Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa trao trả lại tài sản thất lạc cho ông Wang Jian Lu. Ảnh: Trúc Hà
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/8, ông Wang Jian Lu (quốc tịch Trung Quốc, là thuyền viên tàu AC XIANG HE) cùng 3 người bạn đi thăm thành phố Đà Nẵng và có đến Công ty TNHH Inaba Rubber (ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Lúc ra về, do bất cẩn nên ông Wang Jian Lu đã đánh rơi hộ chiếu và đồ cá nhân. Ông Wang Jian Lu rất lo lắng và đã liên hệ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) nhờ hỗ trợ, giúp đỡ.
Nhận được thông tin, Chỉ huy Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã tiến hành trao đổi, liên hệ với Công ty TNHH Inaba Rubber để xác minh rõ các địa điểm mà ông Wang Jian Lu đã đi qua. Lúc 8 giờ ngày 13/8, Công ty TNHH IInaba Rubber đã liên hệ với Trạm Biên phòng cửa khẩu càng Tiên Sa thông báo về việc tìm được tài sản và phối hợp trao trả lại sản cho ông Wang Jian Lu.
Rất xúc động trước sự nhiệt tình, tận tâm hỗ trợ của cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa, ông Wang Jian Lu đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa. Trong thư, ông Wang Jian Lu bày tỏ: "Tôi vô cùng cảm động trước lòng tốt và sự nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa. Sự giúp đỡ này không chỉ giúp tôi giải quyết được khó khăn khi mất giấy tờ cá nhân mà cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và sự ấm áp của BĐBP Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của đơn vị!".
Được biết, trong thời gian qua, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã nhiều lần hỗ trợ thuyền viên, du khách trong nước và quốc tế tìm lại tài sản thất lạc; hỗ trợ người già, trẻ em đi lạc về với gia đình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và du khách quốc tế về hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh.
Trúc Hà - Doãn Quang