Trong đáy biếc

Trong đáy biếc
10 giờ trướcBài gốc
Yêu mến tặng nhà thơ Như Bình
Vô vàn định nghĩa về tình yêu
Ngổn ngang ồn ã xô bồ, hiếm hoi trinh tĩnh
Các trạng thái có thể quy màu sắc
Nhưng sao là sự - im - lặng - biếc - xanh?
Có thể bơi bao hải lý có thể lặn khám phá toàn bộ đáy đại dương?
Hay hỏi huyễn tượng của Jules Verne (1) 154 năm trước
Thanh bình tầng 5 ngũ hành
Như Bình vẽ tâm hồn bằng hòa sắc rực
Viết vẽ là thế giới miên tình
Mắt ngọc, hoa chuối, thiên điểu rực thu chín đỏ
Đỏ nồng nàn để tìm bến đỗ
Bến của giấc thơ đỉnh cao im lặng
Tổng phổ hòa nhịp thở
Những nốt trắng đen gọi tên
Biếc như mắt mấy con mèo vây quanh người đàn bà cô đơn
Cả đời say một cơn say đắm
Thiền đêm đen toile trắng
Thiền đàn mây đua nắng
Thiền thân 37 độ dưới vòi sen mùa sen
đã khép
Thiền mỏ neo vào câu hỏi nhói:
Em - phải - sống - như - thế - nào? (2)
Mỗi bài thơ mỗi bức tranh là ngày sống xanh
Vựa ẩn ức mầm mầm đồng khởi
Đàn cá xanh đàn lá xanh trùng trùng bơi
Qua tóc em qua trán em hằn dấu bùa môi
Em phải sống như thế nào?
Lần tràng hạt bằng những đốm sao
Lưỡi sóng khát khao
Vạn dặm chưa thấu biển.
18h10, 14/10/2024
---------
(1). Thơ Như Bình.
(2). Nhà văn Pháp J.Verne (1828-1905), tác giả tiểu thuyết viễn tưởng “Hai vạn dặm dưới đáy biển” (1870).
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/tho/trong-day-biec-i747551/