Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhặt được của rơi trả lại người mất

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nhặt được của rơi trả lại người mất
4 giờ trướcBài gốc
Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 24/10, anh A Kur phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi. Bên trong có hơn 4 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô. Anh A Kur chủ động tìm cách liên hệ với chủ nhân nhưng không được, nên đã mang tài sản đến Công an xã Đăk Pxi để nhờ xác minh, tìm người đánh rơi.
Lực lượng Công an xã Đăk Pxi đã nhanh chóng tra cứu thông tin từ giấy đăng ký xe, xác định chủ sở hữu là anh A Choi Si (18 tuổi), ở thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Pxi và tiến hành trao trả cho chủ nhân vào lúc 19 giờ cùng ngày.
Công an xã và anh A Kur (bên trái) trao trả tài sản cho anh A Choi Si. Ảnh: ĐVCC
Được nhận lại tài sản, anh A Choi Si bày tỏ niềm vui mừng, cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của anh A Kur. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Pxi đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho người đánh rơi.
Hành động của anh A Kur đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực và lòng tận tụy “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Việc làm ấy không chỉ lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tình cảm tốt đẹp của nhân dân đối với các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
T.AN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/to-truong-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-63527.htm