Đây là năm thứ 8 Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức ngày hội Trung thu, một hoạt động thường niên mang giá trị nhân văn sâu sắc. Chương trình được tổ chức với mong muốn mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ không có điều kiện về nhà sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết đoàn viên.
Tết Trung thu ấm áp đến với trên 1.600 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phát biểu khai mạc, TS.BSCKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Chương trình là một liều thuốc tinh thần để các bé thêm lạc quan, vui vẻ và sớm khỏi bệnh. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng đến các hoạt động phục vụ người bệnh nhằm tăng trải nghiệm và mang lại giá trị tinh thần, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình ý nghĩa này còn là một lời kêu gọi sự chia sẻ của nhân viên y tế và cộng đồng đối với người bệnh".
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức phát biểu tại buổi lễ.
Đến tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức bày tỏ sự ngạc nhiên và ấn tượng sâu sắc trước sức hút mãnh liệt của chương trình đối với các em nhỏ. "Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí Trung thu từ sáng cho tới tối tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Xin cảm ơn tất cả các lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng đã tạo ra một không khí Trung thu thật sự ấm áp, trọn vẹn và đầy ắp tình yêu thương", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức cho biết.
Thứ trưởng cũng gửi lời chúc các bé mau hồi phục để sớm trở về với gia đình, tiếp tục đến trường và trở thành thế hệ tương lai xây dựng đất nước.
Không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp Bệnh viện Nhi đồng 1, mang lại niềm vui cho các bệnh nhi và gia đình.
Không khí của ngày hội không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn sưởi ấm lòng các bậc phụ huynh. Nhiều gian hàng 0 đồng được dựng lên, nơi mỗi bé được nhận một phiếu để đổi lấy năm món quà mình yêu thích. Chị Nguyễn Anh Đào (ngụ tại xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui vì ban tổ chức đã nhớ đến các em ở trong bệnh viện không được về nhà. Thấy con vui và phấn khởi hơn khi nhận quà, mẹ cũng vui lây".
Các văn nghệ sĩ trao quà và lan tỏa yêu thương đến các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Khoảnh khắc ấm áp và yêu thương của người điều dưỡng và bệnh nhi trong ngày hội "Trung thu yêu thương".
Cùng chung cảm xúc, chị Lưu Thị Phượng (đến từ An Giang) có con đang nằm ở khoa Tiêu hóa xúc động chia sẻ: “Trung thu này con tôi còn nằm ở bệnh viện chưa về được, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi bệnh viện đã tổ chức cho các bé vui chơi thoải mái. Tôi cảm ơn ban tổ chức và nhà hảo tâm đã tổ chức được một mùa Trung thu cho các bé vui vẻ”.
Hoạt động cắt tóc miễn phí cho bệnh nhi và người nhà tại ngày hội "Trung thu yêu thương".
Các gian hàng 0 đồng với nhiều món quà ý nghĩa là tấm lòng của các nhà hảo tâm gửi đến bệnh nhi trong ngày hội Trung thu.
Anh Nguyễn Văn Lâm có con đang điều trị sốt xuất huyết được 5 ngày tại bệnh viện cho biết: “Nhờ có bệnh viện và các Mạnh Thường Quân tổ chức mà con tôi được đón mùa Trung thu vui và náo nhiệt dù không thể về nhà. Qua lễ hội này tôi mong cho tất cả các bé nhanh khỏi bệnh và được về nhà với gia đình”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức cùng ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, vào buổi sáng, Bệnh viện cũng đã tổ chức hội thi thiết kế lồng đèn với sự tham gia sôi nổi của toàn thể nhân viên y tế. Chương trình "Trung thu yêu thương" đã thực sự thành công, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự sẻ chia, quan tâm của cộng đồng, giúp các bệnh nhi và gia đình có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.
Tin, ảnh và cip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/trung-thu-yeu-thuong-tet-doan-vien-cua-hon-1600-benh-nhi-tai-benh-vien-nhi-dong-1-20251002182245422.htm