Những ngôi nhà khang trang tại "làng tỷ phú" Lâm Đồng.
Từ vùng đất hoang vu năm nào, nay thôn 12, xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) được người dân gọi bằng cái tên "làng tỷ phú". Ở nơi này, nhà nào cũng khấm khá, nhiều gia đình thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Làng tỷ phú nơi đại ngàn
Thôn 12 hiện có 212 hộ với gần 900 nhân khẩu, trong đó khoảng 70% là đồng bào Tày, Nùng di cư từ Cao Bằng vào lập nghiệp từ những năm 1980. Họ đến đây với hai bàn tay trắng, chỉ mang theo niềm tin vào cuộc sống mới và khát vọng thoát nghèo.
Ông Nông Văn Hương, Trưởng thôn 12, nhớ lại: “Lúc đó, đất còn hoang, đường đi khó khăn, bà con dựng tạm nhà tranh, trồng chè, rồi sau này mới chuyển sang trồng cà phê. Gần 40 năm, người dân trải qua bao thăng trầm cùng hạt cà phê. Giờ đây, chúng tôi vẫn giữ nghề, tái canh, ghép cải tạo giống mới, nên mùa nào cũng có sản lượng tốt, được giá. Ai cũng nhờ cà phê mà dựng nên cơ nghiệp”.
Những năm đầu, cây cà phê chưa mang lại hiệu quả cao. Bà con phải vừa làm, vừa học hỏi kỹ thuật trồng, chăm bón, thu hái. Đến khi các giống mới như TR4, TS5, TS1, Thiện Trường và Hữu Thiên được đưa vào sản xuất, năng suất và chất lượng cà phê tăng mạnh. Hiện toàn thôn có hơn 287ha cà phê, sản lượng mỗi năm đạt hàng trăm tấn, mang lại thu nhập từ 100 triệu đến vài tỷ đồng/hộ/năm.
Giữa đồi cà phê bạt ngàn là những ngôi nhà khang trang.
Giữa vùng cà phê bạt ngàn ấy, gia đình anh Lã Văn Nguyên (46 tuổi) là một trong những hộ tiêu biểu. Anh tâm sự: “Nhờ cây cà phê, gia đình tôi vượt qua nghèo khó, có của ăn của để, lo cho con cái được học hành tử tế. Gia đình hiện có khoảng 4ha cà phê, mỗi năm thu hoạch xấp xỉ 20 tấn cà phê nhân. Tất cả đều là thành quả từ công sức vun trồng bao năm qua”.
Tương tự, gia đình ông Nông Văn Hương cũng từng trải qua thời gian khó khăn. Ngày đầu vào Lâm Đồng, ông chỉ có mảnh đất nhỏ trồng chè, rồi mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. “Có giai đoạn, từ năm 2013 đến 2019, giá cà phê xuống thấp, nhiều hộ nợ nần chồng chất. Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Kiên trì giữ đất, chăm cây, rồi cũng đến ngày được mùa, được giá. Đến nay, vườn cà phê của gia đình thực sự là tài sản lớn nhất”, ông Hương chia sẻ.
Từ những nông dân nghèo, họ trở thành người làm chủ kinh tế. Không chỉ mua được xe, xây được nhà, nhiều hộ còn đầu tư máy móc, hệ thống tưới tiết kiệm nước, học cách chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Cả thôn hiện có 50 chiếc ô tô, trong đó nhiều xe trị giá hàng tỷ đồng, minh chứng cho sự đổi thay nơi đây.
Phát huy thế mạnh của loại cây trồng chủ lực
Sau hơn 40 năm, diện mạo thôn 12 đã thay đổi hoàn toàn. Những căn nhà hai, ba tầng mọc san sát, xen giữa là những vườn cà phê xanh mướt, sân phơi cà phê rộng rãi. Đường làng được bê tông hóa, điện, nước, Internet phủ kín. Con trẻ được đến trường, người lớn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Thời gian qua, người dân được chính quyền địa phương hướng dẫn trồng xen các loại cây như muồng đen để tạo độ che phủ đất, vừa có thể bảo vệ tài nguyên đất vừa có tác dụng che mát cà phê, chắn gió, chống xói mòn. Cùng với đó, UBND xã Bảo Lâm 1 tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện trồng tái canh, ghép cải tạo giống cà phê trên những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp và áp dụng các quy trình sản xuất bền vững, hiệu quả.
Nhờ trồng cà phê, kinh tế gia đình anh Nguyên (bên trái) ngày càng ổn định.
Ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1, cho biết: “Bà con người Tày, Nùng ở đây có sự đổi thay rất đáng mừng. Nhà cửa khang trang, nhiều hộ thu nhập tiền tỷ từ nông nghiệp. Họ không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các phong trào như hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa đều đạt kết quả tích cực. Bên cạnh đó, sản phẩm cà phê của địa phương đáp ứng được thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng, ngày càng khẳng định được thương hiệu”.
Từ đôi bàn tay trắng, những người nông dân nơi đây đã làm nên một kỳ tích biến vùng đất hoang vu năm nào thành làng tỷ phú giữa cao nguyên Lâm Đồng. Giữa những mùa cà phê trĩu quả, tiếng cười lại vang khắp thôn 12, nơi mà mỗi hạt cà phê là một giọt mồ hôi, một niềm tin và là minh chứng sống động cho sức mạnh của con người khi vươn lên từ gian khó.
Lê Trang