Ngày 3/4/2026, một máy bay trực thăng đa năng UH-60 Black Hawk thuộc Không quân Mỹ đã bị tấn công và hư hại nghiêm trọng khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực biên giới Iran. Dù bị cháy động cơ, phi hành đoàn vẫn nỗ lực điều khiển phương tiện vượt qua biên giới để về không phận an toàn tại Iraq.
Trực thăng Black Hawk Mỹ bốc cháy sau khi trúng đòn tấn công của Iran, ngày 3/4/2026.
Diễn biến chiến dịch giải cứu và bẫy phục kích
Theo báo cáo từ Newsmax, chiếc Black Hawk đang thực hiện tuần tra tích cực nhằm tìm kiếm thành viên phi hành đoàn thứ hai của một chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi trước đó. Chiến dịch cứu hộ diễn ra trong điều kiện kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng phòng không Iran.
Các nguồn tin quân sự cho biết, hệ thống phòng không đối phương đã thiết lập các vị trí phục kích tại khu vực dự kiến các phi công Mỹ nhảy dù. Nỗ lực sơ tán phi công sống sót không chỉ gây thêm tổn thất về khí tài mà còn khiến nhiều máy bay đắt tiền của Mỹ bị hư hại trong vùng chiến sự.
Phân tích kỹ thuật về thiệt hại của UH-60 Black Hawk
Dựa trên các hình ảnh ghi lại tại hiện trường, chiếc UH-60 đã để lại một cột khói đen dày đặc khi rời khỏi khu vực giao tranh. Các chuyên gia đánh giá sơ bộ cho rằng máy bay có thể đã trúng đạn phòng không hoặc tên lửa vác vai (MANPADS), dẫn đến hỏa hoạn ở một bên động cơ hoặc làm hư hỏng hệ thống nhiên liệu.
Đáng chú ý, bất chấp tình trạng hư hại nghiêm trọng, phi hành đoàn đã thành công duy trì khả năng bay của trực thăng và hướng về không phận Iraq. Đây được xem là nỗ lực xử lý kỹ thuật phức tạp trong điều kiện tác chiến căng thẳng.
Phản ứng từ các bên liên quan
Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về chi tiết vụ việc. Cơ quan quốc phòng Mỹ viện dẫn lý do bảo mật thông tin liên quan đến các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ (SAR) đang tiếp diễn.
Vụ việc đánh dấu một bước leo thang mới trong xung đột khu vực, cho thấy khả năng phản ứng và hệ thống phòng không của Iran đang tạo ra những thách thức đáng kể cho các hoạt động đường không của quân đội Mỹ tại khu vực biên giới.
Tuệ Nhân