Ngay từ giây phút tàu rời đất liền, mỗi thành viên trong đoàn dâng lên cảm xúc khó diễn tả thành lời. Biển mở ra trước mắt không chỉ là không gian mênh mông, mà còn là biểu tượng của chủ quyền, của bao thế hệ đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ. Những người con Cà Mau - quen với rừng ngập mặn, với những con nước hiền hòa, nay đứng trước biển lớn, mới cảm nhận hết sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy tự hào của biển đảo quê hương.
Các lực lượng trên đảo chuẩn bị nghi thức đón Đoàn công tác số 12 ra thăm Trường Sa.
Khi những đảo nổi, đảo chìm của Trường Sa hiện ra, cảm xúc như vỡ òa. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi, những hàng dương, cây bàng, cây phong ba vững chãi, những căn nhà kiên cường trước gió… tất cả tạo nên bức tranh vừa bình dị, vừa hùng tráng. Đặt chân lên đảo, mỗi người đều cảm nhận rõ ràng một điều: nơi đây không xa xôi như từng nghĩ, bởi luôn có những con người đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng biển đảo Tổ quốc.
Trực tiếp đặt chân đến Trường Sa, Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Trưởng đoàn công tác Cà Mau, chia sẻ, mỗi tấc đất, mỗi cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió đều được gìn giữ bằng mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Là người lính, ông càng nhận thức rõ trách nhiệm tiếp tục vun đắp ý chí, niềm tin để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Võ Thành Lê,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Trưởng đoàn Cà Mau (bìa trái),
cùng Đoàn công tác số 12 thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Không chỉ là người chỉ huy, Đại tá Võ Thành Lê còn là cầu nối mang tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Ông nhấn mạnh rằng chuyến đi không chỉ để “thăm”, mà còn để “hiểu”, để “chia sẻ’ và để “lan tỏa”; những gì tận mắt chứng kiến sẽ trở thành chất liệu quý giá cho công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước trong cộng đồng.
Các thành viên đoàn Cà Mau tham gia giao lưu văn nghệ và hội thi cắm hoa trong chuỗi hoạt động của đoàn công tác.
Cùng chung cảm xúc ấy, bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy Xã Phan Ngọc Hiển, không giấu được cảm xúc khi tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa: “Giữa biển trời mênh mông, khi Quốc ca vang lên, trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khó tả. Là người con của vùng đất mũi, nơi cũng được xem là “cột mốc sống” của Tổ quốc, hôm nay được đứng ở Trường Sa, tôi cảm nhận rất rõ sự gắn kết thiêng liêng giữa hai đầu đất nước. Điều đó khiến tôi càng trân quý hơn giá trị của hòa bình, của độc lập và càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước”.
Với bà, chuyến đi không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là động lực để tiếp tục làm tốt hơn công tác lãnh đạo ở địa phương, đặc biệt là trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu biển đảo, về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.
Đoàn công tác số 12 tham gia chương trình thể dục buổi sáng trên tàu KN-491 trong hành trình đến với quần đảo Trường Sa.
Hành trình đến với các nhà giàn DK1 càng làm sâu sắc thêm những cảm xúc ấy. Những công trình thép sừng sững giữa đại dương, đối mặt trực tiếp với sóng gió, là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Khi con tàu tiến gần, nhìn các chiến sĩ sinh hoạt trên nhà giàn, ai cũng không khỏi xúc động và khâm phục.
Đoàn công tác số 12 thăm các chiến sĩ Nhà giàn DK1/8.
Tại đây, đoàn được nghe kể về những cơn bão lớn, những đợt sóng lớn có thể phủ kín cả nhà giàn. Nhưng vượt lên tất cả, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, hoàn thành nhiệm vụ. Có những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, về những đồng đội mãi mãi nằm lại với biển… khiến không ít thành viên trong đoàn lặng đi vì xúc động.
Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, chia sẻ: “Tôi thực sự khâm phục ý chí của các chiến sĩ nơi đây. Điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, sóng gió luôn rình rập, nhưng các anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, đoàn kết và trách nhiệm cao. Nhìn các anh, tôi thấy hình ảnh của người dân Cà Mau cũng từng vượt qua bao gian khó để bám đất, bám rừng, giữ gìn quê hương. Chuyến đi này giúp tôi hiểu rằng, dù ở đất liền hay ngoài đảo xa, tình yêu Tổ quốc luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất”.
Những phần quà từ đất liền của đoàn công tác gửi đến các chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 với những lời chúc tốt đẹp nhất.
Điều đáng quý là giữa muôn vàn khó khăn, các chiến sĩ vẫn giữ được đời sống tinh thần phong phú. Những vườn rau xanh, chậu hoa nhỏ, những buổi sinh hoạt văn nghệ… tất cả như mang hơi thở của đất liền ra giữa biển khơi. Đó không chỉ là cách để cải thiện đời sống, mà còn là biểu hiện của niềm tin, của khát vọng sống và cống hiến.
Đoàn Cà Mau đã mang theo những phần quà nghĩa tình từ quê hương đất mũi gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Khi trao tận tay các anh, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt xúc động, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ ràng sự kết nối không thể tách rời giữa đất liền và biển đảo.
Đoàn công tác đến thăm đảo Sinh Tồn.
Chuyến đi cũng là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình. Nếu như nơi đảo xa, các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền, thì ở đất liền, mỗi người dân cần có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng quê hương, lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể. Đặc biệt, với những người làm công tác lãnh đạo, quản lý như các thành viên trong đoàn, chuyến đi càng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm trước Nhân dân.
Đoàn công tác tỉnh Cà Mau đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh.
Với riêng những người con Cà Mau, hành trình này mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi từng ghi dấu bao chiến công trong lịch sử đấu tranh cách mạng, nay được đến với Trường Sa, Nhà giàn DK1, để cảm nhận một “mặt trận” khác của Tổ quốc: mặt trận bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hai không gian ấy tuy cách xa về địa lý, nhưng lại gần gũi trong tinh thần: đều là những nơi tuyến đầu, nơi con người phải đối mặt với gian khó để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của quê hương.
Đoàn công tác tỉnh Cà Mau trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Đá Le C.
Đạ tá Võ Thành Lê ghi sổ lưu niệm tại chuyến thăm đảo Đá Le C, quần đảo Trường Sa.
Khi con tàu rời Trường Sa, ai cũng lưu luyến. Những cái vẫy tay từ đảo xa, những ánh mắt dõi theo của các chiến sĩ… như níu giữ bước chân người. Trên tàu, trong lòng mỗi người đã có thêm một phần ký ức thiêng liêng không thể nào quên.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn B chào tạm biệt Đoàn công tác số 12 rời đảo.
Chuyến công tác của Đoàn công tác số 12 năm 2026 khép lại, nhưng dư âm còn đọng lại. Đó là dư âm của lòng yêu nước được đánh thức mạnh mẽ, của niềm tự hào dân tộc được hun đúc và của trách nhiệm công dân được nâng lên. Từ Đất Mũi đến Trường Sa, một hành trình không chỉ đo bằng hải lý, mà đo bằng trái tim. Một hành trình để hiểu hơn, yêu hơn và sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng./.
Hoàng Vũ