Hội thao Bé đi giữa cờ hoa của Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Giờ học quốc tế Made in Việt Nam
Những ngày tháng 4 lịch sử, các lớp học tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trở thành không gian giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Các bài học yêu nước được truyền tải sinh động và đầy cảm hứng.
Một tiết học của sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Không gói gọn trong những bài giảng lý thuyết, tinh thần yêu nước được giảng viên Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng khéo léo lồng ghép vào từng chuyên đề, từng câu chuyện thực tế. Từ bài học về “Made in Vietnam” – nơi sinh viên quốc tế cùng thảo luận về giá trị thương hiệu Việt, đến những phân tích sâu sắc về lịch sử dân tộc, chiến công hào hùng của cha ông, tất cả đã tạo nên một không gian học tập mang đậm màu sắc văn hóa – lịch sử, đánh thức niềm tự hào và khát khao phụng sự đất nước.
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tái hiện lại trận chiến lịch sử đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
Đặc biệt, những buổi học gắn với hoạt động lịch sử, đã để lại dấu ấn cảm xúc sâu đậm trong lòng người học. Đó là khi mỗi sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, được truyền động lực để sống đẹp – sống có trách nhiệm với cộng đồng và dân tộc.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt là hoạt động tái hiện lại trận chiến lịch sử đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 do chính bạn sinh viên thực hiện. Với sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh – biểu tượng của chiến thắng lịch sử – đã được tái dựng sống động ngay trong lớp học, qua tiểu phẩm, hình ảnh và âm thanh chân thực. Khoảnh khắc ấy không chỉ gợi nhắc về một dấu ấn huy hoàng của dân tộc mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, hun đúc ý chí vươn lên và tinh thần dấn thân trong mỗi sinh viên trẻ.
Từ những lớp học yên ả đến những buổi sinh hoạt tập thể tràn ngập sắc cờ Tổ quốc, có thể thấy tinh thần yêu nước đã và đang thấm sâu vào từng hơi thở giảng đường, từng hành động của sinh viên. Đó chính là sức mạnh nội sinh, là hành trang quý báu để mỗi sinh viên Sư phạm hôm nay bước tiếp con đường tri thức và phụng sự Tổ quốc mai sau.
Thế hệ măng non đi giữa cờ hoa
Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức hoạt động "Ngày thứ Sáu hạnh phúc" với chương trình gặp gỡ, giao lưu với hai khách mời đặc biệt - những người đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.
Khách mời đặc biệt giao lưu với thầy cô, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt.
Qua những câu chuyện kể của Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hiền, người đã trực tiếp, tham gia và chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử trọng đại và đầy hào hùng của đất nước, thầy và trò trường THCS Lý Thường Kiệt thêm một lần nữa hình dung rõ nét hơn về những khó khăn, gian khổ nhưng đầy tự hào của một thời kỳ đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Cô và trò trường THCS Lý Thường Kiệt tham gia hoạt động "Ngày thứ Sáu hạnh phúc" được nhà trường tổ chức định kỳ.
Hoạt động này không chỉ là dịp để nhắc nhớ một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là cơ hội quý báu để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của cha ông. Từ đó, các em càng thêm tự hào, nuôi dưỡng ý chí phấn đấu trong rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hào hứng với Ngày hội Nối liền một dải non sông.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động để học sinh vừa trải nghiệm vừa lồng ghép các kiến thức lịch sử, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc như: Chúng em là chiến sĩ, Rung chuông vàng, hò kéo pháo, Vượt chướng ngại vật, em cùng Stem bay cao...
Trò chơi kéo co trong ngày hội Nối liền một dải non sông của Trường Tiểu học Lê Lai.
Thông qua chuỗi hoạt động này, các em có thêm môi trường thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc nhóm tạo nên sự gắn bó, đoàn kết của mỗi cá nhân trong tập thể. Đặc biệt Ngày hội đã mang lịch sử đến gần các em hơn khi xem những thước phim lịch sử về các vị Anh hùng dân tộc, tham quan các góc trưng bày “Theo dòng lịch sử”, tự tay tạo nên các bộ quân phục từ các sản phẩm tái chế...
Các bé Trường Mầm non Ngọc Lan học làm bánh trong chuỗi hoạt động Bé đi giữa cờ hoa.
Trong khi đó, các bé Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có những trải nghiệm thật đặc biệt với ngày hội lớn Bé đi giữa cờ hoa.
Các "chiến sĩ nhí" thuộc biên chế nhóm lớp nhà trẻ.
Ngoài các tiết mục biểu diễn dân vũ, văn nghệ, các bé Trường Mầm non Ngọc Lan còn trải nghiệm những hoạt động của các chiến sĩ bộ đội trong thời bình như tăng gia sản xuất, rèn luyện thân thể...
Thi thồ hàng ra tiền tuyến.
Góc cắt dán ảnh trang trí báo tường của các nhóm lớp.
Mỗi bé Trường Mầm non Ngọc Lan sẽ được nhận một tờ báo đặc biệt kỷ niệm Hội thao Bé đi giữa cờ hoa.
Ngày hội cũng có những hoạt động giúp kết nối các hoạt động giữa phụ huynh cùng nhà trường và cộng đồng như làm mô hình xe tăng, "duyệt binh" của các khối lớp...
Hà Nguyên