếm số phong bì tiền mừng từ khách, cô dâu mới hoảng hồn vì bị mất một khoản tiền lớn. Trong thời gian tích tắc, cô dâu nghĩ ngay đến người phụ nữ lạ mặt, để tóc ngắn và nói bản thân là họ hàng xa kia. Cô dâu bắt đầu đi tìm kiếm nhưng thấy đối tượng đã biến mất.
Khi gia đình và khách mời biết chuyện, họ đã lập tức đuổi theo và bắt được tên trộm ngay trên đường. Khi kiểm tra túi xách của đối tượng, họ phát hiện một lượng lớn phong bì tiền mừng đã cất giấu trong đó.
Kẻ trộm bất giác thấy xấu hổ nên liên tục che mặt. Tuy nhiên, người phụ nữ này không được dân làng dễ dàng buông tha. Một người trong đó còn thẳng tay phát livestream để phơi bày hành động lừa đảo của kẻ trộm.
Gia đình cô dâu nhanh chóng trình báo với cảnh sát về sự việc và người phụ nữ trộm tiền mừng đám cưới đã bị bắt giữ.
Một khách mời là bạn của chú rể kể lại rằng, trong lúc mọi người đang vui vẻ uống rượu thì thấy cô dâu hoảng loạn vì bị mất phong bì tiền mừng cưới. Người bạn của chú rể cùng một số khách mời khác lập tức chạy đuổi theo kẻ trộm đến mức suýt nôn mửa vì mới sử dụng thức uống có cồn. Hàng xóm của gia đình cô dâu cũng tham gia vào phi vụ tìm bắt kẻ trộm.
Tie Nguyên