Ngày 7/3/2026, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã gửi thông điệp tới "kẻ thù của UAE" rằng "bàn tay của UAE có thể vươn tới và rất mạnh, thịt của chúng tôi là đắng, và chúng tôi không phải là con mồi dễ dàng”. (Trong ảnh: Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: THX/TTXVN)
Kênh Iran International ngày 8/3 cho biết đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với cách Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước đây thường dùng để nói về quốc gia láng giềng phía Bắc của mình.
Thông qua phát biểu của mình, Tổng thống Al Nahyan cho biết ông “muốn gửi một thông điệp tới kẻ thù của UAE”.
Phát biểu trong chuyến thăm một bệnh viện đang điều trị cho các dân thường bị thương trong các cuộc tấn công, ông Al Nahyan cảnh báo Iran: “UAE là một đất nước tươi đẹp, UAE là một hình mẫu để noi theo, nhưng tôi nói với các bạn rằng đừng để điều đó đánh lừa. Bàn tay của UAE có thể vươn tới và rất mạnh, thịt của chúng tôi là đắng, và chúng tôi không phải là con mồi dễ dàng”.
Tổng thống Al Nahyan nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, người dân và tất cả những ai đang sinh sống cùng chúng tôi. Cầu xin Thượng đế bảo vệ UAE, bảo vệ người dân UAE và tất cả những ai ở đây, và ban phước cho đất nước với an ninh và an toàn”.
“Tôi hứa với các bạn rằng những gì sắp tới sẽ cho thấy chúng ta mạnh mẽ hơn”, ông Al Nahyan cam kết.
Những phát biểu này là lần đầu tiên của ông Al Nahyan kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu hôm 28/2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong bối cảnh Iran tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh có đặt tài sản quân sự của Mỹ bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa.
Ngay sau khi Tổng thống Al Nahyan đưa ra những phát biểu công khai cực kỳ hiếm hoi mô tả Iran là “kẻ thù”, vào ngày 7/3, một thiết bị bay không người lái của Iran đã đánh trúng tòa tháp 23 Marina tại khu vực ven biển phía Tây Dubai.
Theo các báo cáo ban đầu, cuộc tấn công vào tòa nhà chung cư cao tầng nằm trong khu vực bến du thuyền Dubai Marina - nằm gần nhiều điểm du lịch và cơ sở của thành phố Dubai, đã tạo ra cột khói dày có thể nhìn thấy từ các khu dân cư xung quanh.
Các cơ quan chức năng UAE xác nhận rằng mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công đã gây ra một sự cố nhỏ ở phần bên ngoài của một tòa tháp tại Dubai Marina.
Nhà chức trách cũng cho biết tình hình đã được kiểm soát. Không có thương vong nào được ghi nhận bên trong tòa nhà.
Vệt sáng sau khi hệ thống phòng không của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đánh chặn tên lửa của Iran trên bầu trời thành phố Dubai, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ tấn công tại Marina là một phần trong danh sách ngày càng dài các mục tiêu nổi bật bị tấn công tại Dubai và trên khắp UAE kể từ khi Iran bắt đầu chiến dịch trả đũa vào ngày 28/2 sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran.
Đến ngày 5/3, Bộ Quốc phòng UAE báo cáo rằng Iran đã phóng 174 tên lửa đạn đạo, trong đó 161 quả bị đánh chặn và 13 quả rơi xuống biển.
Ngoài ra, 689 thiết bị bay không người lái đã được phóng đi, với 645 chiếc bị đánh chặn và 44 chiếc đánh trúng các mục tiêu trong nước. Tám tên lửa hành trình cũng được phát hiện và bị phá hủy.
Ba dân thường đã thiệt mạng, tất cả đều là lao động nước ngoài đến từ Pakistan, Nepal và Bangladesh, và 78 người khác bị thương trên khắp UAE.
Trong số các địa điểm bị hư hại có Sân bay quốc tế Dubai, cảng Jebel Ali, khách sạn Fairmont trên đảo Palm Jumeirah, khách sạn Burj Al Arab, Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai, một căn cứ không quân hải quân của Pháp gần Abu Dhabi và một trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services.
UAE đã đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao, gọi các cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và luật pháp quốc tế.
Vào ngày 7/3, UAE cho biết họ tiếp tục bị tấn công bởi thêm 16 tên lửa đạn đạo và hơn 120 thiết bị bay không người lái, với các cảnh báo khẩn cấp được gửi tới điện thoại di động trên khắp Dubai yêu cầu người dân lập tức tìm nơi trú ẩn.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc