Đây không phải là một phong trào mới, nhưng sự nổi lên mạnh mẽ của nó trong cộng đồng những người phụ nữ hiện đại khiến người ta phải đặt câu hỏi: Liệu đây chỉ là một trào lưu nhất thời hay là một biểu hiện của sự thay đổi trong nhu cầu giải trí, “nơi chữa lành biến thái” của chị em?
Bùng nổ nơi “chữa lành” cho chị em
Với không khí sôi động, ánh đèn mờ ảo và âm nhạc bùng nổ, các quán bar này mang đến một không gian hoàn toàn khác biệt so với các quán bar truyền thống. Dancer nam, thường là những chàng trai có ngoại hình điển trai, cơ bắp cuồn cuộn, tạo ra một màn trình diễn nóng bỏng với vũ đạo quyến rũ. Nhưng điểm khác biệt ở đây không chỉ là những điệu nhảy gợi cảm của các chàng trai mà là sự gần gũi giữa họ và khách hàng - chủ yếu là phụ nữ.
Một nam thanh niên cởi trần nhảy múa dưới vòi tắm, 1-2 phụ nữ chạy đến động chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể, vụ việc xảy ra tại một quán bar ở biển Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Trào lưu "ôm ấp" bắt đầu khi các chị em, sau những giờ làm việc căng thẳng, tìm đến những không gian này để thả lỏng và giải trí. Họ có thể tiếp xúc gần gũi với các dancer nam, thậm chí là ôm hôn, trò chuyện, cảm nhận sự thân mật mà họ không thể tìm thấy ở những nơi khác. Cảm giác này khiến nhiều người phụ nữ cảm thấy thoải mái, tự do hơn trong việc thể hiện nhu cầu cảm xúc của mình.
Nắm bắt được nhu cầu ngày càng lớn, tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các quán bar, tụ điểm ăn chơi thuê các vũ công nam nhảy múa, biểu diễn phục vụ các nữ khách. Để một lần mục sở thị cách “chữa lành” mới mẻ này, phóng viên được một người bạn tên Hoàng H. có “số má” ăn chơi ở đất Hà Thành cho “bám càng” vào một quán bar đang nổi nhất ở Hà Nội mà các phú bà thường tìm đến.
23h đêm, theo chân người bạn tôi đến một quán bar, một tụ điểm quen thuộc của hội chị em “thích chữa lành kiểu mới”. Quán bar rực rỡ ánh đèn neon, những tia sáng xanh, đỏ, tím quét ngang không gian, phản chiếu trên những bức tường kính và sàn nhảy sáng bóng. Âm nhạc dồn dập, tiếng bass rung lên mạnh mẽ, hòa vào những tiếng reo hò phấn khích của đám đông đang tụ tập quanh sân khấu.
Trên bục trung tâm, các nam dancer với thân hình săn chắc, quyến rũ đang nhảy múa theo nhịp nhạc. Họ mặc những bộ trang phục táo bạo, áo sơ mi mở cúc, quần da bó sát hoặc thậm chí chỉ là những chiếc quần short gợi cảm. Mồ hôi lấp lánh trên làn da dưới ánh đèn, từng động tác uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ. Một số người cầm cột sắt, thực hiện những cú xoay người điêu luyện, trong khi những người khác cúi xuống gần khán giả, giao lưu bằng ánh mắt và nụ cười mê hoặc.
Phía dưới, khách cả nam lẫn nữ đang reo hò, giơ cao ly cocktail lấp lánh màu sắc. Một số người ngả lưng trên ghế, tận hưởng màn trình diễn, số khác lại hào hứng tiến sát sân khấu, thậm chí rút tiền boa, nhét vào thắt lưng của các dancer. Không khí nóng dần lên, tràn ngập sự hứng khởi và năng lượng cuồng nhiệt của đêm tiệc.
Trong ánh đèn mờ ảo ấy, những tia sáng đỏ tím nhảy múa trên làn da bóng nhẫy mồ hôi của các vũ công nam. Một quý bà trung niên, khoác trên người bộ váy dạ hội lộng lẫy, ngồi vắt chân trên ghế sofa da mềm, ly cocktail sóng sánh trên tay.
Trước mặt bà, một chàng dancer với thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ khoác trên mình chiếc quần da bó sát, đang uốn éo theo điệu nhạc. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khiêu khích, đôi mắt sắc sảo quét qua từng cử động của quý bà. Bàn tay bà chậm rãi lướt trên ngực trần của vũ công, đầu ngón tay miết nhẹ lên những đường cơ bắp. Bà khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh hứng thú. Trong khi đó, những tờ tiền xanh mượt được bà rút ra từ chiếc túi hàng hiệu, kẹp hờ giữa hai ngón tay, rồi thong thả đẩy vào cạp quần của dancer.
Chàng trai nhướn mày, cúi xuống sát người bà hơn, để hơi thở nóng rực phả lên cổ bà. Nhạc dồn dập hơn, không gian xung quanh ngập tràn tiếng reo hò, tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng bass rung lên từng nhịp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa quý bà và dancer, chỉ có một điệu vũ mời gọi đầy mê hoặc.
Sau hơn 2 tiếng hòa mình vào không gian “chữa lành” đầy mới mẻ ấy, chúng tôi ra về, chị Hoàng H. hất hàm hỏi: “Hay không? Cảm thấy cuộc sống này mới mẻ hơn không? Mỗi tuần nhóm bạn chị rủ nhau đi một lần để xả stress. Các nam dancer ở đây ok đấy chứ? Nếu muốn nhập hội cứ gọi cho chị”.
Trò chơi giải trí vô nghĩa, không mang lại giá trị thực sự?
Có thể thấy, các quán bar đã trở thành một tụ điểm quen thuộc của một số bộ phận không nhỏ của các quý bà, quý cô. Họ không đơn thuần là đến thưởng thức âm nhạc hay nhâm nhi một ly cocktail, nhiều người tìm đến đây với mục đích “chữa lành” những tổn thương trong cuộc sống… sờ mó, động chạm vào các dancer nam trẻ tuổi.
Đặng Thành Giỏi (bên trái) và các đối tượng bị tạm giữ.
Nếu như ở một số nền văn hóa, việc nam giới tìm đến bar có vũ nữ thoát y thường bị xã hội lên án, thì hành động của các quý bà tại bar nam lại được bao biện dưới cái tên “chữa lành tâm hồn”. Nhưng liệu đây có thực sự là một cách “chữa lành” hay chỉ là sự thỏa mãn dục vọng trá hình? Trong một xã hội luôn đấu tranh cho quyền bình đẳng giới và sự tôn trọng lẫn nhau, việc lợi dụng nghề nghiệp của người khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân có thực sự chấp nhận được?
Nói về hiện tượng này, chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, cho biết: “Việc tìm đến các không gian giải trí là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, khi điều đó đi kèm với hành vi quấy rối, xâm phạm thân thể người khác, thì nó không còn là giải trí hay chữa lành nữa. Dù là nam hay nữ, ai cũng có quyền được tôn trọng”.
Có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận lại hiện tượng này một cách nghiêm túc. Không thể viện cớ cảm xúc hay tổn thương cá nhân để biện minh cho hành vi vượt quá giới hạn. Nếu chính những người phụ nữ này từng lên án đàn ông vì quấy rối phụ nữ, thì họ cũng không có quyền làm điều tương tự với nam giới. Giải trí là quyền của mỗi người, nhưng mọi hành vi đều cần có giới hạn. Khi ranh giới đạo đức bị xô lệch, chính xã hội sẽ phải gánh chịu những hậu quả khó lường.
Tuy nhiên nhiều người còn cho rằng, trào lưu này phần nào phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của phụ nữ hiện đại. Trong quá khứ, việc thể hiện nhu cầu tình cảm, thể xác hay thậm chí là sự yêu thích vẻ đẹp nam tính của một người đàn ông có thể bị xã hội coi là điều tế nhị, thậm chí là xấu hổ. Nhưng giờ đây, trong thời đại mà nữ quyền lên ngôi, phụ nữ tự tin hơn trong việc thể hiện chính mình, trong đó có việc theo đuổi sự tự do trong các lựa chọn tình cảm và giải trí.
Chị Ngô Thị Thu Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) thẳng thẳng đưa ra quan điểm: “Thực tế, sự thay đổi này không phải chỉ xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm một “mối quan hệ” ngắn hạn hay đơn giản là sự vui vẻ thoáng qua. Nó còn phản ánh một sự thay đổi trong cảm nhận về sự bình đẳng giữa hai giới. Phụ nữ giờ đây muốn có những trải nghiệm tương tự như đàn ông đã từng có, thậm chí là những trải nghiệm tự do và không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội về tình yêu và giới tính”.
Trong khi đó, không ít dancer nam cho biết, họ không chỉ xem công việc của mình là phục vụ khách hàng, mà còn là cơ hội để khám phá và cảm nhận được sự tự tin của các chị em phụ nữ. Như anh Công Hoàng, một dancer hoạt động tại Hà Nội (27 tuổi) chia sẻ: “Có rất nhiều phụ nữ đến đây không chỉ để giải trí, mà còn để tìm kiếm cảm giác được yêu thương, được quan tâm. Tôi không đánh giá hay phán xét hành động của họ, bởi vì đó là nhu cầu tự nhiên và tôi cảm thấy mình đang làm điều gì đó có ích cho họ".
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận trào lưu này theo hướng tích cực. Một số ý kiến cho rằng việc ôm ấp, tiếp xúc quá gần gũi với dancer nam có thể làm nảy sinh những vấn đề về đạo đức và an toàn. Họ lo ngại rằng một số phụ nữ có thể bị lừa dối về tình cảm, và đó chỉ là một phần của trò chơi giải trí vô nghĩa, không mang lại giá trị thực sự. Nó cần được kiểm soát để tránh trở thành một hình thức quấy rối giới tính. Bình đẳng giới không có nghĩa là lặp lại những điều từng bị chỉ trích mà phải hướng tới một xã hội tôn trọng lẫn nhau, bất kể giới tính nào.
Những hành vi mang tính chất khiêu dâm đã từng bị cơ quan chức năng xử lý. Đơn cử, vào ngày 28/6, UBND TP Hạ Long đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với quán bar Bistro Fou Beach Club ở bãi biển Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo quyết định xử phạt, quán bar Bistro Fou Beach Club đã có hành vi, tính chất khiêu dâm tại địa điểm kinh doanh khu vực bãi tắm Bãi Cháy.
Theo UBND TP. Hạ Long, chủ quán bar trên là ông N.T.Đ., Giám đốc Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY. Ngoài quyết định xử phạt trên, quán bar trên còn bị tạm dừng biểu diễn vũ công để phục vụ khách hàng.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ 1 đoạn clip có nội dung nhạy cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục tại một quán bar ở biển Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo nội dung đoạn clip, một nam thanh niên cởi trần nhảy múa dưới vòi tắm, 1-2 phụ nữ chạy đến động chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể nam thanh niên. Không những vậy, những phụ nữ này còn quay mặt về phía điện thoại để chụp ảnh về hành động phản cảm này.
Ngay sau khi phát hiện, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Hạ Long làm việc và đánh giá chương trình biểu diễn nghệ thuật của công ty này.
Giải trình về sự việc trên, ông N.T.Đ., chủ quán bar Bistro Fou Beach Club cho biết: "Người phụ nữ xuất hiện trong video phản cảm là du khách đến chơi, không phải nhân viên của quán. Do quá bất ngờ, nên nhân viên bảo vệ không kịp ngăn chặn hành động bộc phát của người phụ nữ trẻ. Tôi rất thành khẩn, hối tiếc, không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và xin rút kinh nghiệm sâu sắc".
Trước đó vào tháng 3/2024, một nhà hàng ở quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, kích dục cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Cụ thể, ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly (40 tuổi, ngụ quận 1), Đặng Thành Giỏi (28 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi “Môi giới mại dâm” và 2 người khác về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngày 21/3, PC02 phối hợp với Công an quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở phường Tân Phong và phát hiện 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó, 4 người nam mua dâm đều mang quốc tịch Hàn Quốc và thời điểm bắt quả tang, cô gái T.T.N. (25 tuổi, quê Hậu Giang) có ý định phi tang 1 gói bột màu trắng, nghi là ma túy đá.
Qua đấu tranh, các cô gái bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng Crystal (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) chuyên tiếp khách nước ngoài (người Hàn Quốc, Trung Quốc). Sau đó, các cô gái thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng qua đêm. Ngay sau đó, một tổ công tác của PC02 phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal và phát hiện nhà hàng có từ 50 - 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.
Cơ quan Công an xác định, nhà hàng Crystal hoạt động từ 11h đến 3, 4h ngày hôm sau và các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng nhằm thu hút khách để tăng doanh thu. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách, cùng khách sử dụng và sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỷ đồng/tháng.
Đáng chú ý, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, kích dục cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Nếu khách có nhu cầu mua bán dâm thì các nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm "điểm đáp".
Sơn Linh