Ở Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) là giấc mơ chạm đến đỉnh cao học vấn của hàng triệu sĩ tử và là biểu tượng cho trí tuệ, nỗ lực. Kỳ thi đại học (Cao khảo) cũng là cuộc đánh cược lớn nhất cuộc đời với nhiều người. Tuy vậy, với Toàn Huyền Vũ, đó lại là cơ hội làm giàu.
Chàng trai 22 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông (phía Nam Trung Quốc) đã biến kỳ thi vào ngôi trường danh giá ấy thành một công cụ để phục vụ cho một chiến lược đã được tính toán kỹ càng: Thi lại nhiều lần, đạt điểm cao và nhận tiền thưởng.
Toàn Huyền Vũ khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng khi cả 3 lần đỗ Đại học danh tiếng Bắc Kinh nhưng đều bỏ, đồng thời kiếm được hàng triệu NDT từ việc thi lại. Ảnh: Baidu
Không theo học đại học, không đi làm, không cần bằng cấp, chàng trai trẻ này chọn một con đường khác thường: Dùng bảng điểm của mình để ký những “hợp đồng ngầm” với trường THPT tư thục tại các thành phố Hành Thủy (tỉnh Hà Bắc) hay Trạm Giang và Hóa Châu (tỉnh Quảng Đông) để lấy điểm đổi tiền.
Mỗi khi đạt điểm top đầu và lọt vào danh sách trúng tuyển Bắc Đại, Huyền Vũ lại chuyển địa bàn hoạt động, mang theo danh hiệu “học bá” hay “trạng nguyên” của trường đó, nhận về khoản tiền mặt hậu hĩnh.
Toàn Huyền Vũ tiết lộ, tổng cộng trong 3 năm liên tiếp, Vũ thi lại, đỗ top, ký hợp đồng với các trường và thu về tổng cộng 2,3 triệu NDT (khoảng 8,4 tỷ đồng), theo Baidu. Đây là con số khiến bất kỳ phụ huynh hay sĩ tử nào cũng phải giật mình.
Hé lộ dây chuyền kinh doanh phía sau
Toàn Huyền Vũ lần đầu đỗ Bắc Đại khi mới 18 tuổi. Cả họ hàng mở tiệc ăn mừng, ai cũng nghĩ cậu sẽ nhập học ngay. Nhưng sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Vũ bất ngờ từ chối với lý do: “Học bổng mấy chục ngàn tệ thì ích gì?”.
Ngay sau đó, Huyền Vũ chuyển đến một trường tư ở thị trấn Trạm Giang (Quảng Đông) và ký hợp đồng: Nếu đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, cậu sẽ được thưởng 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Một năm sau, Vũ lại đỗ Bắc Đại. Dù được nhà trường cấp riêng một phòng ký túc xá tiện nghi đầy đủ, cậu chỉ ở đúng 1 tháng rồi từ bỏ.
Lần thứ ba, Vũ chọn một trường khác ở huyện Hóa Châu (Quảng Đông) và đã nhận 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng) khi một lần nữa đỗ vào Bắc Đại.
Theo báo chí Trung Quốc, Toàn Huyền Vũ không làm gì sai luật mà hoàn toàn tuân thủ quy định thi lại của Bộ Giáo dục Trung Quốc: Không giới hạn số lần dự thi và không yêu cầu độ tuổi. Điều đó có nghĩa là một người đã tốt nghiệp từ lâu, dù đã từng hay đang học đại học hoặc có sự nghiệp riêng, vẫn có quyền thi lại để xét tuyển vào bất kỳ trường nào. Việc cậu thi 3 lần đều đỗ Bắc Đại và từ chối nhập học là hợp pháp, theo quy chế hiện hành.
Tuy vậy, sự việc cũng làm dấy lên câu hỏi: Phải chăng kỳ thi được xem là công bằng nhất đang dần trở thành công cụ kiếm lời cho những người biết “chơi bài đúng cách”?
Ở Trung Quốc, Bắc Đại là giấc mơ học thuật và niềm tự hào trí tuệ của hàng triệu học sinh. Ảnh: Baidu.
Đồng thời, sự việc hé lộ một “dây chuyền kinh doanh” đang âm thầm vận hành phía sau hệ thống giáo dục Trung Quốc: Các trường THPT tư thi nhau săn đón học sinh điểm cao, không phải để giảng dạy, đào tạo mà để làm thương hiệu quảng bá, thu hút phụ huynh và kéo sĩ số.
Chỉ cần có một học sinh đỗ vào Bắc Đại hay Thanh Hoa, trường sẽ lập tức treo băng rôn, tung video truyền thông, đẩy học phí lên cao và tô vẽ thương hiệu “lò luyện học bá” hay “lò sản sinh học bá”. Học sinh giỏi trở thành "gương mặt thương hiệu" để các trường tiếp thị trong mỗi mùa tuyển sinh khốc liệt.
Trong hệ sinh thái ấy, mỗi kỳ thi đại học trở thành một thương vụ và bảng điểm được quy đổi thành tiền mặt.
Nhiều người chỉ trích Toàn Huyền Vũ là kẻ ngông cuồng, coi thường học vấn. “Thi lại là phí hoài tuổi trẻ”, “Không vào Bắc Đại là tự chối bỏ tương lai”.
Nhưng Vũ bình thản trả lời: “Học Bắc Đại 4 năm rồi cũng phải đi xin việc, làm quần quật cả ngày cho người khác. Giờ tôi có tiền, có nhà, có xe, muốn làm gì thì làm”.
Không những không cần “xin việc”, Toàn Huyền Vũ còn mở một công ty chuyên tư vấn chọn trường, luyện thi và săn học bổng cho học sinh trung học. Mỗi gói tư vấn giá khoảng 5.000 NDT (khoảng 18,2 triệu đồng) và khách hàng luôn tấp nập.
Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, Vũ cũng nhận được hàng loạt tin nhắn từ các học sinh mong muốn được tư vấn. Cậu bắt đầu livestream miễn phí, chia sẻ kinh nghiệm chọn thành phố ôn thi, cách lập kế hoạch học tập hiệu quả để đạt điểm cao.
“Cao khảo không phải đích đến mà chỉ là bàn đạp. Quan trọng là hiểu luật (cách hệ thống thi cử và tuyển sinh vận hành) rồi biến nó thành lợi thế”, Vũ nói trong một buổi phát sóng.
Hiện tại, ở tuổi 25, Toàn Huyền Vũ chia sẻ đang sống trong một căn hộ ven biển tại thành phố Chu Hải, tận hưởng cuộc sống độc lập, đủ dư dả và tiếp tục phát triển các dự án giáo dục của mình.
Tử Huy