Gần 28 triệu đồng được trao đến hoàn cảnh thầy Sơn.
Chiều 25/1, đại diện VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ đã trở lại thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ của bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với gia đình thầy Bùi Xuân Sơn. Tham dự buổi trao quà có ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ông Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi, ông Nguyễn Đình Hậu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Bình và các tấm lòng hảo tâm.
Như Báo GD&TĐ đã thông tin trong bài viết: "", mã số MT60, thầy Sơn vốn là giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng, nhưng cơn đột quỵ đã khiến thầy gục ngã, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Đoàn trao quà thăm hỏi, động viên gia đình thầy Sơn.
Sau bục giảng, thầy Sơn là trụ cột của một gia đình vô cùng khó khăn tại thôn 7, xã Hương Bình (huyện Hương Khê cũ). Chị Đậu Thị Túy (40 tuổi, vợ thầy Sơn), sức khỏe yếu, hiện không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Ba đứa con thơ còn quá nhỏ để kịp hiểu, tương lai sẽ về đâu nếu lỡ mất đi người cha - trụ cột lao động, cũng là điểm tựa tinh thần lớn nhất.
Sau khi đăng tải bài viết, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm đã chung tay ủng hộ hoàn cảnh thầy Bùi Xuân Sơn. Trong đó, thông qua tài khoản: 686605377999 (Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ) với số tiền 14.000.000 đồng. (Danh sách chi tiết ủng hộ vui lòng xem )
Ngoài ra, thông qua trang mạng xã hội cá nhân của cán bộ, phóng viên Báo GD&TĐ kêu gọi, kết nối với số tiền 13.750.000 đồng. Như vậy tổng số tiền ủng hộ thầy Sơn là 27.750.000 đồng.
Hiện tại chỉ có 3 cháu nhỏ ở nhà với bà nội, mẹ các cháu đang vào chăm bố tại bệnh viện ở Huế.
Thời điểm chúng tôi đến thăm, chỉ có 3 cháu nhỏ ở nhà với bà nội già yếu, còn vợ thầy Sơn đang vào Huế chăm chồng đang giành giật sự sống tại bệnh viện.
Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Báo GD&TĐ đã trao món quà, toàn bộ số tiền trên đến với gia đình thầy Sơn.
Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến hoàn cảnh gia đình thầy Sơn.
Nhận món quà, mẹ của thầy Sơn xúc động: "Hiện tại bệnh tình của con tôi chưa có dấu hiệu tiến triển nhưng với sự động viên này, mong sao nó sẽ vượt qua để trở về với mẹ già con nhỏ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo, các tấm lòng hảo tâm và các cấp ngành đã quan tâm đến gia đình tôi trong lúc hoạn nạn này".
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đình Hậu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Bình xúc động gửi lời cảm ơn Báo GD&TĐ đã kết nối các tấm lòng hảo tâm. "Mong rằng khoản hỗ trợ kịp thời này sẽ tiếp thêm động lực cho gia đình thầy Sơn sớm vượt qua khó khăn", ông Hậu nói.
Tiến Hiệp - Vũ Long