Thầy Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An tại buổi phát động ủng hộ em Như Ý
Đó là những dòng thư mà thầy Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An (huyện Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng) viết để kêu gọi các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh và những tấm lòng nhân ái gần xa chung tay giúp đỡ, hỗ trợ chi phí để em Ý có cơ hội điều trị, phẫu thuật kịp thời.
Các thầy cô giáo chung tay hỗ trợ, giúp đỡ em Như Ý có thêm chi phí để điều trị bệnh
Đáp lại lời kêu gọi này, rất nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài trường đã chung tay hỗ trợ với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng; trong đó, hơn 42 triệu đồng đã được chuyển trực tiếp tới tài khoản của mẹ em Ý là chị Nguyễn Thị Gái, số tiền còn lại gần 60 triệu đồng được quyên góp trực tiếp tại trường và đã bàn giao cho gia đình để lo chi phí phẫu thuật cho em.
Học sinh Trường THPT Lộc An ủng hộ giúp đỡ bạn Như Ý
Em Trần Thị Như Ý là học sinh lớp 12A2 Trường THPT Lộc An. Theo thầy chủ nhiệm Hồ Sỹ Hoàn, em Ý bị bệnh hiểm nghèo, đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần thận. Đầu năm học lớp 12, khi đi bộ trên sân trường thì xương cẳng chân trái của em lại bị gãy. Và, đây là lần thứ 4 em gặp tình trạng này.
Đại diện Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên em Như Ý và gia đình
Bác sĩ chẩn đoán em bị thiếu vôi và bị nhuyễn xương (xương thủy tinh) nên dù vết gãy đã được cố định bằng vít thì nguy cơ gãy đi gãy lại vẫn xảy ra. Bệnh tình nặng, ba mẹ lại thường xuyên đi làm thuê ở xa, em ở với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi nên hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng chất khó khăn.
Thầy chủ nhiệm Hồ Sỹ Hoàn trao tiền hỗ trợ mua xe lăn cho em Ý đến trường
Khi nghe về tình cảnh của em Ý, thầy hiệu trưởng Võ Nhật Trí đã viết thư ngỏ gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 2, tập thể sư phạm nhà trường, quý phụ huynh, học sinh toàn trường.
Quý phụ huynh, các em học sinh và tập thể sư phạm Trường THPT Lộc An là những người giàu lòng hảo tâm. Tôi chỉ là người kết nối những tình cảm quý báu đó để mong sao những em có hoàn cảnh khó khăn không rớt xuống mức đặc biệt khó khăn.
Thầy Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An
Đón nhận những tình cảm và số tiền mà mọi người giúp đỡ, em Như Ý chia sẻ: “Em chưa bao giờ nghĩ số tiền lớn như vậy sẽ đến với gia đình em. Em thấy rất may mắn vì đã nhận được những vòng tay ấm áp của các nhà hảo tâm, của các cô bác phụ huynh, của thầy cô và của bạn bè. Em rất biết ơn mọi người vì điều đó. Em mong sao bệnh tình sẽ sớm bớt để em có thể đi học trở lại”.
Đại diện Trường THPT Lộc An bàn giao số tiền ủng hộ của thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cho gia đình em Như Ý
Được biết, để cụ thể hóa mục tiêu của Mô hình Dân vận khéo trong trường học, từ lâu hoạt động hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn luôn gắn liền với nhiệm vụ chung của trường, theo phương châm Chi bộ chỉ đạo các tổ chuyên môn làm đầu mối, đảng viên và giáo viên cốt cán làm đầu tàu, quan tâm sâu sát đến công tác khuyến học, khuyến tài.
Lâm An