Từng là chiến sĩ của Nhà giàn DK1/15 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân), sau đó tham gia các cuộc diễu binh, diễu hành từ năm 2024 đến nay với các vị trí khối viên, trung đội trưởng, giáo viên của khối đi sĩ quan Hải quân. Trong mỗi nhiệm vụ, Trung úy Đinh Văn Mạnh đều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng đồng đội vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trưởng thành trên những con sóng
Buổi sớm bình minh trên quân cảng của Vùng 2 Hải quân, những con tàu rộn vang hồi còi chào cảng đầy kiêu hãnh, chuẩn bị đưa cán bộ, chiến sĩ vượt sóng ra thực hiện nhiệm vụ tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Hơn 10 năm qua nhưng Trung úy Đinh Văn Mạnh vẫn luôn nhớ về cảm xúc hôm đó. Háo hức và lo lắng, quyết tâm và bồi hồi, nhớ mong, những cảm xúc ấy cứ đan xen trong tâm trí chàng chiến sĩ trẻ. Bởi đó là lần đầu tiên đồng chí Mạnh xa nhà dài ngày, đến một nơi anh chỉ được biết qua sách, báo và những chuyện kể của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân đi trước. Nhiệm vụ trước mắt rất vinh dự, tự hào, đồng chí Mạnh rất mong muốn được cống hiến, đóng góp sức trẻ để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng nhiệm vụ đó cũng rất khó khăn, thử thách cả ý chí, tinh thần và thể lực. Biết bao băn khoăn, trăn trở theo đồng chí Mạnh vượt lên những con sóng rời đất liền thân yêu.
Biển cả ngày đó "đón chào" Trung úy Đinh Văn Mạnh bằng những con sóng dữ dội, khiến con tàu rung lắc, nghiêng ngả. Thế nhưng, đó chưa phải là thử thách lớn nhất đối với đồng chí Mạnh. Sau nhiều ngày làm quen với sóng dữ, anh đến Nhà giàn DK1/15 cũng là lúc Bão Hải Yến tiến vào vùng biển Việt Nam.
Trung úy Đinh Văn Mạnh hướng dẫn khối viên khối đi sĩ quan Hải quân luyện tập.
Siêu bão mang đến DK1/15 những cơn mưa phủ trắng trời, sóng chồm lên từng đợt phủ kín nhà giàn. Màn đêm buông xuống, gió càng thổi mạnh, nhà giàn đung đưa như chiếc võng trong cơn bão dữ. Giữa biển khơi, đồng chí Mạnh cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chống chọi với thiên nhiên, quyết tâm bám trụ tại vị trí.
Bão qua đi, Mạnh cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/15 vẫn trụ vững, hiên ngang giữa biển khơi. Cuộc sống của những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi khi ấy xoay quanh nhiệm vụ trực gác, báo cáo về sở chỉ huy ở đất liền. Những lúc rảnh rỗi, họ xem tivi hoặc tâm sự chuyện gia đình. Buổi chiều, họ thường ngắm nhìn hoàng hôn, mặt trời lặn phía đất liền. Mặt biển lặng như tờ. Cơn bão cùng với những ngọn sóng dữ không thể đánh gục được ý chí và lòng quyết tâm của đồng chí Mạnh cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. Trải qua ranh giới mong manh của sinh tử càng luyện rèn cho Trung úy Đinh Văn Mạnh thêm bản lĩnh.
Hoàn thành nhiệm vụ trên nhà giàn, trên hành trình trở về quê tại phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Trung úy Đinh Văn Mạnh hay tin bố của anh gặp nạn trong quá trình lao động, tiên lượng xấu. Chỉ kịp trở về khi bố chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng rồi phải chứng kiến bố qua đời trên giường bệnh, đối mặt với mất mát vô cùng lớn lao ấy, chàng trai trẻ cảm thấy nghẹn ngào.
Tuy đau buồn tột độ nhưng với bản lĩnh đã được tôi rèn, đồng chí Mạnh tiếp tục cố gắng vượt qua, học tập và phấn đấu trở thành sĩ quan hải quân, được điều động về công tác tại Lữ đoàn 147.
Nỗ lực vì nhiệm vụ diễu binh, diễu hành
Khi đồng chí Mạnh về Lữ đoàn 147 công tác, cũng là lúc đơn vị đang tuyển chọn người tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024). Với khuôn mặt điển trai, hình thể và sức khỏe tốt, Trung úy Đinh Văn Mạnh vinh dự được chọn vào đội hình khối đi sĩ quan Hải quân.
Luyện tập diễu binh luôn nghiêm túc, khắc nghiệt, không ít lần đồng chí Mạnh bị ốm, có khi sốt đến 40 độ C. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Trung úy Đinh Văn Mạnh vẫn nỗ lực luyện tập. Bởi anh hiểu rõ, chỉ cần một người nghỉ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện tập hàng khối và các kỹ thuật hiệp đồng trong khối. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, phát huy trách nhiệm, cá nhân đồng chí Mạnh cùng đồng đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Điện Biên.
Trung úy Đinh Văn Mạnh cùng thiếu nhi Hà Nội.
Được cấp trên tin tưởng, khi thành lập khung quản lý, huấn luyện khối đi sĩ quan Hải quân trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), Trung úy Đinh Văn Mạnh được giao nhiệm vụ làm trung đội trưởng. Trên cương vị mới, Mạnh luôn thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của khối viên trong trung đội, bởi bản thân anh đã từng trải qua. Trên chuyến hành trình từ Bắc vào Nam, Mạnh cùng đồng đội luôn tạo được sự thiện cảm với bà con nhân dân, góp phần làm nên thành công của lễ kỷ niệm.
Tiếp tục tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chàng sĩ quan Hải quân được giao nhiệm vụ làm giáo viên huấn luyện của khối đi. Dù trong bất cứ nhiệm vụ nào, Mạnh cũng luôn hết mình, truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn khối viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc đã khép lại và thành công tốt đẹp. Trong thành công ấn tượng ấy có đóng góp của Trung úy Đinh Văn Mạnh và đồng đội. Với bản lĩnh được tôi luyện, chàng sĩ quan Hải quân cùng đồng đội sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vươn tới những đỉnh cao mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỖ THANH HƯƠNG