Từ sáng sớm, các bạn trẻ trong màu áo xanh đoàn viên thanh niên vượt đường rừng hiểm trở mang theo những phần quà tri ân đến tận nhà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ sinh sống ở các thôn vùng cao như thôn Ga Lêê, thôn Vinh, Tơ Pơ…
Bạn trẻ vượt núi mang quà tri ân đến tận nhà thân nhân gia đình liệt sĩ Mẹ VNAH vùng cao.
Mỗi điểm dừng là một lần tuổi trẻ Bến Giằng gửi lời thăm hỏi, động viên chân thành đến những người mẹ, người vợ của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
“Dù đường xa, đồi dốc khó đi nhưng chúng tôi rất vinh dự khi được trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà tri ân cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Qua đó, tuổi trẻ hôm nay thêm thấm thía sự hy sinh to lớn của cha anh đi trước”, anh Bling Ưi – Bí thư Đoàn xã Bến Giằng chia sẻ.
Thăm hỏi, trao tận tay món quà nghĩa tình tri ân nhân dịp kỷ niệm
Trong ngày, Đoàn xã Bến Giằng thăm và tặng 12 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ và Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Anh Hôih Bhố (thôn A Liêng, xã Bến Giằng, thân nhân liệt sĩ) xúc động khi đón nhận món quà được trao tặng tận nhà. “Những dịp như thế này nhận được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, các bạn trẻ đến tận nhà tặng quà và nói lời tri ân, khiến gia đình thực sự rất xúc động” – anh Hôih Bhố chia sẻ.
Bạn trẻ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Giang
Cũng trong dịp này, các bạn trẻ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Giang, thuộc xã Thạnh Mỹ. Những nén nhang, bó hoa tươi thắm là sự tưởng nhớ, lời hứa giữ gìn và tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương.
Hoài Văn