Từ cô học sinh nhút nhát đến Trung úy Công an mang hoài bão phục vụ Tổ quốc

Từ cô học sinh nhút nhát đến Trung úy Công an mang hoài bão phục vụ Tổ quốc
một ngày trướcBài gốc
“Khi được xướng tên, mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Những cố gắng suốt 5 năm qua cuối cùng cũng đã đến ngày hái quả. Nhưng cũng chính từ giây phút ấy, mình hiểu rằng bản thân cần nỗ lực hơn nữa, không chỉ rèn luyện về chuyên môn mà còn trau dồi kỹ năng, bản lĩnh chính trị để xứng đáng với sự tin tưởng của Tổ quốc, của Đảng và Nhân dân”, Trung úy Ngô Thị Ngọc Ánh chia sẻ.
Hành trình trưởng thành mang tên thanh xuân
Ngọc Ánh kể, bước vào Học viện Cảnh sát nhân dân là một hành trình đặc biệt – từ một cô học sinh THPT còn nhút nhát trở thành một sĩ quan trẻ đầy bản lĩnh. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến trên hành trình trưởng thành, với những kỷ niệm không thể nào quên.
Từ cô học sinh nhút nhát đến Trung úy Công an mang hoài bão phục vụ Tổ quốc. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình chính là giai đoạn dịch COVID-19. Chúng mình phải vừa đảm bảo giãn cách, vừa giữ vững tiến độ học tập bằng hình thức E-learning. Mình học được cách thích nghi trong khó khăn, học được tinh thần tự giác, kỷ luật và cả sự đoàn kết của tập thể”, Ngọc Ánh nói.
Nhưng thử thách không chỉ đến từ đại dịch. Với một học viên CAND, rèn luyện kỷ luật nghiêm ngặt, học tập với cường độ cao và luôn giữ vững phẩm chất chính trị là điều bắt buộc. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng Ngọc Ánh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Ngô Thị Ngọc Ánh là một trong 20 học viên xuất sắc nhận hàm Trung úy tại Lễ tốt nghiệp.
“Mình nghĩ, mọi thử thách đều là cơ hội để bản thân trưởng thành. Những lúc khó khăn nhất lại là lúc mình học được cách kiên cường, rắn rỏi, và càng hiểu rõ hơn lý tưởng mà mình theo đuổi”, Ngọc Ánh chia sẻ thêm.
Kỷ luật – nền tảng vững chắc của người chiến sĩ
Trong môi trường lực lượng vũ trang, điều quý giá nhất mà Ngọc Ánh thấm nhuần chính là kỷ luật và tinh thần tập thể.
“Mỗi sinh viên CAND đều hiểu rằng mình là một phần trong tập thể. Cân bằng giữa cái tôi cá nhân và lợi ích tập thể là điều tiên quyết. Một người vì mọi người, mọi người vì một người – chính tinh thần đó giúp chúng mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ”, Trung úy Ngô Thị Ngọc Ánh nói.
Sự rèn luyện ấy không chỉ dành cho quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mà sẽ theo suốt chặng đường công tác phía trước. Đó là nền tảng để mỗi sĩ quan trẻ có thể sẵn sàng hành động, sát cánh bên đồng đội, vượt qua mọi tình huống để giữ bình yên cho Nhân dân.
Ngày con trưởng thành, bố mẹ nghẹn ngào tự hào
Ngọc Ánh chia sẻ, ngày biết tin mình được phong quân hàm Trung úy, bố mẹ đã rất xúc động. Nhưng hơn cả niềm vui, họ gửi gắm vào con gái lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa: “Con phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
“Mình hiểu rằng, với bố mẹ, được nhìn thấy con trưởng thành là điều hạnh phúc nhất. Nhưng bản thân mình cũng không được ngủ quên trong chiến thắng. Cấp bậc hàm Trung úy là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc về trách nhiệm – một hành trình mới vừa bắt đầu”, nữ Trung úy công an chia sẻ.
Rời mái trường Học viện, Ngọc Ánh không quên gửi gắm tâm tình tới các học viên khóa dưới – những người đang trên hành trình trở thành chiến sĩ Công an trong tương lai: “Hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa tuổi trẻ. Hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm để phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc một cách tốt nhất. Mình tin, mỗi khó khăn các bạn gặp hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá ngày mai”.
“Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Học viện và cho đến hôm nay, mình luôn mong muốn trở thành một người chiến sĩ Công an vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, đủ năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Trung úy Ngô Thị Ngọc Ánh nói.
Dương Triều
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/tu-co-hoc-sinh-nhut-nhat-den-trung-uy-cong-an-mang-hoai-bao-phuc-vu-to-quoc-post1750737.tpo