Trường học cả nước rợp bóng cờ đỏ sao vàng mừng ngày 30/4

Trường học cả nước rợp bóng cờ đỏ sao vàng mừng ngày 30/4
9 giờ trướcBài gốc
Từ cổng trường đến các dãy giảng đường của Đại học Phú Xuân (Huế), đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng. 5000 lá cờ tung bay trong gió là cách để thầy trò nhà trường tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của đất nước. Theo thông báo, Đại học Phú Xuân mở cửa 24/24 để chào đón người dân, khách du lịch ghé thăm và check-in để lưu lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: FBNT.
Trong khi đó, gần 7.000 lá cờ Tổ quốc và cờ giải phóng miền Nam cùng tung bay rợp trời trong khuôn viên Đại học Phenikaa (Hà Nội), tạo nên khung cảnh đỏ thắm rực rỡ. Hoạt động ý nghĩa này là lời tri ân sâu sắc của nhà trường, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Ảnh: NTCC.
ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Đại học Công thương TP.HCM, cho biết trường đã thực hiện công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" tại các cơ sở và trung tâm ký túc xá của trường. Bên cạnh đó, trường cũng có nhiều hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất như hội diễn văn nghệ sinh viên, ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2025 với chủ đề "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào"…
Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước hướng về ngày 30/4, những ngày này, không gian giảng đường HT2 tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc) ngập tràn cờ đỏ sao vàng, phủ kín các lối đi, phòng học, hành lang... Ảnh: VNU.
Đại học FPT (Cần Thơ) treo cờ theo hình số 50, tượng trưng cho 50 năm ngày đất nước thống nhất. Ảnh: FBNT.
Không khí kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cũng lan tỏa khắp các khu giảng đường, hành lang, sân trường tại Đại học Mở Hà Nội. Ảnh: FBNT.
50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, mỗi bước chân của thế hệ sinh viên hôm nay là sự tiếp nối của biết bao hy sinh và lý tưởng của thế hệ đi trước. Giữa nền cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tà áo dài trắng của sinh viên Đại học Thành Đô (Hà Nội) càng thêm nổi bật, như một biểu tượng đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay: Tự hào, biết ơn và đầy khát vọng. Ảnh: FBNT.
Ở khối phổ thông, nhiều trường cũng tổ chức treo cờ và trang trí khuôn viên trường, mừng ngày lễ lớn của đất nước. Những lá cờ tung bay trong gió là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: FBNT.
Tại trường Liên cấp IGC Tây Ninh, mỗi hành lang, ban công được trang trọng treo quốc kỳ ngay ngắn, phối hợp với kiến trúc đặc biệt của nhà trường, khiến cho không gian trường trở nên sống động và mang đậm hào khí đất nước.
Ngọc Bích
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/truong-hoc-ca-nuoc-rop-bong-co-do-sao-vang-mung-ngay-304-post1548888.html