Tôi là nữ xạ thủ

Tôi là nữ xạ thủ
2 giờ trướcBài gốc
Tôi là Trần Thị Thiên Hương (SN 2001, trú xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện là VĐV đội bắn súng Hà Tĩnh. Bén duyên với bắn súng từ năm 2017, đến nay, tôi đã giành được gần 30 tấm huy chương các loại và được lọt vào đội tuyển quốc gia.
Trước đây, tôi và đội bắn súng Hà Tĩnh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. Từ đầu năm 2026, tôi về tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Tĩnh.
Do nguồn kinh phí hạn hẹp, đội bắn súng Hà Tĩnh chỉ trang bị được 1 khẩu súng thật đang để dành cho các VĐV tuyến trẻ nên tôi phải sử dụng khẩu súng mô hình bằng gỗ để tập luyện. Với cây súng gỗ, chúng tôi học các động tác, tư thế bắn, ngắm bắn... đảm bảo chuẩn xác. Đây là "người bạn" đã gắn bó với tôi gần 9 năm qua.
Con đường đến với môn bắn súng của tôi khá thú vị. Tôi từng ước mơ trở thành cô giáo nhưng cơ duyên bất ngờ đưa tôi trở thành một xạ thủ. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Từ nhỏ, tôi đã yêu thích thể thao. Năm 2017, khi đang đại diện cho trường thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, tôi gặp được huấn luyện viên đội bắn súng Hà Tĩnh. Thấy tôi có thể hình, sức bật tốt, các thầy muốn tôi gia nhập đội.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ theo thể thao chuyên nghiệp nên cuộc gặp gỡ ấy khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng rồi sự tò mò và khát khao chinh phục thử thách đã khiến tôi đồng ý vào đội bắn súng Hà Tĩnh.
Những ngày đầu vào đội, tôi rất lo lắng bởi bản thân chưa biết gì về bắn súng. Do Hà Tĩnh không có trang thiết bị nên chúng tôi được vào Đà Nẵng để tập luyện. Tại đây, chúng tôi được tập trong trường bắn và có sự hỗ trợ của các HLV bắn súng tuyển quốc gia.
Môn bắn súng phải tập luyện cường độ cao, đội luôn đối mặt với việc thiếu dụng cụ tập luyện. Các VĐV phải mượn súng để tập hoặc làm súng mô hình bằng gỗ, mỗi buổi tập lần lượt thay nhau sử dụng.
Xốc lại tinh thần, tôi kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Mỗi ngày, ngoài thời gian học văn hóa ở trường, tôi thường tập luyện từ 2 - 3 giờ đồng hồ để nâng cao chuyên môn cũng như thể lực. Cứ thế, tôi dần hoàn thiện kỹ năng và nâng cao trình độ bản thân.
Sau khoảng 3 tháng làm quen với bộ môn này, tôi được tham dự Giải Vô địch bắn súng các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia và xuất sắc giành 2 HCĐ cá nhân, 2 HCB đồng đội. Thành tích ấy càng khiến tôi thêm hưng phấn và quyết tâm theo đuổi lựa chọn của mình.
Bằng sự nỗ lực, kiên trì, sau 9 năm “ăn ngủ” cùng bắn súng, tôi đã gặt hái được gần 30 huy chương các loại và được lọt vào đội tuyển bắn súng Việt Nam.
Đằng sau thành tích ấy là quãng thời gian tôi hết mình với đam mê. Đôi bàn tay của tôi chai sạn, có nhiều vết thương sau những năm tập luyện, thi đấu bắn súng.
Những ngày này, tôi đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Dù phải tập chay nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thiện các kỹ thuật, tư thế mà mình đã được huấn luyện viên hướng dẫn.
Bên cạnh các bài tập súng, tôi còn phải tập các bài tập bổ trợ thể lực.
Những năm tháng gắn bó với bắn súng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu rằng thành công không đến từ may mắn, nó đến từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Từ con số 0, tôi dần trưởng thành qua từng giải đấu, mỗi lần thi đấu là một bài học quý giá. Tôi học được cách giữ bình tĩnh và tin vào bản thân.
Từ khi chuyển về Hà Tĩnh tập luyện, được ở gần nhà khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi xa gia đình, sống tự lập khá sớm nên bản thân luôn trân quý những giây phút đoàn tụ cùng gia đình. Với tôi, nhà luôn là nơi để về. Ở đó, tôi trút bỏ được áp lực, luôn thấy lòng mình thanh thản, cuộc sống nhiều ý nghĩa.
Gia đình tôi có mở quán ăn sáng nhỏ. Mỗi lần về nhà, thời gian rảnh, tôi đều phụ giúp bố mẹ bán hàng. Tôi luôn trân trọng và cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình.
Mỗi ngày, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện chăm chỉ. Tôi biết con đường phía trước còn rất dài nhưng luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Khi nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy biết ơn gia đình, thầy cô và đồng đội luôn ở bên tôi. Họ chính là nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng.
Tôi muốn mang vinh quang về cho quê hương Hà Tĩnh. Đó là động lực để tôi không ngừng phấn đấu. Tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ trong tập luyện để có thêm điều kiện nâng cao chuyên môn.
Tác giả: Ngọc Thắng
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/toi-la-nu-xa-thu-ban-sung-post307521.html