Đại tá Hoàng Văn Mẫn tặng quà chúc mừng em Nguyễn Đoan Kỳ thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà
Kể từ khi triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị thuộc BĐBP thành phố Đà Nẵng (sáp nhập từ BĐBP tỉnh Quảng Nam và BĐBP thành phố Đà Nẵng) đã nhận đỡ đầu cho gần 400 học sinh ở khu vực biên giới của thành phố. Đây là những học sinh mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần ham học, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Các cháu con nuôi được đơn vị đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng; các cháu được nhận đỡ đầu diện “Nâng bước em tới trường” nhận được tiền hỗ trợ theo tháng.
Bên cạnh đó, đơn vị cử cán bộ phụ trách, thường xuyên thăm hỏi, động viên và giữ mối liên lạc với nhà trường để theo dõi kết quả học tập, rèn luyện, từ đó kịp thời động viên và giải quyết những khó khăn gặp phải. Sự vẹn tròn này của những người lính Biên phòng đã góp phần mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tổng kết năm học 2024-2025, trong số hơn 200 học sinh được BĐBP thành phố Đà Nẵng đỡ đầu, có 84 em đạt học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và tham gia các kì thi học sinh giỏi. Đặc biệt, kỳ thi đại học năm 2025-2026, có nhiều em đã đỗ và trở thành tân sinh viên của các trường đại học, cao đẳng.
Theo báo cáo, năm học 2024-2025 có 9/10 học sinh được các đơn vị thuộc BĐBP thành phố Đà Nẵng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” thi tốt nghiệp trung học phổ thông đậu đại học, cao đẳng. Mỗi sinh viên như những bông hoa, tươi tắn, rạng rỡ và trở thành niềm tự hào của những người lính Biên phòng. Đồn Biên phòng cửa khẩu càng Kỳ Hà có em Nguyễn Ngọc Nhân trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng (chuyên ngành Cơ khí) và Nguyễn Thị Hồng trúng tuyển vào Trường Học viện Hành chính và quản trị công (chuyên ngành Luật Thanh tra, tuy nhiên, vì gánh nặng học phí nên Nguyễn Thị Hồng đăng ký nhập học tại Cao đẳng Y Quảng Nam).
Đồn Biên phòng Hải Vân có 2 em là Đồng Khánh Nguyên và Huỳnh Tấn Phước thi đỗ vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn. Đồn Biên phòng Phú Lộc có Nguyễn Đoan Kỳ là con nuôi của đơn vị trở thành tân sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Đồn Biên phòng Sơn Trà có em Trần Thị Thùy Dung trở thành sinh viên khoa Quan hệ quốc tế và em Mai Thị Hồng Hạnh đỗ Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng. Đồn Biên phòng A Nông có Bhnướch Thị Thủy đỗ chuyên ngành Thiết kế thời trang (Cao đẳng Nghề Đà Nẵng) và Blúp Thị Thủy đã nhập học vào Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng (chuyên ngành Điều dưỡng).
Từ những học sinh tưởng như phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn, đến nay, các em đã trở thành tân sinh viên của các trường cao đẳng, đại học và tự tin hơn để tiếp tục ước mơ tự lập, làm chủ cuộc sống. Trong thâm tâm các em luôn biết ơn và có phần tự hào vì trên bước đường đời của mình có những người lính Biên phòng luôn đồng hành, giúp đỡ.
Em Lê Việt Bảo Hàn và cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Hàn trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà
Phát biểu tại lễ tặng quà đầu năm học mới tại Đồn Biên phòng Sơn Trà, em Trần Thị Thùy Dung xúc động cho biết: “Suốt những năm qua, con được các chú, các bác ở Đồn Biên phòng Sơn Trà tận tình giúp đỡ. Những khoản tiền hỗ trợ, đồ dùng học tập đã giúp gia đình con bớt đi một khoản chi phí và đối với con, đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để mỗi khi gặp khó khăn, con tiếp tục nỗ lực hơn để vượt qua. Con xin được cảm ơn các chú, các bác vì sự giúp đỡ này”. Nói đoạn, Trần Thị Thùy Dung hướng mắt về những học sinh cùng được nhận quà trong dịp này, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ: “Chị mong các em cũng sẽ nỗ lực cố gắng để sau này thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hoặc đi học nghề, sau đó có nghề nghiệp, nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình. Chị tin rằng, đây là cách cảm ơn mà các chú Biên phòng mong đợi từ chị em chúng mình”.
Theo quy định, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” sẽ hỗ trợ các học sinh hết lớp 12, tuy nhiên, không ít đơn vị đã “xé rào” để tiếp tục đồng hành với các em. Có thể nói, ngày 20/9 vừa qua là ngày “trọn vẹn” của cô gái Lê Việt Bảo Hàn (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) khi em được nhận tấm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Lê Việt Bảo Hàn là một trong 7 học sinh được Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” từ năm 2016. Tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Lê Việt Bảo Hàn đã gây bất ngờ với mọi người khi thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (chuyên ngành Công nghệ sinh học).
Suốt những năm qua, Lê Việt Bảo Hàn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, động viên của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cả về tinh thần và vật chất. Thiếu tá Mai Thanh Tài, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn là một trong 2 cán bộ Biên phòng tới dự lễ tốt nghiệp của Lê Việt Bảo Hàn. Chia vui với cô gái nhỏ của đơn vị, Thiếu tá Mai Thanh Tài cho biết: “Nhìn cháu mặc áo cử nhân, với tấm bằng đại học, chúng tôi vui như thể đây chính là con em của mình. Mong cháu sẽ sớm tìm được công việc mình mong muốn, có thể nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình, là người có ích cho xã hội. Có như vậy, chúng tôi mới thấy nhẹ lòng, thấy được đền đáp với những gì dành cho cháu suốt những năm qua”.
Từ những câu chuyện của các tân sinh viên, ai cũng tin rằng, “vườn cây” mà những người lính Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã và đang ươm mầm, chăm sóc, vun đắp suốt thời gian qua sẽ tiếp tục cho ra những “trái ngọt” và chính những công dân này sẽ góp phần xây dựng khu vực biên giới của thành phố ngày càng vững mạnh trong tương lai.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” là một chương trình vô cùng nhân văn, bởi đã tạo điều kiện giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, phát triển bản thân. Bởi vậy, việc có nhiều học sinh được nhận đỡ đầu đã thi đỗ vào trường cao đẳng, đại học đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP cố gắng hơn nữa trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi và người có ích cho xã hội”.
Trúc Hà