Vụ tấn công diễn ra gần Bệnh viện Al Shifa, phía Đông Gaza và được chính Israel thừa nhận là một chiến dịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu, theo cáo buộc của Tel Aviv, là “một thủ lĩnh Hamas cải trang thành nhà báo” - điều mà Al Jazeera lập tức bác bỏ, coi đó là nỗ lực nhằm hợp thức hóa hành động sát hại.
Phản ứng của Al Jazeera, qua lời ông Wael Al Dahdouh, đại diện kênh, thể hiện rõ thái độ bất khuất: “Chúng tôi phản đối việc sát hại các nhà báo Palestine và đồng nghiệp của chúng tôi tại Dải Gaza, đồng thời tái khẳng định rằng việc đưa tin sẽ không dừng lại”.
Liên hợp quốc (LHQ) nhanh chóng lên tiếng. Người phát ngôn Stéphane Dujarric dẫn lời Tổng Thư ký Antonio Guterres gọi đây là hành vi “không thể chấp nhận” và là minh chứng mới nhất cho mức độ nguy hiểm mà các nhà báo đang phải đối mặt trong cuộc xung đột này. Ông nhấn mạnh yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập, khách quan, đồng thời nhắc lại rằng kể từ khi chiến sự bùng phát, ít nhất 242 nhà báo Palestine đã thiệt mạng.
“Các nhà báo và nhân viên truyền thông phải được tôn trọng, bảo vệ, và được phép tác nghiệp tự do, không sợ hãi hay bị quấy rối”, ông nói. Từ Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền, ông Volker Turk cũng lên án mạnh mẽ việc Quân đội Israel tấn công khu lều trại tập trung các phóng viên của Al Jazeera, kêu gọi Tel Aviv tôn trọng và bảo vệ mọi thường dân, bao gồm cả những người đang tác nghiệp báo chí.
Dư luận quốc tế lập tức phản ứng. Anh, Qatar cùng nhiều quốc gia khác lên án vụ tấn công. London bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập, đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của Israel trong việc đảm bảo an toàn cho nhà báo. Các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như BBC, Reuters, AP và AFP cũng bày tỏ thái độ tương tự, cho rằng vụ việc phản ánh mức độ rủi ro khủng khiếp mà giới báo chí tại Gaza đang gánh chịu. Thực tế, Israel đã chặn các hãng tin quốc tế vào Dải Gaza, buộc họ phụ thuộc vào các phóng viên tại chỗ để tiếp cận thông tin.
Trong tiếng nói đồng loạt từ LHQ, các quốc gia và giới báo chí, một yêu cầu vang lên rõ ràng: Các bên tham chiến phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chấm dứt việc biến những người cầm bút, cầm máy ảnh thành mục tiêu của chiến tranh. Bởi khi sự thật bị bóp nghẹt, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của các phóng viên, mà còn là quyền tiếp cận thông tin của cả thế giới.
Như Thảo