Đại tá dẫn đầu phi đội Su30-MK2 tiết lộ thông điệp bầy chim sắt 'viết lên trời xanh'

Đại tá dẫn đầu phi đội Su30-MK2 tiết lộ thông điệp bầy chim sắt 'viết lên trời xanh'
4 giờ trướcBài gốc
Niềm kiêu hãnh tự hào
"Tự hào bay trong bầu trời hòa bình" - đó là chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thế Dũng, người dẫn đầu đội hình tiêm kích Su-30MK2 trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Nhưng đó không chỉ là cảm xúc của riêng anh mà còn là niềm kiêu hãnh của hàng triệu trái tim Việt Nam khi ngước nhìn lên bầu trời hôm nay, để thấy mình đang sống giữa hòa bình, vì điều đó mà cha ông đã ngã xuống để giành lấy.
Biên đội 10 trực thăng bay Không quân nhân dân Việt Nam kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa tiến vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh.
Sáng 30/4, bầu trời phương Nam rực rỡ trong nắng sớm. Từ phía chân trời, những cánh trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam dần hiện ra, kéo theo lá Quốc kỳ, cờ Đảng đỏ thắm kiêu hãnh tung bay giữa trời xanh Tổ quốc.
Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người Việt Nam đều cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết cội nguồn sức mạnh đã làm nên lịch sử dân tộc. Một sức mạnh được hun đúc qua năm tháng từ ý chí kiên cường của toàn dân và được thắp sáng, dẫn đường bởi ngọn cờ của Đảng.
Đứng dưới bầu trời tự do, hòa bình hôm nay, lòng người bỗng trào dâng niềm tự hào được sinh ra làm người Việt Nam, sinh ra trong một dân tộc có lịch sử kiêu hùng, ý chí bất khuất và có một Đảng luôn đặt lợi ích dân tộc, nhân dân lên trên hết.
Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn đã dẫn dắt đất nước vượt qua chiến tranh, vượt qua bao vây cấm vận, chèo lái con thuyền dân tộc qua bao cơn sóng dữ và đang tiếp tục đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Tiêm kích Su-30MK2 của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam bay trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh trong đại lễ 30/4.
Bản tuyên ngôn không lời về tinh thần Việt Nam
Theo sau đoàn trực thăng kéo cờ, đội hình tiêm kích Su-30MK2 - những chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam gầm vang xé gió, thả loạt bẫy nhiệt rực sáng như pháo hoa giữa trời xanh.
Nửa thế kỷ trước, bầu trời này từng rền vang tiếng bom, nhuộm khói lửa chiến tranh, tiếng máy bay từng là âm thanh báo động người dân xuống hầm trú ẩn trong nỗi lo sợ bom đạn. Còn hôm nay, cũng bầu trời ấy, những người lính Cụ Hồ trong sắc phục hiện đại, điều khiển "cánh chim sắt" tối tân, hiên ngang sải cánh giữa trời xanh, ở dưới hàng triệu con tim dõi theo, vỡ òa trong xúc động và tự hào.
Sự đối lập ấy không chỉ được đo bằng năm tháng mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và ý chí kiên cường. Để rồi hôm nay, tiếng động cơ không còn là tiếng báo động, mà trở thành bản hòa âm của niềm tin, của hạnh phúc, của một dân tộc đã làm chủ bầu trời Tổ quốc bằng chính khát vọng hòa bình của mình.
Su-30MK2 không chỉ là khí tài quân sự mà còn là biểu tượng cho sự đổi thay mạnh mẽ của đất nước. Một đất nước từng chìm trong bom đạn, chia cắt, giờ đây đã đứng dậy kiêu hãnh, ngẩng đầu sải cánh giữa bầu trời hòa bình, thống nhất mà chính mình giành lại.
Màn trình diễn của máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đội hình tiêm kích lướt thẳng giữa tầng không như "nét khắc thép" giữa trời xanh Tổ quốc, phô diễn năng lực công nghệ và trình độ quân sự hiện đại; đồng thời truyền đi một thông điệp về khí phách, bản lĩnh, ý chí tự cường của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.
Những vệt sáng rẽ mây như xé toang ký ức bom đạn để khẳng định: Bầu trời hôm nay là của nhân dân, của một Việt Nam thống nhất, độc lập, có chủ quyền.
Mỗi cú vút lên là bản "tuyên ngôn không lời" về tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường, luôn hướng về phía trước. Đó cũng là cách những người lính không quân hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha ông - những người đã ngã xuống, để thế hệ sau được sải cánh giữa trời bình yên.
Khi lễ diễu binh kết thúc, động cơ ngừng rền vang, bầu trời trở lại tĩnh lặng. Nhưng những vệt sáng để lại vẫn in sâu trong lòng triệu người.
Nếu một ngày nào đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bình yên này, hãy nhớ đã từng có những con người lặng lẽ bay, không đợi tiếng vỗ tay, chỉ để chúng ta hôm nay được sống trọn vẹn giữa tiếng vỗ tay. Vì vậy, hãy sống xứng đáng với bầu trời ấy - bầu trời của tự do, của lòng biết ơn và niềm tự hào không bao giờ tắt trong tim người Việt Nam.
Hoàng Nguyên Thảo
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/dai-ta-dan-dau-phi-doi-su30-mk2-tiet-lo-thong-diep-bay-chim-sat-viet-len-troi-xanh-385616.html