Tôi còn nhiều cái hẹn với quê Thanh

Tôi còn nhiều cái hẹn với quê Thanh
4 giờ trướcBài gốc
Bộ ảnh “Múa Xuân Phả - một di sản văn hóa quý của xứ Thanh”, giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh”.
1. “Tôi người Thanh Hóa nhé”, NSNA Minh Hải tự hào chia sẻ với tôi. Cha chị là tướng quân đội Nguyễn Như Thiết. Ông từng đỗ Tú tài Trường Trung học Albert Sarraut, đi theo cách mạng, là Tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 từ thời kháng chiến chống Pháp, ông có biệt danh là “Hùm xám đường 5”. Sau khi miền Bắc được giải phóng, ông được cử sang Liên Xô, Triều Tiên học sĩ quan, khi trở về nước ông công tác tại Học viện Quân sự cao cấp nay là Học viện Quốc phòng. Sau, ông được điều động làm trợ lý cho Thượng tướng Văn Tiến Dũng trong chiến dịch giải phóng miền Nam và là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1. Còn mẹ chị cũng là nữ Anh hùng trong Đội Du kích Hoàng Ngân thời chống Pháp. “Dường như cái tinh thần quyết liệt ấy ảnh hưởng đến tôi khá sâu sắc. Tôi thích và muốn cái gì là phải làm bằng được. Và cũng chính từ cha, tôi tiếp xúc và yêu thích ảnh từ khá sớm. Trong quá trình công tác ông thường chụp ảnh tư liệu ở đơn vị, những tối cuối tuần tôi cứ thấy cha lụi hụi trong buồng tối rồi mang ra những bức ảnh”, NSNA Minh Hải kể.
Trải qua đủ công việc, từ giáo viên, đến cán bộ của công ty dịch vụ tiết kiệm bưu chính viễn thông, sau khi “nghỉ hưu sớm” chị mở cây xăng, rồi là chủ đầu tư một dự án bất động sản lớn tại Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); mở phòng khám bệnh tư nhân mang tên “Thiên Đức”, công việc nào cũng đầy áp lực, căng thẳng và mệt mỏi.
Chỉ đến khi “chạm” vào máy ảnh, chị mới có thể cân bằng được cuộc sống, thấy mọi điều trở nên nhẹ nhàng và tươi vui hơn.
NSNA Minh Hải
2Như để bù lại những năm tháng chỉ biết làm việc và làm việc, lãng quên những niềm vui của mình, ở tuổi “sắp quá đát”, theo cách nói của chị, thì chị lại ham đi, say mê chụp ảnh hơn cả những người trẻ tuổi. Đam mê, ham học hỏi, đầu tư phương tiện tác nghiệp hiện đại và đi nhiều nơi, NSNA Minh Hải đã có hàng vạn file ảnh. Không chỉ có ảnh chụp sen, chụp chim... tất cả những hình ảnh thiên nhiên bên cạnh ta qua góc ảnh của chị đều sống động, dễ đọng lại cho người xem, người thưởng thức nhiều cảm xúc. Bước chân của chị không biết bao lần đến “mùa vàng”, “mùa đổ nước” trên những thửa ruộng vùng cao, săn mây Tà Xùa, Sa Pa, Y Tý; rồi đến những vườn mận, vườn mai ở Mộc Châu (Sơn La), Bắc Hà (Lào Cai); đắm chìm trong sắc xuân trên cao nguyên đá Hà Giang hay mùa vàng Bắc Sơn xứ Lạng; Phong Nậm ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng)... Chị đi từ Pháp, Đức sang nước Mỹ đến Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước khác, rồi lại về quê nhà xứ Thanh. “Ban đầu chủ yếu là giải quyết khâu tinh thần, cân bằng giữa cuộc sống tâm hồn và những bài toán đau đầu trong kinh doanh", NSNA Minh Hải khiêm tốn giải thích.
Theo chia sẻ của chị, là người quê Thanh nên năm nào chị cũng về TP Thanh Hóa 2 lần vào đầu năm và cuối năm để tạ mộ ông bà. Ngoài ra, chị còn nhiều lần đi chụp cánh đồng cói ở Nông Cống, qua Nga Bạch (Nga Sơn); thác Hiêu (Bá Thước), Lam Kinh (Thọ Xuân)... Trong những chuyến trở về ấy, tôi đã có cơ duyên được trò chuyện với chị. Đó là dịp chị về nhận giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh”.
Rất hữu duyên, trong một chuyến về Lam Kinh, NSNA Minh Hải lại gặp đúng đợt các nghệ nhân ở xã Xuân Trường (Thọ Xuân) luyện tập chuẩn bị biểu diễn trò Xuân Phả. Không gian, màu sắc, những ánh mắt, những bộ trang phục của các nghệ nhân rực rỡ hòa quện trong những nét kiến trúc cổ của Lam Kinh - kinh đô tưởng niệm, nơi an nghỉ vĩnh hằng của các vị liệt tổ, liệt tông, hoàng đế, hoàng hậu nhà Lê.
Chị cho biết: “Bộ ảnh “Múa Xuân Phả - một di sản văn hóa quý của xứ Thanh” là lần duy nhất chụp một phát ưng ngay. Với người chụp ảnh ngoài yếu tố thời tiết, con người, khoảnh khắc thì còn phải tùy duyên. Đoàn chúng tôi hôm đấy đến Lam Kinh có khoảng 10 NSNA. Tuy nhiên mỗi người một góc, một suy tư. Bộ múa Xuân Phả nói được những điều tôi cần nói về văn hóa xứ Thanh - đa sắc màu và còn nhiều bí ẩn mà chúng tôi cần khám phá.
3“Xứ Thanh đẹp lắm!”, nhìn ánh mắt, nụ cười của chị là tôi biết chị tự hào thế nào về quê Thanh. “Lần đầu tiên chụp các nghệ nhân biểu diễn múa trò Xuân Phả tôi thực sự thích thú. Và càng đi sâu vào bộ môn nhiếp ảnh, tôi càng thấy còn nhiều di sản văn hóa cần chúng tôi lưu giữ. Xứ Thanh có rừng vàng, biển bạc, có truyền thống lịch sử văn hóa hàng nghìn năm. Nhưng hơn hết xứ Thanh còn biết bao làng quê thật đẹp”.
Mùa thu hoạch cói. Ảnh: Minh Hải
NSNA Minh Hải liệt kê cho tôi những địa điểm ở xứ Thanh mà chị chưa tới. “Tôi đang có hẹn trong năm 2025 này sẽ về quê Thanh chụp ảnh người Mường với điệu múa Pồn Pôông, người Thái xinh đẹp trong nhịp xòe và tiếng khặp; hay về Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên chụp những loài động vật quý, hiếm cần bảo vệ; đi dạo trên những đường làng quê đậm chất quê...”.
Bước vào tuổi 66, NSNA Minh Hải vẫn tràn đầy nhiệt huyết với nhiếp ảnh, với cuộc sống. Chị làm việc mỗi ngày và xách ba lô lên vào những ngày cuối tuần đi đến những nơi cần đến. Chị là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt với những ai còn chần chừ chưa dám theo đuổi đam mê chỉ vì lý do tuổi tác không còn phù hợp. “Tôi là nghệ sĩ già nhất trong 40 nghệ sĩ được kết nạp hội viên Hội NSNA Việt Nam, năm 2024. Nghệ thuật là không tuổi tác. Sự đam mê không bao giờ muộn”, NSNA Minh Hải tự tin nói.
Tuổi nào cũng có thể bắt đầu cho một tình yêu. Dòng máu trong cơ thể chị có phần tính cách quyết liệt của người xứ Thanh, có sự tự hào lấp lánh về mảnh đất “địa linh nhân kiệt”. Những lời hẹn, những chuyến đi “chắc chắn tôi phải thực hiện, vì tôi yêu mảnh đất này, yêu ánh mắt và con người quê hương”.
KIỀU HUYỀN
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/toi-con-nhieu-cai-hen-voi-que-thanh-35216.htm