Từ 100K dịp 2/9, nhóm học sinh THPT Lưu Hữu Phước đã làm một điều đầy ý nghĩa

Từ 100K dịp 2/9, nhóm học sinh THPT Lưu Hữu Phước đã làm một điều đầy ý nghĩa
3 giờ trướcBài gốc
Ý tưởng của hoạt động ý nghĩa này bắt nguồn từ cậu bạn Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng (lớp 12A1). Trong nhóm bạn thân, Hưng đề xuất: “Hay là tụi mình dùng tiền quà lễ để nấu ăn phát cho người nghèo đi?”. Chẳng cần bàn cãi nhiều, mấy cái “like” và “ok” đồng loạt xuất hiện. Thế là chỉ sau một buổi nói chuyện, kế hoạch được triển khai.
Ngày 3/9, nhóm gồm Quốc Hưng, Nguyễn Trung Trực (lớp 12A1), Lê Thị Thu Trúc (lớp 12A5), Nguyễn Huỳnh Minh Điều và Lê Hoàng Kim (lớp 11A10) - đều là học sinh trường THPT Lưu Hữu Phước đã cùng nhau đi chợ, tự tay nấu 50 suất mì chay với đủ topping: mì trứng, cải thìa, cà rốt, đậu hũ chiên… kèm thêm 60 chai nước mát để phát cho người già neo đơn, em nhỏ lang thang và những lao động nghèo quanh trường.
Video: Đoàn Trường THPT Lưu Hữu Phước
Để lưu giữ kỷ niệm, nhóm quay lại một đoạn clip ngắn và viết chú thích rất dễ thương: “Báo cáo Nhà nước, tụi con đã tiêu hết 100K”. Chẳng ai ngờ rằng chỉ 16 giây video lại “gây bão” trên mạng xã hội: Gần 7 triệu lượt xem, gần 1 triệu lượt thả tim và hàng nghìn bình luận khen ngợi.
Người xem không chỉ thích thú vì sự dí dỏm, mà còn xúc động bởi thông điệp giản dị: Một khoản quà nhỏ vẫn có thể biến thành điều ý nghĩa nếu biết sẻ chia.
100.000 đồng không phải số tiền lớn, nhưng trong tay những học sinh tuổi 16 - 17, nó đã được biến thành những bữa ăn ấm áp và một clip lan tỏa tinh thần tử tế đến hàng triệu người.
Câu chuyện của nhóm học sinh Cần Thơ nhắc nhở rằng: Đôi khi việc tốt không cần phải thật to tát, chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thành - thế là đã đủ để lan tỏa yêu thương.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/tu-100k-dip-29-nhom-hoc-sinh-thpt-luu-huu-phuoc-da-lam-mot-dieu-day-y-nghia-post1775958.tpo