Đài CNN đưa tin cựu Tổng thống Uruguay José Mujica (nhiệm kỳ 2010-2015) - người được biết đến với biệt danh “vị tổng thống nghèo nhất thế giới” - đã qua đời vào ngày 13-5, hưởng thọ 89 tuổi.
“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của đồng chí Pepe Mujica - tổng thống, nhà hoạt động, nhà lãnh đạo và người dẫn đường. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã dành cho chúng tôi và vì tình yêu sâu sắc của ông dành cho người dân của mình” - Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi thông báo trên mạng xã hội X.
Ông Mujica đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong hơn một năm trước khi qua đời.
Cựu Tổng thống Uruguay José Mujica - ‘vị tổng thống nghèo nhất thế giới’ qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Ảnh: GETTY IMAGES
Ông Mujica là một cựu chiến binh du kích, thường được biết đến rộng rãi với tên “Pepe” Mujica. Ông đã đấu tranh chống lại hệ thống chính trị độc tài quân sự và từng bị bắt giam, tù đầy trong suốt 14 năm. Sau khi nền dân chủ được tái lập tại Uruguay, ông Mujica đã ra tranh cử tổng thống và đắc cử vào năm 2010.
Dưới sự lãnh đạo của ông Mujica từ năm 2010 đến 2015, nền kinh tế Uruguay đã mở rộng. Ông cũng đã thực hiện một số cải cách tiến bộ.
Những người ủng hộ ông Mujica coi ông là một trong những nhà lãnh đạo khiêm tốn nhất mà Uruguay từng có, quyết định từ bỏ dinh tổng thống và sống trong một trang trại nông thôn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Sự ra đi của “vị tổng thống nghèo nhất thế giới” đã gây xúc động sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt khu vực Mỹ Latinh. Các nhà lãnh đạo trên khắp khu vực Mỹ Latinh đã bày tỏ sự tiếc thương đối với cựu Tổng thống Mujica, cho rằng khu vực đã mất đi một ngọn hải đăng của hy vọng và sự khiêm nhường.
Cựu Tổng thống Argentina Alberto Fernández ca ngợi lối sống giản dị của ông Mujica, gọi ông là “một tấm gương về sự khắc khổ trong một xã hội tôn vinh những người tích lũy của cải".
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales – một lãnh đạo cánh tả cùng thời với ông Mujica – gọi cựu tổng thống Uruguay là một “người anh em” đầy trí tuệ và khẳng định những bài học của ông sẽ tiếp tục sống mãi.
Tổng thống Chile Gabriel Boric cũng đồng cảm với những lời tưởng nhớ ấy, nói rằng: “Nếu ông để lại điều gì cho chúng tôi, thì đó là niềm hy vọng không bao giờ tắt rằng mọi thứ có thể được làm tốt hơn, ‘từng bước một, để không trật bánh,’ như ông vẫn thường nói".
VĨNH KHANG