Nghĩa trang Liệt sĩ A1 thường đượcchọn là một trong những điểm đến đầu tiên của các đoàn du khách khi đến với ĐiệnBiên trong ngày đặc biệt của tháng 5 lịch sử này. Những nén nhang được thắp trên từngphần mộ của các anh hùng liệt sĩ như những lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc củanhững người được sống trong tự do, hòa bình và phát triển hôm nay.
Dòng người vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Ảnh: Trần Dũng
Ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn HuyĐại (TP. Hà Nội) cùng nhóm bạn của mình đã có mặt tại Nghĩa trang A1, lặng lẽthắp hương trên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịchĐiện Biên Phủ. Anh Đại cho biết: Mặc dù làm kinh doanh rất nhiều việc, tuynhiên hàng năm gần đến dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi cùng các bạnsinh sống và làm việc tại TP. Hà Nội cùng nhau lên Điện Biên. Trước hết là dânghoa, thắp hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống cho khátvọng hòa bình của nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công laocủa các anh. Sau đó, chúng tôi sẽ đi tham quan các điểm di tích lịch sử trên địabàn TP. Điện Biên Phủ để cảm nhận được sự thay đổi của thành phố đang từng bước phát triển.
Anh Nguyễn Huy Đại cùng bạn thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Ảnh: Quang Hùng
Tự hào là học sinh của ngôi trườngđược vinh dự mang tên người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót,em Sủng Hoàng Như Nguyệt, lớp 11B4, Trường THPT Phan Đình Giót chia sẻ: Trướcanh linh Anh hùng Phan Đình Giót nói riêng, các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻchúng em nguyện tiếp bước các bác, nỗ lực học tập, lao động vì một đất nước ViệtNam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thế hệ trẻ chúng em mãi mãi không quên và luônnhắc nhở bản thân phải trân trọng giá trị của hòa bình; sống hết mình và cóích, xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã dâng hiến.
Em Sủng Hoàng Như Nguyệt tự hào được học tập dưới mái trường vinh dự mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót. Ảnh: Quang Hùng
Cùng có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 hôm nay, bà Nguyễn Thị Thảo, TP. Điện BiênPhủ chia sẻ: Để có một Điện Biên tươi đẹp hôm nay là nhờ công lao to lớn củacác anh hùng liệt sĩ. Đã thành thông lệ, mỗi dịp tháng 5 gia đình tôi đều tơínghĩa trang, thắp hương tri ân, đây cũng là dịp giáo dục tình yêu nước, niềm tựhào dân tộc cho thế hệ trẻ của gia đình.
Đây là dịp để người dân bày tỏ sự biết ơn với công lao to lớn củathế hệ cha ông trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ảnh: Trần Dũng
Theo bà Lò Thị Lịch, nhân viên quảntrang Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, trong những ngày tháng 5 lịch sử này, có rấtđông đoàn vào thăm viếng Nghĩa trang. Trong số họ, có những người là cựu chiếnbinh, có những người là thân nhân liệt sĩ, cũng có những người chỉ là khách dulịch vì quá ấn tượng với chiến thắng lịch sử mà đến với mảnh đất Điện Biên.Song, điều khiến chúng tôi - những người làm quản trang ở đây thấy ấm lòng hơncả là càng ngày có nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình, trường học đưa các cháu nhỏ đếnthăm nghĩa trang để giáo dục về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" củangười Việt. Vào những ngày đặc biệt quan trọng như thế này, ngoài công việc tiếpđón các đoàn cựu chiến binh, đoàn du khách và người dân khắp mọi miền Tổ quốc đếnđặt vòng hoa và dâng hương tại nghĩa trang, chúng tôi ở đây còn có nhiệm vụ bảovệ, chăm sóc khuôn viên nghĩa trang được khang trang, sạch đẹp. Được sự quantâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là UBND tỉnh, hàng năm nghĩa trang đều được tusửa một số công trình, hạng mục hư hỏng nên nghĩa trang được khang trang, sạchđẹp, tạo ấn tượng trong du khách mỗi lần đến đây.
Người dândâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Độc Lập. Ảnh: Trần Dũng
Hiện nay, Điện Biên quản lý 8nghĩa trang liệt sĩ với gần 7.000 ngôi mộ. Trong ngày kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ,tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cùng với các đoàn lãnh đạo Trungương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh còn có đông đảo người dân, du khách thậpphương đã có những hoạt động tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anhhùng, liệt sĩ - những người đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổquốc. Với người dân, thân nhân và du khách, được thắp hương trên những phần mộliệt sĩ là niềm vinh dự, tự hào về lịch sử dân tộc.
Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - nơi an nghỉ của644 anh hùng liệt sĩ hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Trần Dũng
Trần Dũng - Quang Hùng