Dịp này, các hoạt động đón mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc đã diễn ra sôi nổi.
Giữa cờ, hoa rực rỡ, trong tiếng hô vang cổ vũ sôi nổi, cán bộ, đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt động, trò chơi vui tươi, như thi kéo co, nhảy bao bố, bóng đá, bóng chuyền...
Các chiến sĩ xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.
Học viên Nguyễn Văn Huỳnh, đoàn viên Liên Chi đoàn Đại đội 24, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 8 chia sẻ: ''Dù mỗi thứ 2 đầu tuần, chúng tôi đều chào cờ, hát Quốc ca, nhưng hôm nay, cảm xúc thật đặc biệt, xúc động, nghẹn ngào trong ngày Tết Độc lập. Tôi vô cùng tự hào là người Việt Nam, người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ”.
Cán bộ, đoàn viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 chơi trò chơi, thi đấu thể thao trong ngày Tết Độc lập.
Niềm tin, niềm tự hào, vinh dự ấy đang được thế hệ trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 hôm nay tiếp bước vào trang sử hào hùng của dân tộc, Quân đội và Nhà trường bằng những thành tích đáng tự hào. Đó là kết quả học tập, rèn luyện, là thành tích cao ở các kỳ hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ hôm nay trước Tổ quốc và các bậc cha ông.
Tin, ảnh: LÊ QUYẾT