Trung tâm giới thiệu tinh hoa làng nghề Huế hoang phế, thành trại nuôi bò

Trung tâm giới thiệu tinh hoa làng nghề Huế hoang phế, thành trại nuôi bò
một ngày trướcBài gốc
VIDEO: Hoang phế Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng xứ Huế.
Năm 2005, khu hạ tầng kỹ thuật làng nghề đúc đồng truyền thống giai đoạn 1, bao gồm Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống đúc đồng Huế, được UBND TP Huế (cũ) đầu tư xây dựng với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng, trên diện tích hơn 4.300 m2.
Nằm ở vị trí mặt tiền đắc địa của đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, quận Thuận Hóa hiện nay), đây từng là nơi được kỳ vọng quảng bá tinh hoa nghề đúc đồng truyền thống xứ Huế, vốn nổi tiếng hàng trăm năm qua.
Sau khi hoàn thành xây dựng Trung tâm, UBND TP Huế (cũ) giao cho UBND phường Phường Đúc quản lý, đồng thời bố trí cho nhiều hộ vào kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đúc đồng Huế tại đây.
Đáng chú ý, sau Festival Nghề truyền thống Huế 2007, nơi đây từng là điểm nhấn văn hóa, được Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) gắn biển Dịch vụ du lịch đạt chuẩn.
Tuy nhiên, do hoạt động thiếu hiệu quả và vướng các thủ tục về sử dụng công sản, đến năm 2022, UBND TP Huế (cũ) quyết định thu hồi mặt bằng đối với các hộ kinh doanh sản phẩm đúc đồng tại trung tâm. Người dân phải trả mặt bằng và chuyển cơ sở trưng bày về các địa điểm đúc đồng gia đình hoặc tìm thuê mặt bằng khác.
Mặt bằng trung tâm bị thu hồi, điều chỉnh tài sản khu nhà đất từ UBND phường Phường Đúc về cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế (nay là quận Thuận Hóa) quản lý. Từ đó, nơi đây rơi vào cảnh đìu hiu, hoang phế.
Khuôn viên Trung tâm giới thiệu sản phẩm nghề đúc đồng truyền thống Huế hiện phủ đầy rác, phân thải động vật, bùn đất... Lối đi sau dãy nhà ki-ốt cỏ dại mọc um tùm, ít khi được làm vệ sinh, dọn dẹp.
Cửa chính khu nhà truyền thống đóng im lìm, trước hiên vương vãi phân bò. Bên trong nhà trưng bày, các hiện vật nằm lăn lóc, bàn ghế mốc meo, tủ kính trống rỗng, bụi bặm phủ dày.
Công trình từng được thiết kế đầy đủ hệ thống chiếu sáng, bãi đỗ xe, văn phòng làm việc… nhằm làm nơi trưng bày, giới thiệu tinh hoa nghề đúc đồng truyền thống vang danh xứ Huế, nhưng nay biến dạng thành nơi nhốt giữ bò, với mùi xú uế từ chất thải gia súc bốc lên nồng nặc gây ô nhiễm môi trường.
Bằng công nhận làng nghề truyền thống - niềm tự hào của người dân Phường Đúc, nay phủ đầy mạng nhện, nằm phủ bụi, mạng nhện trong xó tường như món đồ phế thải, khiến nhiều người khi chứng kiến không khỏi xót xa.
Tình trạng sử dụng tùy tiện trung tâm sau khi thu hồi mặt bằng trưng bày, khiến diện mạo nơi đây trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trung tâm từng là biểu tượng bảo tồn làng nghề, nhưng có thời gian là kho chứa hàng mã, trái cây tự phát, trở thành “bãi đáp” của tệ nạn xã hội giữa khu vực đông dân cư.
Người dân phường Phường Đúc từng kiến nghị có phương án sử dụng hợp lý khu đất trung tâm, nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội, chấm dứt tình cảnh điểm giới thiệu tinh hoa làng nghề xứ Huế trở thành… trại nuôi bò, gây lãng phí đầu tư. Lãnh đạo UBND quận Thuận Hóa cho biết hiện khu đất Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận quản lý và sẽ được đưa ra đấu giá trong thời gian tới.
Ngọc Văn - Thế Nghĩa
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/trung-tam-gioi-thieu-tinh-hoa-lang-nghe-hue-hoang-phe-thanh-trai-nuoi-bo-post1745983.tpo