Trở lại 'làng đỏ'

Trở lại 'làng đỏ'
4 giờ trướcBài gốc
Kiên cường trong kháng chiến
Làng Gia Hội, thuộc thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh (Bình Sơn) được gọi là “làng đỏ” hay “làng liệt sĩ”. Theo lời kể của người dân địa phương, trong kháng chiến chống Mỹ, làng Gia Hội có vị trí trọng yếu nên trở thành căn cứ bí mật, là nơi trú ẩn của cán bộ huyện, tỉnh và bộ đội chủ lực. Biết được điều này nên địch thường xuyên vây ráp, dội bom xuống làng. Vào ban ngày, có những thời điểm người dân trong làng phải vào hầm trú ẩn để tránh quân địch, đêm xuống mới dám ra khỏi hầm để sản xuất, tiếp tế cho bộ đội. “Người dân làng Gia Hội một lòng chiến đấu chống địch. Dù khó khăn, gian khổ nhưng ai cũng kiên cường đấu tranh, sẵn sàng tiếp tế cho bộ đội để đánh thắng kẻ thù, giành lại độc lập, tự do”, ông Tống Văn Chi, người dân làng Gia Hội chia sẻ. Sau chiến tranh, trong làng chỉ có 56 nóc nhà nhưng có đến 48 liệt sĩ và 13 Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Người dân xóm Mù U (nay là xóm Tân An), ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức), cũng luôn tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Chúng tôi cùng Trưởng thôn Lâm Hạ Võ Thành đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nhựt (62 tuổi), ở xóm Tân An. Gia đình ông Nhựt có 6 anh chị em thì 3 người anh của ông đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. "Tôi luôn tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, của gia đình. Có rất nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, để chúng ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay", ông Nhựt xúc động nói. Ông Võ Thành cho biết, sau ngày 30/4/1975, cả xóm Mù U khi ấy có 52 gia đình thì có đến 50 gia đình liệt sĩ và 2 gia đình có công với cách mạng; có 64 liệt sĩ, 18 Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều thương binh, nhiều người bị địch bắt đày ra Côn Đảo.
Tuyến đường về Đồng Lớn, ở thôn An Điềm 2, xã Bình Chương (Bình Sơn) đã được bê tông kiên cố.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thôn An Điềm, xã Bình Chương (Bình Sơn) cũng trở thành “địa chỉ đỏ”. Bởi An Điềm có vị trí chiến lược quan trọng, có căn cứ Đồng Lớn và đình làng An Điềm làm chỗ đứng chân an toàn cho đội công tác xã và lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh... Căn cứ Đồng Lớn như một thung lũng nằm lọt giữa núi rừng trùng điệp. Nơi đây, mỗi ngôi nhà là một cơ sở cách mạng, mỗi người dân là một chiến sĩ. Thương binh Thới Công Luận (85 tuổi), ở xóm Đồng Lớn hồi tưởng, ngày đó, ai ở vùng này cũng đều hăng hái tham gia cách mạng. Có thời điểm giặc đi càn, đốt hết nhà cửa, dân làng phải di tản đi nơi khác, nhưng sau khi địch rút, mọi người lại quay về dựng lại nhà cửa, tích cực trồng lúa, trồng khoai tiếp tế cho bộ đội.
Gia đình ông Luận có nhiều người tham gia cách mạng. Cha của ông Luận là liệt sĩ Thới Công Lẫm, hy sinh năm 1957; anh trai là Thới Công Tư cũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù trải qua nhiều mất mát, đau thương nhưng người dân ở Đồng Lớn vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến.
Chung sức xây dựng quê hương
Đất nước thống nhất, người dân “làng đỏ” Gia Hội bắt tay xây dựng quê hương. Với phẩm chất cần cù, chịu khó, kiên cường, người dân trong làng đã cùng nhau xây hồ, đắp đập, đào mương và khai hoang để trồng trọt, phát triển kinh tế. Ông Cao Tấn Đào, ở làng Gia Hội kể lại, hồi đó để có nước phục vụ sản xuất, hàng trăm người dân trong xã, huyện, lực lượng vũ trang đã tham gia nạo vét, đắp đập Gia Hội, gần một năm mới hoàn thành. Năm 2021, đập Gia Hội được Nhà nước đầu tư xây dựng lại, đảm bảo nước tưới, phục vụ sản xuất cho hơn 100ha lúa, hoa màu trong xã.
Trưởng thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức) Võ Thành bên tấm bia tưởng niệm ghi danh Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ ở xóm Mù U.
Xóm Tân An ngày nay đã có sự phát triển mạnh mẽ, từ một vùng đất nghèo khó, chịu đựng bom đạn của chiến tranh, giờ đây đã trở thành làng quê trù phú. Ông Võ Thành cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ sở hạ tầng ở xóm Tân An được đầu tư xây dựng đồng bộ. Các tuyến bê tông kiên cố, rộng rãi, trải dài đến tận ngõ xóm, ruộng đồng thay cho đường đất trước đây. Cùng với đó, nhiều mô hình kinh tế được triển khai thực hiện hiệu quả. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương đã giúp tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở xóm hơn 40 triệu đồng/năm. Bà Phan Thị Lan (79 tuổi đời, 55 tuổi Đảng), ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong cho biết, để xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh và truyền thống cách mạng của quê hương, tôi luôn nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ công ơn, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trở lại Đồng Lớn (Bình Chương) hôm nay, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự đổi thay của vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Tuyến đường từ Quốc lộ 24C đến Đồng Lớn khoảng 1,7km trước đây phải cuốc bộ hơn 1 tiếng đồng hồ, thì nay chỉ cần 5 phút chạy xe máy đã đến nơi. Đoạn đường từ đầu xóm đến trung tâm xóm lắp đặt hàng chục trụ đèn năng lượng mặt trời. “Nhà nước đã đầu tư làm đường bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Đồng Lớn đi lại, trẻ con đến trường. Đời sống người dân ở Đồng Lớn ngày càng nâng cao, ai cũng một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước”, ông Thới Công Luận chia sẻ.
Bí thư Chi bộ thôn An Điềm 2, xã Bình Chương Nguyễn Bảo Khánh cho hay, người dân ở Đồng Lớn cần cù, chịu khó lao động sản xuất, thu nhập chính là trồng keo, nuôi bò. Để cùng nhau phát triển kinh tế, người dân Đồng Lớn đã thành lập 7 tổ làm keo (7 - 10 người/tổ). Các tổ chia nhau nhận trồng, chăm sóc và khai thác keo ở trong và ngoài xã. Nhờ đó, nhiều người có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2020 đến nay, xóm Đồng Lớn không còn hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp nối truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đi trước, thế hệ trẻ ở Đồng Lớn đã ra sức học tập, thi đua rèn đức, luyện tài. Nhiều học sinh thi đỗ đại học và ra trường có việc làm ổn định...
Sau 50 năm giải phóng tỉnh nhà, các làng quê là vùng căn cứ cách mạng năm xưa ngày càng khởi sắc. Sức sống mới đã hồi sinh trên các vùng quê cách mạng.
Bài, ảnh: HỒNG HOA - NGỌC ĐỨC
Nguồn Quảng Ngãi : http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202503/tro-lai-lang-do-1c55d43/