Tự hào những 'vận động viên không chuyên'

Tự hào những 'vận động viên không chuyên'
10 giờ trướcBài gốc
Những người chơi thể thao bằng đam mê
Chiều muộn, sân bóng chuyền nhỏ giữa lòng tổ dân phố Nam Gia Nghĩa rộn rã tiếng hò reo. Trong bộ đồ thể thao giản dị, chị Nguyễn Thị Hồng Hải uyển chuyển bật nhảy, phát bóng đầy chính xác. Ở tuổi ngoài 40, chị vẫn là tay đập chủ lực của đội bóng chuyền nữ địa phương. “Không có năng khiếu gì đâu, cứ chơi nhiều rồi quen tay. Càng chơi càng thấy vui, người khỏe ra, lại có thêm bạn bè… Giờ bóng chuyền thành đam mê rồi. Hôm nào không chơi là người khó chịu lắm. Mỗi lần xã hay phường gọi đi thi đấu là tôi háo hức lắm”, chị Hải cười hiền.
Giao lưu, thi đấu thể thao trở thành sân chơi, rèn luyện của cán bộ, viên chức
Đội bóng của chị gồm gần 10 thành viên, đều là giáo viên, cán bộ, tiểu thương… Ban ngày, họ tất bật mưu sinh, chiều tối đến lại rủ nhau ra sân, luyện tập trong tiếng cười rộn rã. Có hôm mưa to, sân ngập nước, họ vẫn hào hứng ra chơi. Có hôm bận quá không tập được, lại thấy nhớ, thấy thiếu điều gì đó.
Khắp các phường, xã trong tỉnh, không khó để bắt gặp những “vận động viên không chuyên” đầy đam mê như chị Hải. Từ sân bóng chuyền, cầu lông đến sân mini cỏ nhân tạo, chiều chiều lại rộn ràng tiếng gọi nhau ra sân, tiếng trẻ con reo hò. Người lớn tuổi chơi bóng bàn, thanh niên đá cầu, phụ nữ chơi bóng chuyền… Tất cả hòa nhịp trong bức tranh sinh hoạt cộng đồng đầy năng lượng.
Nắm bắt nhu cầu, nhiều hộ dân còn đầu tư xây dựng sân bóng cho thuê để phục vụ người dân. Sức sống của thể thao phong trào đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân ở cơ sở.
Khi thể thao gắn với tình làng nghĩa xóm
Thể thao phong trào không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Nhiều địa phương tổ chức hội thao nhân dịp lễ, tết, Ngày hội Đại đoàn kết… tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui khắp làng trên xóm dưới. Mỗi thôn có đội bóng, mỗi trường có sân chơi, mỗi hội đoàn thể đều có phong trào thể dục, thể thao riêng.
“Thể thao giúp người dân gần nhau hơn, biết sẻ chia, nhường nhịn. Cán bộ đoàn thể cũng dễ tiếp cận người dân hơn qua các hoạt động phong trào”, anh Nguyễn Mạnh Ninh ở phường Bắc Gia Nghĩa chia sẻ. Nhiều xã đã lồng ghép thể thao vào chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động người dân cùng góp công làm sân chơi, nhà văn hóa cộng đồng. Qua từng bước chạy, từng cú đánh cầu, sợi dây tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, trách nhiệm với tập thể được khơi dậy.
Những người chơi thể thao phong trào dù không chuyên vẫn là hình ảnh truyền cảm hứng về sự bền bỉ, lòng nhiệt thành và tình yêu cuộc sống. Họ góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, gắn bó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Không cần ánh đèn rực rỡ hay tiếng tung hô, những “vận động viên không chuyên” vẫn miệt mài thi đấu vì tình yêu thể thao giản dị. Họ là động lực để phong trào thể thao quần chúng không ngừng lớn mạnh; là hình mẫu để lớp trẻ noi theo và sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn, rèn luyện ý chí và thể chất.
Phong trào thể thao cơ sở sẽ khó phát triển nếu thiếu đi những con người như chị Hải, anh Ninh hay hàng ngàn người khác - những người luôn sẵn sàng cống hiến thời gian, công sức để lan tỏa tinh thần rèn luyện và kết nối. Trận đấu kết thúc, họ siết tay nhau cười rạng rỡ. Không có bảng điểm hay danh hiệu, chỉ có mồ hôi, tiếng cười và sự gắn kết. Họ là những “vận động viên không chuyên” xứng đáng được trân trọng và lan tỏa, để từ những sân bóng nhỏ, những buổi chiều tập luyện, phong trào thể thao nơi cơ sở mãi rộn ràng, đậm nghĩa tình và đầy ắp yêu thương.
Nguyễn Hiền
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tu-hao-nhung-van-dong-vien-khong-chuyen-386148.html