Trải nghiệm thú vị trên chuyến tàu kết nối di sản

Trải nghiệm thú vị trên chuyến tàu kết nối di sản
10 giờ trướcBài gốc
Chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung kín khách những ngày đầu năm mới 2026
“Thưa quý khách, quý khách đang đi trên chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung, khởi hành từ ga Đà Nẵng đến ga Huế. Trên hành trình, quý khách sẽ đi ngang qua đèo Hải Vân - một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Nhìn sang bên trái là dãy Trường Sơn hùng vĩ; nhìn sang bên phải là vẻ đẹp mênh mang của vịnh Lăng Cô...”. Tiếng loa vang lên bằng giọng miền Trung nhỏ nhẹ, thân thương. Con tàu chậm rãi rời ga Đà Nẵng, hướng về Huế, mang theo cả không gian thiên nhiên, văn hóa và ký ức của miền Trung.
Chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND TP Huế và UBND TP Đà Nẵng đưa vào khai thác từ tháng 3/2024, chạy trên tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Tàu dừng tại 3 ga chính: Huế, Lăng Cô và Đà Nẵng - một lộ trình lý tưởng để du khách khám phá vẻ đẹp miền Trung theo cách thư thái, khác biệt.
Du khách thích thú trải nghiệm các món ăn đặc sản miền Trung tại khu phục vụ ẩm thực ở toa sinh hoạt cộng đồng
Đoàn tàu gồm 5 toa ghế mềm, điều hòa hiện đại và 1 toa sinh hoạt cộng đồng. Không gian sạch sẽ, sáng sủa, được bài trí tinh tế. Đúng dịp Tết Dương lịch 2026, sắc xuân hiện diện khắp nơi trên tàu. Chúng tôi tìm đến toa sinh hoạt cộng đồng - nơi được ví như “trái tim” của đoàn tàu. Tại đây, khu phục vụ ẩm thực giới thiệu những món ăn dân dã quen thuộc như: bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bao, trứng gà... cùng nhiều món quà lưu niệm mang đậm chất Huế.
Âm nhạc cũng cất lên không ồn ào, vừa đủ để kết nối những con người xa lạ. Từ những ca khúc trữ tình của 3 miền đến dân ca Huế, tiếng sáo, tiếng đàn bầu réo rắt... khiến du khách thích thú. Khi tàu chầm chậm vượt đèo Hải Vân, bên trái là núi non trùng điệp, bên phải là vịnh Lăng Cô mênh mang, âm nhạc và cảnh sắc như hòa quyện làm một. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến - giữa người Huế và người Đà Nẵng, giữa du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Những lời ca, tiếng hát ở toa sinh hoạt cộng đồng kết nối du khách với nhau
Lần đầu trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này, gia đình ông Nguyễn Lân không giấu được xúc động. Ông chia sẻ, không khí trên tàu rất ấm cúng; mọi người thong thả ngắm phong cảnh hai bên đường, thưởng thức chương trình ca nhạc đậm sắc xuân và bản sắc truyền thống. Con dâu ông là người Huế, vì vậy cả gia đình chọn chuyến tàu này như một cách để các con hiểu hơn về nguồn cội, về mảnh đất miền Trung gian khó mà nghĩa tình.
Niềm vui trên tàu lan tỏa một cách tự nhiên. Hòa mình trong không khí rộn ràng của chuyến tàu đầu xuân, nhóm chúng tôi cùng nhiều cô, chú trung niên cùng nhau vỗ tay, ca hát tại toa cộng đồng khi những giai điệu quen thuộc như “Tàu anh qua núi”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cất lên... Ai cũng tranh thủ chụp ảnh, quay clip, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Niềm vui ấy còn ánh lên trong ánh mắt tròn xoe của những em nhỏ lần đầu đi tàu, tay cầm bánh bao, say mê ngắm núi, ngắm biển. Ngay cả các du khách nước ngoài cũng nhanh chóng hòa nhập: có người đăng ký lên hát giao lưu, có người lắc lư theo điệu nhạc, thích thú khám phá ẩm thực và văn hóa Việt Nam bằng tất cả sự tò mò đáng yêu.
Nhiều gia đình chọn chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung để khởi hành chuyến du xuân đầu năm
Bà Emma Smith - du khách đến từ Mỹ, đặc biệt yêu thích tiếng đàn bầu và được nhạc công trên tàu hướng dẫn để bà thử đánh một vài âm thanh đơn giản. Bà chia sẻ: “Là một nhạc công, tôi luôn tìm kiếm những hành trình có nhịp điệu riêng và chuyến tàu di sản từ Đà Nẵng đến Huế thực sự mang lại cảm giác ấy. Âm thanh bánh sắt lăn trên đường ray hòa cùng tiếng nhạc khiến hành trình này giống như một bản hòa âm kéo dài, lắng đọng và rất khó quên”.
Khi đoàn tàu tiến vào nội ô Huế, những giai điệu dịu dàng vẫn còn văng vẳng. Ngoài kia, nắng xuân nhẹ, bầu trời trong xanh, cảnh vật và lòng người như giao hòa. Chúng tôi rời tàu, dừng lại chụp vài tấm ảnh ở ga Huế - nhà ga cổ kính, trầm mặc - để bắt đầu chuyến du xuân đầu năm.
Khép lại hành trình, tôi nhận ra chuyến tàu Kết nối di sản không chỉ đưa tôi từ Đà Nẵng về Huế, mà còn dẫn tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc rất riêng. Đó là sự thư thái, niềm vui sum vầy, nỗi nhớ quê hương và cả niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất giàu di sản. Đó chắc hẳn cũng là cảm xúc chung của rất nhiều người khi được trải nghiệm trên chuyến tàu đặc biệt này.
Hằng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4. Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát lúc 7 giờ 05 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 10 giờ 10 phút; tàu HĐ3 xuất phát lúc 14 giờ 05 phút, đến Đà Nẵng lúc 17 giờ 40 phút. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát lúc 7 giờ 45 phút, đến ga Huế lúc 11 giờ 25 phút; tàu HĐ4 xuất phát lúc 14 giờ 20 phút, đến ga Huế lúc 17 giờ 35 phút.
Việt Quỳnh - Hương Ly .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/trai-nghiem-thu-vi-tren-chuyen-tau-ket-noi-di-san-417340.html