Trở về gieo những mầm xanh

Trở về gieo những mầm xanh
2 giờ trướcBài gốc
Vũ Đình Gió giới thiệu mô hình trồng dâu tây tại Lùng Phình.
Hành trình trở về
Người gây dựng nên khu vườn ấy là Vũ Đình Gió - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Lùng Phình - chàng trai trẻ mang niềm đam mê với nông nghiệp sạch.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà, tuổi thơ của Gió gắn với những nương ngô, ruộng rau và những mùa vụ vất vả của bà con vùng cao. Sau khi trưởng thành, anh sang Hàn Quốc lao động với mong muốn tích lũy vốn và kinh nghiệm.
Trong 5 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Gió có cơ hội tiếp cận với mô hình nông nghiệp hiện đại, từ quy trình sản xuất khép kín, kỹ thuật chăm sóc cây trồng đến cách tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu nông sản. Những khu nhà kính trồng dâu tây quy mô lớn khiến anh nhiều lần tự hỏi: vì sao quê mình - nơi có khí hậu phù hợp lại chưa thể phát triển theo hướng này?
Ý nghĩ ấy dần trở thành động lực để anh Gió quyết định trở về quê hương khởi nghiệp.
“Tôi luôn nghĩ rằng nếu mình yêu nông nghiệp thì hãy dành tất cả tâm huyết cho nó. Người làm nông nghiệp phải hiểu đất, hiểu cây thì mới có thể gắn bó lâu dài,” anh Gió chia sẻ.
Vũ Đình Gió chăm sóc vườn dâu tây đang vào vụ thu hoạch tại Lùng Phình.
Gieo những hạt giống đầu tiên
Trở về Lùng Phình, anh Gió bắt đầu từ những mảnh đất quen thuộc của quê hương. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp không hề dễ dàng. Những lứa cây đầu tiên có khi không đạt năng suất như mong muốn, có vụ sâu bệnh khiến gần như mất trắng.
Nhưng với anh Gió, thất bại không phải là điểm dừng.
“Làm nông nghiệp khó tránh khỏi những lúc thất bại. Chính những lần thất bại đó giúp mình hiểu cây hơn, hiểu đất hơn và tìm ra hướng đi phù hợp,” anh nói.
Từ những bài học thực tế, anh Gió bắt đầu kết hợp kỹ thuật học được ở Hàn Quốc với kinh nghiệm canh tác của người dân địa phương. Hệ thống tưới, cách chăm sóc cây, lựa chọn giống và phòng trừ sâu bệnh đều được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao.
Dần dần, những luống rau xanh tốt, những vườn dâu tây trĩu quả bắt đầu xuất hiện trên mảnh đất Lùng Phình.
Những trái dâu đến ngày thu hoạch.
Những mùa quả ngọt
Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Lùng Phình đang phát triển nhiều loại cây trồng như rau sạch, cây ăn quả và đặc biệt là dâu tây - loại cây phù hợp với khí hậu mát mẻ của vùng cao.
Mỗi mùa thu hoạch, vườn dâu đỏ rực những trái chín mọng. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho hợp tác xã, mô hình này còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Theo anh Gió, mục tiêu của anh không chỉ dừng lại ở sản xuất nông sản mà còn hướng tới xây dựng mô hình nông nghiệp bền vững.
Anh Gió đang ấp ủ xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tham quan khu vườn, trực tiếp thu hoạch nông sản và tìm hiểu về quá trình sản xuất.
Theo kế hoạch, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất với khoảng 15 ha rau màu gồm su hào, bắp cải, dưa leo, cà chua và các loại rau củ khác. Bên cạnh đó, anh Gió cũng dự định trồng thêm vườn hoa đỗ quyên nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho mô hình nông nghiệp trải nghiệm.
Vũ Đình Gió với khát vọng phát triển nông nghiệp sạch trên vùng đất Lùng Phình.
Truyền cảm hứng cho người trẻ
Không chỉ phát triển mô hình của riêng mình, anh Gió còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những thanh niên địa phương muốn thử sức với nông nghiệp sạch.
Từ mô hình của hợp tác xã, nhiều bạn trẻ tại Lùng Phình đã mạnh dạn phát triển các mô hình trồng rau, trồng dược liệu và cây ăn quả phù hợp với khí hậu vùng cao.
Theo anh Gió, vùng đất Lùng Phình có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp sạch nếu biết khai thác đúng hướng.
“Nếu người trẻ dám nghĩ, dám làm và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành một hướng phát triển bền vững,” anh chia sẻ.
Từ một chàng trai rời quê đi tìm cơ hội nơi đất khách, Vũ Đình Gió đã trở về và chọn cách gieo những hạt giống hy vọng ngay trên chính quê hương mình. Những vườn dâu chín đỏ hôm nay không chỉ là thành quả của sự kiên trì mà còn là minh chứng cho khát vọng lập nghiệp của người trẻ trên vùng đất quê hương.
Lệ Quyên - Nông Văn Quý
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/tro-ve-gieo-nhung-mam-xanh-post896074.html