Trẻ em Gaza: Cháu chỉ mong được sống, được đi học!

Trẻ em Gaza: Cháu chỉ mong được sống, được đi học!
2 ngày trướcBài gốc
Thời thơ ấu đáng lẽ phải là khoảng thời gian của sự ngây thơ, tiếng cười và những giấc mơ trải dài như bầu trời. Thế nhưng ở Dải Gaza, tuổi thơ đã bị thiêu rụi, bị đốt cháy bởi nỗi buồn hình thành từ sự tàn ác.
Những đứa trẻ ở Gaza, lẽ ra đang ở tuổi đuổi hoa bắt bướm và học bảng chữ cái, thì giờ đây lại bị đống đổ nát của xung đột và tiếng vang của những vụ nổ bao quanh. Kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2023, máu đổ, sự hủy diệt và nạn đói đã trở thành thực tại hàng ngày trẻ em Gaza phải đối mặt. Những vết thương này sẽ không lành theo thời gian vì đã in sâu vào tâm hồn của trẻ em Gaza.
Một trẻ em Gaza. Ảnh: UNICEF/UNI767014/Nateel
Những nỗi kinh hoàng khôn xiết
Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, đã có khoảng 20.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Gaza, theo trang Middle East Monitor. Những ca sinh nở này diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt nhất: bệnh viện thiếu thốn những thiết bị cơ bản nhất, các trung tâm y tế bị biến thành đống đổ nát, các bác sĩ buộc phải làm việc trong nỗi sợ không kích. Phép màu của sự ra đời giờ đây bị che phủ bởi nỗi sợ hãi và sự bất ổn.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào ngày 18-3, đã tới 1.309 trẻ em được báo cáo đã thiệt mạng và 3.738 trẻ em bị thương. Tổng cộng, hơn 50.000 trẻ em được báo cáo đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ tháng 10-2023.
Người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini đã mô tả tình hình một cách rõ ràng đến rùng mình: “Số trẻ em thiệt mạng chỉ trong bốn tháng ở Gaza còn nhiều hơn số trẻ em thiệt mạng trong tất cả các cuộc xung đột toàn cầu cộng lại trong bốn năm rưỡi qua”.
Ông Edouard Beigbeder - Giám đốc UNICEF tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói rằng những đứa trẻ tại Gaza đang đối mặt một phần của danh sách dài những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Đó là những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, sự phong tỏa viện trợ, nạn đói, sự di dời cưỡng bức liên tục và sự phá hủy bệnh viện, hệ thống nước, trường học và nhà cửa.
“Về bản chất, đó là hủy diệt chính sự sống ở Dải Gaza” - ông Beigbeder lên án.
“Trẻ em Gaza cần được bảo vệ. Chúng cần thức ăn, nước và thuốc men. Chúng cần lệnh ngừng bắn. Nhưng hơn hết, chúng cần hành động tập thể ngay lập tức để chấm dứt điều này một lần và mãi mãi” - ông Beigbeder lưu ý.
Những giấc mơ bị đánh cắp
Không chỉ là nỗi đe dọa về mạng sống, trẻ em Gaza còn mất đi những quyền cơ bản nhất của mình.
Hơn 625.000 trẻ em không được đi học. Các trường học đã bị phá hủy hoặc biến thành nơi trú ẩn cho các gia đình phải di dời. Những trường khác đơn giản là không thể tiếp cận được do nguy hiểm liên tục. Những con phố, từng tràn ngập tiếng cười của trẻ em, giờ đây chỉ toàn là kính vỡ, những tòa nhà đổ nát và sự im lặng. Sân chơi đã trở thành nghĩa địa. Lớp học là chiến trường.
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng đói cồn cào từ những chiếc bụng nhỏ bé. Ở Gaza, trẻ em đang phải chiến đấu với hai cuộc chiến: một là chống bom, một là chống nạn đói.
Đối với hàng ngàn trẻ em Gaza sinh ra trong thời chiến, ý tưởng về một “cuộc sống bình thường” là một giấc mơ xa vời. Những đứa trẻ này chưa bao giờ biết đến hòa bình. Sinh ra trong thời kỳ bom đạn, những đứa trẻ này chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật bằng bánh kem. Ký ức của chúng tràn ngập tiếng còi báo động và cơn đói cồn cào.
Một cậu bé tên Moatasem Shaqshaq, 8 tuổi, sống trong một căn lều với gia đình di dời của mình. Khi được hỏi về ước mơ, cậu bé không đề cập đến đồ chơi hay những chuyến đi đến bãi biển. Cậu bé chỉ nói: “Cháu muốn xung đột chấm dứt để cháu có thể quay lại trường học".
Đó là ước mơ của cậu bé ở Gaza. Trong khi trẻ em trên khắp thế giới mơ về những chuyến du lịch mùa hè và niềm vui, cậu bé Moatasem mơ về sách giáo khoa, bảng đen và một tương lai không còn sợ hãi.
Đối với các bà mẹ, ngay cả việc chăm sóc trẻ em cơ bản cũng là một thách thức. Tã, sữa, thuốc men không còn là những vật dụng hàng ngày nữa mà đã biến thành những thứ xa xỉ. Các kệ hàng trong cửa hàng đều trống rỗng. Viện trợ, nếu có đến, thường bị giữ lại, chậm trễ hoặc không đủ khả năng chi trả.
Chuyện của một bà mẹ 10 con
TS Alaa al-Najjar - một bác sĩ nhi khoa 36 tuổi và là mẹ của 10 đứa con - đã dành buổi sáng 23-5 để làm những gì cô đã cống hiến cả cuộc đời mình: Cứu trẻ em tại Bệnh viện Nasser ở Gaza. Nhưng rồi đến đêm, cô al-Najjar không còn là một người chữa bệnh nữa mà là một người mẹ mất mát, than khóc, ôm chặt những thi thể bị cháy đen, bị cắt rời của chính những đứa con của mình.
Bảy người con được xác nhận là đã chết và hai người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Chồng cô Hamdy, 40 tuổi, cũng là một bác sĩ, và con trai Adam, 11 tuổi, đang ở trong phòng chăm sóc tích cực ICU, mạng sống của họ đang bị đe dọa.
Chỉ trong một cuộc không kích của Israel - chỉ trong một phút - toàn bộ thế giới của cô al-Najjar đã bị hủy diệt, theo kênh Al Jazeera.
TS Graeme Groom - một bác sĩ phẫu thuật người Anh làm việc tại Bệnh viện Nasser - cho biết người cha đã bị "vết thương xuyên thấu ở đầu", trong khi "cánh tay trái của Adam gần như đứt lìa do mảnh vỡ và có một số vết rách đáng kể trên cơ thể”.
Thi thể của con gái Revan đã bị cháy đến mức không thể nhận dạng - "không còn gì sót lại trên da thịt của cô bé" - chú của Revan cho biết.
Trong nước mắt, TS al-Najjar đã cầu xin những người cứu hộ cho cô được ôm con gái mình lần cuối.
Đáng buồn thay, những tấm vải liệm trắng quấn quanh thi thể của những đứa trẻ ở Gaza vẫn tiếp tục chất cao.
Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour đã bật khóc trong bài phát biểu đầy cảm xúc trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Gaza hôm 28-5, mô tả nỗi đau khổ "không thể chịu đựng được" của trẻ em ở Gaza.
VĨNH KHANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/tre-em-gaza-chau-chi-mong-duoc-song-duoc-di-hoc-post852862.html