Hoa "nhà trồng" rực rỡ một đoạn đường quê.
Cuối năm, dạo quanh những nẻo đường quê, thật khó phân biệt đâu là hoa nhà trồng để trưng, đâu là hoa bán. Có nhà trước sân chất kín hoa, chờ gia chủ lại tỉ mẩn chia từng cặp tặng họ hàng, chòm xóm như trao đi cái tình ngày tết.
Một góc vườn nhỏ ở bờ sông, bà Hoàng gửi gắm đủ loại hoa trái chờ tết đến.
Mấy chậu bông bạn thọ đã kịp khoe sắc bên cạnh dàn dưa leo, đậu rồng.
Điển hình như bà Kim Hoàng ở xã Vĩnh Trạch, đã duy trì thói quen tự trồng hoa từ khi có căn nhà mới vào năm 2020 cho đến nay. Các loại hoa như ly, vạn thọ hay hướng dương thường được bà xuống giống từ đầu tháng 11 âm lịch để kịp khoe sắc đúng dịp xuân về.
Dàn bông vạn thọ trước nhà bà Hoàng được chồng hỗ trợ chăm tưới mỗi ngày.
Dù năm nay bà có khoảng 50 chậu vạn thọ nở đều ưng ý, nhưng thực tế việc trồng hoa không chuyên đôi khi cũng gặp rủi ro thất mùa, hoa èo ọt. Để đảm bảo chất lượng, bà đã sang tận Sa Đéc mua cây con và tranh thủ “học lóm” kỹ thuật ngắt đọt, bón phân từ các nhà vườn trong xóm.
Bông vạn thọ được nhiều gia đình ở nông thôn chuộng để trưng Tết.
Tại xã Phú Tân, chị Nguyễn Thị Thảo cũng thường soạn sẵn chậu xi măng để trồng vạn thọ mỗi khi thấy nhà vườn bắt đầu vào vụ. Dù chỉ trồng chừng 3 đến 4 cặp khiêm tốn, nhưng chị ngắm hoài không chán vì sắc vàng rực rỡ và ý nghĩa tốt lành của loài hoa này.
Chị Thảo cho rằng việc trồng hoa là để tìm niềm vui tinh thần khi chứng kiến nụ hoa nhú dần rồi bung cánh tỏa hương, chứ không phải vì mục đích tiết kiệm. Những chậu hoa tự tay chăm sóc có thể bền đẹp đến hết tháng Giêng, mang lại cảm xúc vui sướng khó tả cho gia chủ trong những ngày cận tết.
Một số hoa do chưa rành kỹ thuật, đành lỗi hẹn với tết, nhưng không sao, trồng vui là chính.
Các loại hoa phổ biến được chủ vườn giống ưu tiên gợi ý để người dân thử sức tự trồng.
Nắm bắt xu hướng này, các chủ vườn giống như vườn Tám Mẫn ở xã An Châu đã cung cấp cây con cùng vật tư từ rất sớm, khoảng tháng 10 âm lịch. Ông Mẫn cho biết, người dân thường mua nhiều loại như cúc, mào gà, hoa hồng và thường xuyên gọi điện nhờ chủ vườn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc sao cho đúng.
Các loại “kiểng nông sản” mang đậm nét đặc sắc của người nông dân miền quê.
Thú chơi hoa ở quê còn độc đáo ở chỗ nhiều nhà nông tự trồng kiểng theo sở thích riêng từ những sản vật ruộng rẫy gần gũi. Họ trưng bắp để cầu mong mọi việc “chắc như bắp”, hay trồng lúa, hành lá và bắp cải với hy vọng lúa thóc đầy bồ, cuộc sống luôn nở rộ sung túc.
Không chỉ làm đẹp trước hiên nhà, những chậu hoa tự tay người dân trồng còn làm đẹp cho cảnh quê ngày xuân thêm tươi mới, rực rỡ.
Tự tay vun xới từng mầm xanh là cách người dân gửi gắm hy vọng về một cái tết đầm ấm, vui tươi và cả năm viên mãn. Sau những hối hả của phiên chợ cuối năm, những chậu hoa chứa đựng tình cảm và sự chăm chút của chủ nhà đã thắp lên hơi ấm tình thân sâu sắc cho mỗi gia đình.
MỸ HẠNH