Tọa lạc tại số nhà 84 đường 205A, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, Nhà lưu trú và Bếp cơm 0 đồng Đắc Nhân Tâm không chỉ là chỗ ở, mà còn là sự chở che và hy vọng của nhiều gia đình có con nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – cơ sở 2. Nơi đây không chỉ hỗ trợ chỗ ở hoàn toàn miễn phí, mà còn duy trì bếp cơm 0 đồng, với những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, để cha mẹ có thể an tâm đồng hành cùng con trong hành trình giành giật sự sống.
Nụ cười hồn nhiên của các em cùng sự đồng hành của phụ huynh, tình nguyện viên đã làm nên một đêm hội ấm áp yêu thương.
Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Đắc Nhân Tâm còn là điểm tựa tinh thần cho các bệnh nhi và gia đình. Từng bữa cơm, từng chỗ ngủ, từng lời hỏi han đều được trao gửi bằng sự tận tâm và sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các “chiến binh nhí” trong quá trình điều trị đầy gian nan.
Ông Bùi Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.
Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân biểu diễn cho các bé tại đêm "Tiếng Chuông Phép Màu".
Chiều 22/12, khu xóm nhỏ của nhà lưu trú trở nên rộn ràng hơn thường lệ khi chương trình Giáng sinh mang tên “Tiếng Chuông Phép Màu” được tổ chức. Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa do Nhà lưu trú – Bếp cơm 0 đồng Đắc Nhân Tâm phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, các nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân thực hiện, nhằm mang đến một mùa Noel ấm áp cho các bệnh nhi ung thư.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đoàn thể địa phương như Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú, cùng nhiều đơn vị đồng hành như Dự án Cây Xương Rồng, Nhóm Mây Ngàn, Nhóm An Nhiên, Nhóm Mấy Chị Em, Trái Tim Yêu Thương Sydney, Xe cấp cứu & Oxy 0 đồng Thanh Bình và các cá nhân, nhà hảo tâm.
Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được đại diện chính quyền địa phương, đến dự chương trình và trao những phần quà yêu thương đến các bệnh nhi đang lưu trú tại đây. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng tôi hy vọng có thể góp phần động viên tinh thần, san sẻ cùng các em trong quá trình điều trị.”.
Anh Tôn Thất Nguyên Hoàng (đại diện nhà lưu trú Đắc Nhân Tâm) trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động vui chơi-giải trí sôi động đã được tổ chức dành riêng cho các em thiếu nhi. Ông già Noel xuất hiện giao lưu, kể chuyện và tổ chức phần đố vui có thưởng, mang đến không khí rộn ràng, háo hức. Sau mỗi trò chơi, tất cả các em nhỏ tham gia đều nhận được những phần quà ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm vui và sự ấm áp trong mùa lễ hội.
Chia sẻ tại chương trình, chị Lê Thị Phương, mẹ của em Hà Minh Quân, xúc động: “Rất vui khi nhìn thấy con ăn ngon, chơi vui như thế này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tổ chức”.
Khi tiếng chuông Giáng sinh vang lên khép lại chương trình, những nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt các em nhỏ và các tình nguyện viên. “Tiếng Chuông Phép Màu” rồi sẽ khép lại như một đêm lễ hội ấm áp, nhưng từ sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là tinh thần dấn thân đầy trách nhiệm của người trẻ, những “phép màu” của lòng nhân ái sẽ còn tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa bền bỉ và dài lâu trong đời sống xã hội.
Nhiều phần quà đến tay các bé
Chương trình trao tổng cộng 110 suất học bổng với các mức giá trị: 08 suất đầu tiên, mỗi suất 3 triệu đồng, dành cho phụ huynh và các em tích cực đóng góp trong hoạt động làm cây thông gây quỹ; 17 suất, mỗi suất 1 triệu đồng, dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn; 85 suất, mỗi suất 500.000 đồng, động viên tinh thần học tập và sẻ chia yêu thương. Những phần quà học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm tin, sự đồng hành và tình thương dành cho các chiến binh nhỏ trên hành trình học tập và vượt qua bệnh tật.
Đan Hà- Văn Kỳ