Không khí rộn ràng, vui tươi trong chương trình rước đèn Trung thu tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng). Ảnh N.V
Náo nức ngày hội trăng rằm
Cả tháng nay, không khí vui tươi, phấn chấn bao trùm vùng đất thượng nguồn dòng sông Như Nguyệt (sông Cầu). Kể từ bữa trăng non đầu tháng, các khu dân cư ríu rít chuẩn bị cho ngày hội trăng rằm.
Háo hức nhất là các cháu thiếu nhi, trong khi ông bà, cha mẹ điềm đạm tỉ mẩn vót từng thanh tre để làm đèn ông sao, đèn kéo quân và những lồng đèn hình các con vật. Trong lúc xem người lớn làm đèn, trẻ em còn được nghe kể những câu chuyện cổ tích, mỗi câu chuyện đều bắt đầu bằng hai từ “Ngày xưa”.
Đã có bao “Ngày xưa” đi qua những mùa trăng thu, để lại ký ức của từng thế hệ lớn lên cùng câu chuyện “Chú Cuội ngồi gốc cây đa”. Mặc cho “trâu ăn lúa”, chú Cuội vẫn hồn nhiên ngồi đó, chứng kiến các thế hệ thiếu nhi trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn với thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, khi lần đầu tiên một chuỗi hoạt động văn hóa kết hợp quảng bá tiềm năng du lịch được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Chủ đề “Trung thu gửi trọn yêu thương” lan tỏa rộng khắp, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Đèn ông sao được trang trí trên một tuyến đường ở trung tâm tỉnh.
Trăng Trung thu sáng rực, soi tỏ mọi nẻo đường quê để các em nhỏ rước đèn. Nhiều em hôm nay khó tưởng tượng chuyện thiếu nhi ngày xưa xâu hạt bưởi, phơi khô làm đèn Trung thu. Trong xã hội hiện đại, đèn Trung thu chạy pin hoặc dùng nến tiện lợi hơn nhiều, nhưng số người biết kể chuyện cổ tích vẫn còn ít.
Đèn và đồ chơi Tết Trung thu hiện nay đa dạng, hiện đại. Bên cạnh đèn ông sao, đèn cù, trống bỏi gợi nhớ bầu trời tuổi thơ, còn có nhiều món đồ chơi vui nhộn được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp.
Tết Trung thu đến với mọi trẻ em
Để Tết Trung thu đến với mọi trẻ em, ngoài các khu dân cư tổ chức cho các cháu phá cỗ, Thái Nguyên lần đầu tổ chức chương trình đón Tết Trung thu cấp tỉnh trong các ngày 3 và 4-10 (tức 12 và 13-8 Âm lịch) tại ba điểm trung tâm cụm.
Cụm 30 xã, phường ở trung tâm tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và một số tuyến đường thuộc phường Phan Đình Phùng. Cụm 30 xã, phường phía Nam tổ chức tại Quảng trường Vạn Xuân và các tuyến đường thuộc phường Vạn Xuân. Cụm 32 xã, phường phía Bắc diễn ra tại khu vực Phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn.
Ba địa điểm cùng diễn ra “Ngày hội trăng rằm” trong cùng thời điểm, trẻ em ở các vùng đều cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của người lớn. Tại mỗi điểm tổ chức, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến chia vui cùng các cháu, phá cỗ và trông trăng.
Trên các tuyến phố xuất hiện nhiều mô hình đèn Trung thu độc đáo, đẹp mắt.
Hoạt động này còn thể hiện sự công tâm, công bằng của các cấp, ngành, chính quyền và toàn xã hội dành cho trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Trong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu, nhiều hoạt động bổ ích đã được tổ chức, gồm: Thi mô hình đèn Trung thu, thi rước đèn, thi mâm cỗ Trung thu đẹp, trang trí lồng đèn; khám bệnh miễn phí cho 1.200 thiếu nhi; triển lãm ảnh hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2025; cùng các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giao lưu. Những hoạt động này đã tạo sự gần gũi, thân thiện cho các em thiếu nhi thuộc nhiều dân tộc và vùng miền khác nhau.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam phối hợp với các đơn vị, cá nhân hảo tâm tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Vô Tranh.
Mùa trăng Thu rộn ràng trong tiếng trống hội và những màn múa Lân sư rồng. Tại các khu dân cư trên toàn tỉnh, các cháu thiếu nhi được tổ chức vui chơi, phá cỗ, đồng thời hàng nghìn suất quà được trao tận tay. Dù chiếc bánh dẻo nhỏ xinh, nhưng đủ để động viên các em chăm ngoan, học giỏi, biết ơn cha mẹ, thầy cô và lễ phép với người lớn.
Không khí Tết Trung thu ngập tràn sắc màu của đèn hoa, cùng những màn múa lân rộn ràng và tiếng trống giục từ các trung tâm lễ hội trăng rằm. Tiếng trống dành cho trẻ em thôi thúc lòng người, vang vọng đến những miền đất xa xôi, hẻo lánh như lời nhắn nhủ, động viên các em tự tin lớn khôn trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ và toàn cộng đồng.
Không chỉ trong dịp Tết Trung thu, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, ngành tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Hiện, toàn tỉnh có gần 41.000 trẻ em. Trong những năm qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhằm giúp các em ổn định cuộc sống, thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.
Các hoạt động bảo vệ trẻ em được triển khai trên ba cấp độ là phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu các nguy cơ và hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em bị tổn thương.
Trẻ em được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Kạn.
Đặc biệt, thông qua tỉnh, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ suất ăn bán trú cho trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo; tổ chức khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, cấp dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật.
Toàn bộ trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được chăm sóc, trợ giúp kịp thời. Riêng Tết Trung thu năm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến các địa phương, trao quà cho gần 300 trẻ em đặc biệt, khó khăn.
Một mùa trăng yêu thương đã lan tỏa hơi ấm tình người đến khắp nơi, thắp sáng những giấc mơ tuổi thơ, đặc biệt với những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Bên đầu nguồn dòng sông Như Nguyệt, Tết Trung thu năm nay như điểm khởi đầu cho hành trình lan tỏa yêu thương, để những mùa trăng sau càng thêm ấm áp, rạng rỡ nụ cười trẻ thơ dưới ánh trăng rằm tháng Tám của kỷ nguyên đổi mới.
Ngọc Chuẩn