TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, Liệt sĩ Võ Thị Sáu

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, Liệt sĩ Võ Thị Sáu
2 giờ trướcBài gốc
Tham dự có đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn.
Tượng đài Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.
Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giữa những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, chị đã chứng kiến nỗi khổ của nhân dân, sự mất mát không gì bù đắp được trên chính quê hương mình. Hoàn cảnh ấy đã sớm hun đúc trong tâm hồn chị một tình yêu nước sâu sắc và khát vọng được đứng vào hàng ngũ những người đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Các vị lãnh đạo Thành ủy, Công an TP Hồ Chí Minh thắp hương tại lễ giỗ.
Mùa thu năm 1947, ở tuổi 14, chị Sáu gia nhập vào Đội Công an xung phong quận Đất Đỏ. Ngày 14/7/1948, chị Sáu đã dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh do địch tổ chức tại chợ Đất Đỏ.
Tháng 11/1948, chị Sáu mang theo lựu đạn, trà trộn vào dòng người đi làm căn cước, giữa buổi chị ném lựu đạn vào nơi làm việc của cai Tòng… Những trận đánh táo bạo không chỉ giáng những đòn mạnh vào bộ máy cai trị của địch, mà còn thắp sáng niềm tin, hun đúc ý chí đấu tranh cách mạng trong quần chúng nhân dân Nam Bộ lúc bấy giờ.
Lãnh đạo Thành ủy, các sở, ngành TP Hồ Chí Minh tại lễ giỗ.
Tháng 2/1950, tại phiên chợ giáp Tết Canh Dần, trong một trận tập kích ném lựu đạn diệt các tên ác ôn, chị Sáu không may sa vào tay giặc và đã phải chịu đựng những đòn tra tấn, những tháng ngày giam cầm khắc nghiệt. Nhưng càng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bản lĩnh, khí tiết và niềm tin sắt son của người chiến sĩ cách mạng càng tỏa sáng. Chị Sáu kiên quyết không khuất phục, không phản bội lý tưởng, giữ trọn danh dự của người Cộng sản.
Một năm sau - năm 1951, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra xét xử trước Tòa án binh và kết án tử hình. Chuyến tàu ngày 21/1/1952, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra Côn Đảo.
Gần 4h sáng ngày 23/1/1952 (tức ngày 27 tháng chạp năm Tân Mão), trong không khí se lạnh những ngày giáp Tết, hàng ngàn trái tim người tù chính trị đã thổn thức khi nghe tiếng chân đao phủ giải chị đến nơi hành hình.
Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các phòng ban trước Tượng đài Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Hình ảnh “Người con gái trẻ, giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính, vẫn ung dung mỉm cười”... đã vượt khỏi khuôn khổ của một sự hy sinh cá nhân, để trở thành biểu tượng tinh thần bất diệt, thành dấu son tự hào trong truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta.
“Người thiếu nữ ấy như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời mình để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước...”. Một cuộc đời ngắn, nhưng đã hóa thành bất tử. Một người con gái rất trẻ, nhưng đã gánh trên vai cả lý tưởng của một dân tộc.
Tên chị - Võ Thị Sáu - không chỉ được khắc ghi trên bia đá, mà đã khắc sâu trong lòng đất nước, trong ký ức nhân dân, trong niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Lãnh đạo Thành ủy, Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Đỏ.
Trước anh linh của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Võ Thị Sáu - người nữ chiến sĩ kiên trung, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và khí phách cách mạng Việt Nam, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ.
Lễ Giỗ thêm trang trọng, ý nghĩa và đầy cảm xúc khi người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đất Đỏ nhận được những phần quà nghĩa tình từ các Mạnh thường quân, tạo nên không khí “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” thật ấm áp.
Huy Hải
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tp-ho-chi-minh-to-chuc-le-gio-anh-hung-liet-si-vo-thi-sau-i797123/