Triển lãm 'Hơi thở của đất' lấy cảm hứng hội họa từ miền Trung

Triển lãm 'Hơi thở của đất' lấy cảm hứng hội họa từ miền Trung
2 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng (bìa phải) chụp ảnh cùng khách tham quan triển lãm.
Trong nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, con người dường như ít còn lắng nghe những chuyển động thầm lặng của đất dưới chân mình. Đất - nền tảng bền bỉ nâng đỡ sự sống thường bị xem như một thực thể vô tri, hiện diện lặng lẽ và dễ bị lãng quên.
Triển lãm tranh "Hơi thở của đất" (The Breath of the Earth) của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, diễn ra từ ngày 30/11 tại TAA Gallery (TPHCM), mở ra một không gian nghệ thuật nơi đất không còn là chất liệu nền, mà trở thành chủ thể đối thoại mang ký ức, hơi thở và tiếng nói riêng.
Tác phẩm “Tiếng vọng từ Đất” trong triển lãm của họa sĩ Ngô Thanh Hùng.
Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, vùng đất khắc nghiệt của gió Lào, cát trắng và những mùa bão lũ triền miên, ký ức tuổi thơ của họa sĩ Ngô Thanh Hùng gắn liền với những biến động dữ dội của thiên nhiên. Những lớp phù sa bồi lấp sau lũ, những vết thương để lại từ chiến tranh và thiên tai đã trở thành nền tảng cảm xúc không thể tách rời trong hành trình sáng tác của anh.
Đặc biệt, Huế - thành phố di sản với nhiều tầng trầm tích lịch sử là không gian tinh thần quan trọng, nơi họa sĩ thường xuyên khảo sát thực địa để cảm nhận đất như một ký ức sống.
Điểm đặc biệt của "Hơi thở của đất" nằm ở việc chất liệu không chỉ mang tính biểu đạt, mà còn là bản thân câu chuyện. Họa sĩ Thanh Hùng đã trực tiếp thu thập đất từ nhiều địa điểm dọc miền Trung: đất bờ sông Hương, đất ruộng sau lũ, đất từ di tích chiến tranh hay các khu công nghiệp bị bỏ hoang. Mỗi mẫu đất mang theo dấu ấn địa chất, lịch sử và đời sống, trở thành “chứng nhân” của ký ức tập thể.
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng giao lưu cùng bạn bè, khách tham quan tại không gian triển lãm “Hơi thở của đất”.
Trên nền tảng kỹ thuật mixed media, các tác phẩm được kiến tạo bằng quá trình xếp lớp, mài phá, cào xước và phủ chồng, tạo nên bề mặt tranh như những địa tầng. Pigment khoáng, vụn thực vật, kim loại và đất thô được xử lý để lại các vết nứt, khe sâu, vùng trồi - lõm, gợi cảm giác vừa hội họa vừa điêu khắc. Ánh sáng khi quét qua bề mặt không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, mà còn khơi mở chiều sâu cảm xúc, như một địa mạo đang chuyển động.
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng bên tác phẩm sử dụng chất liệu đất anh thu thập từ miền Trung.
Trong các tác phẩm khổ lớn như "Ký ức của đất" hay "Sóng ngầm từ đất", không gian tranh bao trùm người xem, tạo cảm giác đứng trước một “địa mạch” khổng lồ. Ngược lại, những tác phẩm nhỏ hơn lại như những ghi chép thầm thì về đời sống âm ỉ dưới lòng đất.
Lấy cảm hứng từ giả thuyết Gaia - coi Trái Đất như một siêu sinh vật sống, triển lãm đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của con người trước môi trường và khả năng lắng nghe thiên nhiên.
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng sinh năm 1982 tại TP Vinh, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 2006 và nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình tại Đại học Mahasarakham (Thái Lan) năm 2012. Hiện anh đang công tác với vai trò giảng viên mỹ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Hương Phú
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/trien-lam-hoi-tho-cua-dat-lay-cam-hung-hoi-hoa-tu-mien-trung-post761681.html