Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi đảm nhận vai Quốc vương trong bộ phim điện ảnh Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc. Dù từng được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho nhân vật kinh điển này nhưng cuối cùng màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Gần đây khi trang Sohu "đào" lại những hình ảnh cũ, khán giả tiếp tục tranh cãi dữ dội và thậm chí còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn lép vế trước Chu Lâm, mỹ nhân được xem là đẹp nhất của Tây Du Ký 1986.
Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi đóng Tây Du Ký. (Ảnh: Weibo)
Khi Triệu Lệ Dĩnh chưa đủ "nghiêng nước nghiêng thành"
Trong nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Nữ vương được miêu tả là người đẹp hơn cả Tây Thi, vừa có nhan sắc hơn người vừa mang khí chất cao quý, đĩnh đạc. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh với vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương lại bị nhận xét là không đủ tầm để hóa thân vào một vai diễn đòi hỏi thần thái quý tộc và chiều sâu nội tâm.
Thêm vào đó, diễn xuất của nữ diễn viên trong Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc bị đánh giá là cứng nhắc, thiếu cảm xúc. Trong nhiều phân cảnh đối thoại với Đường Tăng, thay vì thể hiện sự giằng xé, đau đớn giữa tình yêu và trách nhiệm như nguyên tác, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến khán giả cảm thấy nhạt nhòa như một nhân vật trong phim ngôn tình cổ trang thông thường. Chính điều này khiến không ít khán giả phải "quay xe" và công khai chỉ trích phiên bản Nữ vương mà Triệu Lệ Dĩnh thể hiện.
Nữ vương của Triệu Lệ Dĩnh không giống nguyên tác. (Ảnh: Weibo)
Chu Lâm: Tượng đài của một vẻ đẹp cổ điển
Năm 1985 khi đạo diễn Dương Khiết đang loay hoay tìm người cho vai Nữ vương, bà bất ngờ nhìn thấy bức ảnh trên tạp chí của một phụ nữ trẻ với gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng thông minh, đó chính là Chu Lâm. Bỏ qua lời hứa ban đầu với diễn viên Dương Xuân Hà (đảm nhận vai Bạch Cốt Tinh), Dương Khiết quyết định chọn Chu Lâm và lựa chọn ấy đã trở thành bước ngoặt lịch sử của Tây Du Ký.
Sinh ra trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh, Chu Lâm không chỉ có ngoại hình đẹp chuẩn cổ điển với mặt trái xoan cùng mắt phượng mày ngài mà còn mang nét thanh tú đĩnh đạc được hun đúc từ môi trường học thuật và nghệ thuật. Chu Lâm từng học múa, thể dục, bóng rổ và có thời gian làm diễn viên múa trước khi chuyển sang làm nghiên cứu tại Viện Y học Trung Quốc. Tất cả những trải nghiệm ấy tạo nên phong thái ung dung, tao nhã nhưng không hề yếu đuối của một nữ vương đúng nghĩa.
Chu Lâm là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai Quốc vương Nữ Nhi quốc. (Ảnh: Sohu)
Thần thái làm nên đẳng cấp
Khán giả từng xúc động đến rơi lệ trước ánh mắt và lời thoại "Ngự đệ ca ca" của Chu Lâm, đầy yêu thương, nuối tiếc nhưng cũng dằn vặt và từ tốn. Cảnh chia tay giữa Nữ vương và Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa) trở thành một trong những phân đoạn kinh điển nhất của màn ảnh nhỏ. Không cần kỹ xảo rườm rà, không cần phô trương lời thoại, Chu Lâm chỉ dùng ánh mắt và biểu cảm để truyền tải cả một câu chuyện tình buồn sâu lắng.
Ngược lại, trong bản điện ảnh năm 2018, dù Triệu Lệ Dĩnh có lợi thế về tuổi trẻ và tạo hình được chăm chút hiện đại hơn nhưng cô lại bị chê là quá ngây thơ, thiếu đi chiều sâu và vẻ đẹp trầm tĩnh cần có. Cách thể hiện của cô được cho là "quá nhẹ", không thể hiện được sự đau khổ và trăn trở của một nữ vương khi đứng giữa tình yêu và sứ mệnh quốc gia.
Nữ diễn viên Chu Lâm khiến khán giả nhớ mãi không quên. (Ảnh: Sohu)
Một khán giả bình luận trên Sohu: "Chu Lâm diễn chỉ bằng ánh mắt mà khiến tôi đau lòng cả tuần. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì dễ thương thật nhưng không có lấy một chút uy nghi của nữ vương".
Quả thật, vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh là thứ khiến cô ghi điểm trong các bộ phim thần tượng ngôn tình như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyện. Tuy nhiên, khi đặt vào khung cảnh kinh điển, trầm mặc như Tây Du Ký, nữ diễn viên 8x lại không đủ chiều sâu để "gánh" vai diễn đòi hỏi thần thái và nội tâm sâu sắc. Trong khi đó, Chu Lâm với nền tảng văn hóa và nghệ thuật dày dạn đã hóa thân hoàn hảo vào hình tượng "mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký".
Triệu Lệ Dĩnh không thể so sánh với Chu Lâm. (Ảnh: Weibo)
Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh Hoa ngữ nhưng không phải vai diễn nào cô cũng có thể chinh phục. Trước một tượng đài như Chu Lâm, người mang vẻ đẹp vừa thanh tao vừa đầy nội hàm thì chính Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chịu cảnh thất thế.