Anh Trần Tuấn Duy (Hà Nội) đã có kế hoạch từ rất sớm để cùng bạn bè theo dõi trận đấu được coi là "sinh tử" của đội tuyển U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng Giải vô địch U23 Châu Á. Theo anh Duy, rất lâu rồi người hâm mộ mới chứng kiến chuỗi phong độ ấn tượng của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Vì thế, chẳng có lý do gì để bỏ lỡ trận "cầu đinh" định đoạt tấm vé vào vòng sau của đội tuyển U23 Việt Nam.
Cùng tâm trạng với anh Duy, anh Lê Duy Chí (Hà Nội) bày tỏ sẽ cố gắng làm cả phần việc của ngày hôm sau để đêm 12/1 có thể cổ vũ cho đội U23 Việt Nam "hết mình". Theo anh Chí, tầng chung cư nơi anh sinh sống dự định tổ chức bữa "tiệc nho nhỏ" tại căn hộ của anh để cùng vui và xem bóng đá.
Mặc dù thời tiết Hà Nội đang rất lạnh, trận đấu diễn ra vào đêm muộn (23h30), tuy nhiên không ít người lại có kế hoạch cùng bạn bè đến các địa điểm công cộng, ngoài trời để cùng xem bóng đá cho có không khí.
Anh Nguyễn Duy Tùng (Hà Nội) cho hay, khu chung cư nơi anh sinh sống đã có kế hoạch thuê màn hình lớn, đặt ở sân để phục vụ người dân tham gia xem bóng đá. Cũng theo anh Tùng, đây không phải lần đầu tiên màn hình LED to được lắp đặt tại khu chung cư cho người dân theo dõi các trận bóng đá của nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam.
"Được xem bóng đá trong không khí sôi động như vậy thì chẳng cảm thấy rét nữa", anh Tùng chia sẻ.
Đội U23 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A. Ảnh: fapage AFC
Nói về trận đấu, anh Duy bày tỏ một chút lo lắng vì đây là trận đấu có tính quyết định tới việc đội nào đi tiếp (Việt Nam hoặc Saudi Arabia). Tuy nhiên, anh Duy tin tưởng sẽ có một kết quả có lợi cho đội U23 Việt Nam. "Chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu là chúng ta đi tiếp", anh Duy cho hay.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, khi đề cập đến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia, hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều có chung dự cảm "các chiến binh sao vàng" sẽ vượt qua đối thủ rất mạnh ở Châu Á này.
Theo anh Nguyễn Duy Tùng, dù Saudi Arabia là đối thủ "hàng khủng", tuy nhiên tại giải năm nay, U23 Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh, cho thấy trình độ chuyên môn rất tốt, vì thế "không có gì phải sợ".
Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối vì trận đấu diễn ra vào khung 23h30, khá muộn nên đa phần sẽ khó có thể tụ tập tại các điểm công cộng với màn hình lớn để "thưởng thức" trận đấu này. Dẫu vậy, người hâm mộ bóng đá vẫn có những cách khác nhau để có thể tụ tập bạn bè cổ vũ cho lứa U23 Việt Nam.
Thực tế, dù U23 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận đầu tại vòng bảng, nhưng việc có được đi tiếp vào vòng tứ kết hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả trận đấu với Saudi Arabia. Chỉ cần một kết quả hòa hoặc thua tối thiểu, U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng.
T.Sơn