Khoảng 15 chiếc ba lô trẻ em nằm trơ trọi trong đống đổ nát. Những chiếc túi màu hồng, xanh, cam với những cuốn sách rơi ra ngoài.
Đồ chơi Người Nhện và những con chữ trong bảng chữ cái nằm rải rác ở nơi từng là một ngôi trường mẫu giáo trước khi bị phá hủy bởi trận động đất hôm 28/3.
Ngôi trường này nằm ở thị trấn Kyaukse, cách Mandalay khoảng 40 km về phía nam, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.
Người dân địa phương cho biết, có khoảng 70 trẻ em, từ 2 đến 7 tuổi, đã đến trường hôm thứ Sáu. Nhưng giờ đây, những gì còn lại chỉ là ngổn ngang gạch vụn.
Khung cảnh ngổn ngang tại nơi từng là trường mẫu giáo. (Ảnh: BBC)
Nhà trường cho biết 12 trẻ em và một giáo viên đã thiệt mạng, nhưng người dân địa phương tin rằng con số thương vong ít nhất là 40 người, đa số là những người ở tầng dưới.
Toàn bộ thị trấn đã đến để tham gia công tác cứu hộ, và một số thi thể đã được tìm thấy. Các nhân chứng kể lại, có những bà mẹ khóc gọi tên con mình đến tận đêm khuya.
Cụ ông Kywe Nyein wept bật khóc vì mất cháu gái 5 tuổi trong vụ sập trường. (Ảnh: BBC)
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra trưa 28/3 là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Myanmar trong hơn một thế kỷ, làm đổ sập nhiều ngôi chùa cổ và các tòa nhà hiện đại.
Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing ngày 1/4 cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 2.710 người, và dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000 người. 4.521 người đã bị thương và 441 người vẫn đang mất tích.
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi tại Myanmar. (Ảnh: Reuters)
Các nhóm cứu trợ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Myanmar cho biết, nhu cầu về nơi trú ẩn, thực phẩm và nước sạch là rất cấp thiết.
"Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của bản thân, ví dụ như tiếp cận nguồn nước sạch, trong khi các nhóm cứu hộ làm việc không biết mệt mỏi để tìm kiếm những người sống sót và cung cấp viện trợ", cơ quan của Liên Hợp Quốc báo cáo.
Người dân xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ sau động đất ở Sagaing (Myanmar). (Ảnh: Reuters)
Theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC), nơi trú ẩn, thực phẩm, nước và hỗ trợ y tế đều cần thiết ở những nơi như Mandalay, gần tâm chấn của trận động đất.
"Đã trải qua nỗi kinh hoàng của trận động đất, giờ đây người dân vì sợ dư chấn nên phải ngủ ngoài đường hoặc trên cánh đồng", một nhân viên IRC tại Mandalay nói.
Cuộc nội chiến ở Myanmar đã làm phức tạp thêm các nỗ lực tiếp cận những người bị thương và mất nhà cửa. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, chính quyền quân sự Myanmar cần cho phép nguồn viện trợ đến được những khu vực mà phe đối lập đang kiểm soát.
Minh Hạnh
Theo Reuters, BBC