Có những chuyến tàu không chỉ chở người
Mà chở cả tấm lòng ra biển
Những trái tim mang hình hài thiện nguyện
Vượt trùng dương tìm đến với Trường Sa.
Mang gỗ đá, cây xanh, từng chậu đất
Họ không mặc áo lính, không quân hàm
Chỉ khoác trên vai màu nâu nhà Phật
Mang gỗ đá, cây xanh, từng chậu đất
Dựng mái trường và gieo thêm bóng râm.
Bàn tay họ – bàn tay thường dân
Đã chạm vào từng viên gạch nhỏ
Để hòn đảo hôm nay thêm xanh lá
Giữa muôn trùng bão tố vẫn bình yên.
Họ lặng lẽ như mái chùa, góc đền
Như hương trầm tỏa thầm trong gió
Chỉ mang theo một tấm lòng rộng mở
Cho Trường Sa xanh mãi một niềm tin.
Có những trái tim không nói về mình
Chỉ biết làm cho biển xa gần lại
Mái chùa cong, sân trường nắng trải
Dấu chân người thiện nguyện mãi còn đây
Tôi gặp họ mà không kịp nắm tay
Nụ cười hiền như Việt Nam đất mẹ
Họ đến đây chỉ đôi lời rất khẽ
Để lại đảo xa bao dấu ân tình.
Tác giả: Nhà thơ Nguyên Hùng - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh.
Ảnh: Nguyễn Vũ Hậu, FB Vuong Dieu Huong