Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật tại Hà Nội, nữ diễn viên Thanh Tú đã có tuổi thơ gắn liền với sân khấu cải lương. Bố mẹ đều là nghệ sĩ, chị rong ruổi cùng các gánh hát từ nhỏ. Nhưng ít ai biết, cô bé Thanh Tú năm nào còn sớm mưu sinh bằng việc bán mía, bán xăng dạo ở bến xe để phụ giúp gia đình khi mới hơn 10 tuổi.
Nhân vật Tú "cháo lòng" từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Tú từng công tác tại Nhà hát Cải lương rồi đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ. Bước ngoặt sự nghiệp của chị đến từ chương trình Gặp nhau cuối tuần với vai “Tú cháo lòng” – cô bán cháo lòng đanh đá nhưng duyên dáng. Dù chỉ là vai nhỏ, nhân vật này đã để lại dấu ấn sâu đậm, gắn liền với tên tuổi chị suốt nhiều năm.
Thanh Tú thường được giao những vai chua ngoa, đanh đá.
Trên màn ảnh, khán giả quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ chua ngoa, sắc sảo mà Thanh Tú đảm nhận trong loạt phim đình đám như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng… Tuy nhiên, ngoài đời, chị lại hiền lành, ít nói và luôn sống tích cực, ngay cả khi trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Kết hôn từ năm 21 tuổi và có hai con gái, sau 15 năm chung sống, chị chọn làm mẹ đơn thân để nuôi con. Chính gánh nặng kinh tế khiến Thanh Tú không ngại nhận nhiều vai diễn, miệt mài bươn chải để có thu nhập ổn định. “Ly hôn là điều không ai mong muốn, nhưng hết duyên thì đành chia tay. Giờ tôi đã đủ bình tĩnh để nhìn vào mọi chuyện”, chị từng chia sẻ.
Nữ diễn viên trẻ trung ở tuổi 50.
Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ chạy show, tham gia phim truyền hình, đồng thời tìm niềm vui bên con cháu. Lên chức bà ngoại nhưng Thanh Tú vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ. Chị tự nhận mình là “bà ngoại bỉm sữa” khi tự tay chăm cháu, đi dạo, tập thể dục và nấu ăn cùng gia đình.
Không chỉ vậy, Thanh Tú còn bắt kịp xu hướng khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui nhộn trên TikTok. Trải qua nhiều thăng trầm, chị vẫn tin vào tình yêu: “Ở tuổi này tôi không mong chờ nhiều, nhưng nếu duyên đến, tôi sẵn sàng đón nhận. Khi đã gọi nhau là vợ chồng thì phải có trách nhiệm với nhau”.
Ở tuổi xế chiều, “Tú cháo lòng” năm nào vẫn giữ được ngọn lửa với nghề, hạnh phúc vì có một cuộc sống giản dị, ấm áp và bình yên bên gia đình.
Thạch Anh (t/h)