TP.HCM là một trong những nơi "giữ chân" cư dân tốt nhất thế giới. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Tốt nghiệp đại học năm 2018, anh Vĩnh Tường, quê ở Quy Nhơn, Gia Lai (trước đây là Bình Định), quyết định chọn TP.HCM là nơi sinh sống và làm việc lâu dài. Ý định này được anh ấp ủ sau quãng thời gian thực tập tại thành phố.
"Ở TP.HCM, công việc rộng mở. Ở quê tôi, nếu đi làm thì lương không cao và không phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Hơn nữa, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây cũng tốt hơn nhiều so với Quy Nhơn", Tường chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Theo khảo sát công bố đầu tháng 6 của Gensler, TP.HCM đứng thứ 2 trong số 65 thành phố toàn cầu có khả năng "giữ chân" cư dân tốt nhất.
Dẫn đầu danh sách là thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), nơi 64% cư dân cho biết họ "không nghĩ đến" hoặc "rất không nghĩ đến" việc chuyển đi. TP.HCM đạt tỷ lệ 61%, theo sau là Singapore với 59%.
Sự nghiệp rộng mở
Là cựu sinh viên chương trình liên kết quốc tế, Tường có nền tảng tiếng Anh tốt và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào làm tại một tập đoàn đa quốc gia với mức lương khởi điểm 15 triệu đồng/tháng. Sau 4 năm, anh đã trở thành quản lý với thu nhập hơn 4.000 USD/tháng.
Ngoài ra, Tường còn lựa chọn làm thêm nghề tay trái là livestream bán hàng. Những tháng đầu gặp không ít khó khăn, nhưng chỉ sau một năm, doanh thu đã đạt hơn chục triệu đồng mỗi tháng.
Tháng 8 năm ngoái, anh chính thức mua được nhà riêng ở tuổi 29.
"Mọi thứ tôi có hôm nay, từ sự nghiệp đến căn nhà nhỏ, đều bắt đầu từ quyết định sống và làm việc tại TP.HCM. Tôi không quá bất ngờ khi TP.HCM lọt vào top 2 thành phố giữ chân cư dân tốt nhất thế giới", Tường bộc bạch.
Quyết định sống ở TP.HCM giúp anh Vĩnh Tường mua nhà ở tuổi 29. Ảnh: NVCC.
Về chi phí sinh hoạt, Tường cho biết TP.HCM có mức sống cao hơn vì là trung tâm hành chính, kinh tế phát triển. Đơn cử như một chiếc bánh căn ở Quy Nhơn chỉ 2.500 đồng, trong khi tại TP.HCM giá từ 5.000-10.000 đồng. Tuy nhiên, theo anh, điều này là hợp lý vì giá cả ở các thành phố lớn luôn cao hơn mặt bằng chung.
Tương tự, Phương Thảo, 25 tuổi, quê Vũng Tàu (nay là TP.HCM), chuyển đến thành phố vào cuối năm 2018 để theo học đại học. Sau khi ra trường, cô quyết định ở lại làm việc.
"TP.HCM năng động, có nhiều trường đại học chất lượng. Quan trọng hơn, nơi đây có nhiều cơ hội để tôi phát triển sự nghiệp", Thảo chia sẻ.
Ban đầu, cô kỳ vọng được sống trong một thành phố hiện đại, nhộn nhịp và nhiều cơ hội. Thực tế, TP.HCM không chỉ đáp ứng mà còn vượt cả mong đợi. Dù nhịp sống nhanh đôi khi khiến cô choáng ngợp, nhưng cũng chính điều đó đã giúp cô trưởng thành và linh hoạt hơn.
Thảo cho biết TP.HCM có mức sống cao hơn quê nhà, nhưng không quá khó nếu biết cách chi tiêu hợp lý.
"Tôi tiết kiệm bằng cách thuê nhà chung, nấu ăn tại nhà. Nếu muốn nâng chất lượng sống thì cần có thu nhập tốt hơn, nhưng ở TP.HCM thì không thiếu cơ hội", cô nói.
Nhiều người trẻ chọn TP.HCM vì cơ hội phát triển sự nghiệp rộng mở. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Nhờ mức lương ổn định và cách chi tiêu hợp lý, hiện cô đã mua được xe máy riêng, sắm máy tính cá nhân và mỗi tháng đều gửi tiền về cho bố mẹ.
Thảo đánh giá TP.HCM vượt trội về dịch vụ y tế. "Tôi có thể dễ dàng đặt lịch khám ở các bệnh viện lớn và được khám đúng giờ, tiết kiệm thời gian", cô nói.
Nhiều tiện ích vượt trội
Còn với anh Nhật Long (32 tuổi, quê Vĩnh Long), lựa chọn TP.HCM không chỉ vì cơ hội lập nghiệp cho bản thân mà còn vì nơi đây có đầy đủ dịch vụ tiện ích phù hợp với cả vợ và con trai 3 tuổi.
Vợ anh làm việc trong ngành truyền thông, còn anh là kỹ sư công nghệ thông tin. Cả hai đều tìm được môi trường phù hợp với chuyên môn ngay sau khi lập gia đình. Sau giờ làm, anh có thể đón con ở trường mầm non gần chung cư, rồi cả nhà cùng đi siêu thị, ăn tối hoặc dạo công viên.
"Tôi thấy yên tâm khi sống ở nơi có đầy đủ tiện ích. Chỉ cần xuống dưới lầu là có trung tâm vaccine, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi", anh bộc bạch.
Anh Long còn cho biết điều khiến mình hài lòng nhất là môi trường sống và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển bởi TP.HCM giờ đã có tuyến metro, các trung tâm văn hóa được đầu tư tại từng phường.
"Đặc biệt, con người lúc nào cũng thân thiện. Chỉ cần quên gạt chân chống xe là có người nhắc liền", anh nói thêm.
Nhật Thư ấn tượng với sự đa dạng ẩm thực ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.
Là con gái vùng đất Kiên Giang (nay là An Giang), sau khi học xong cấp 3, Nhật Thư (21 tuổi) chọn TP.HCM để bắt đầu hành trình trưởng thành, dù bố mẹ từng khuyên cô học tại Cần Thơ vì gần nhà, tiện đi lại và có bạn bè thân thiết.
Thư thừa nhận những ngày đầu đặt chân đến TP.HCM, mọi thứ quá sôi động, quá nhanh so với nhịp sống miền Tây chậm rãi mà cô từng quen. Nhưng cũng chính điều đó giúp cô thích nghi, tập quản lý thời gian, đi làm thêm và mở rộng các mối quan hệ.
"Càng sống lâu ở đây, tôi càng gặp nhiều người giỏi. Họ chia sẻ và hỗ trợ tôi rất nhiều. Điều đó khiến tôi càng muốn cố gắng và ở lại lâu dài", cô nói.
Dù hiện vẫn còn là sinh viên và sống chủ yếu nhờ trợ cấp từ gia đình, nhưng nhờ chọn thuê trọ ở quận 9 và đi làm thêm tại các quán cà phê, cô vẫn đủ trang trải sinh hoạt mà không chịu áp lực lớn.
So với quê, điều khiến Thư ấn tượng nhất là ẩm thực tại TP.HCM. Với cô, ẩm thực thành phố giống như một "thế giới thu nhỏ" với đầy đủ món ăn ba miền, món Á - Âu.
"Mỗi phường có những văn hóa và món ăn đặc trưng riêng. Các quán ăn mở xuyên đêm, phục vụ cả dân văn phòng lẫn cú đêm", cô cho hay.
Minh Vũ