ĐẢNG MÃI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi nhận công lao to lớn của Đảng. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay đã đi qua chặng đường 95 năm với những thăng trầm lịch sử. Trong hành trình đó, Đảng được tôi rèn, trưởng thành cùng sự phát triển của dân tộc.
Thật vậy, đất nước ta, từ một nước không có tên trong bản đồ thế giới, dưới sự dẫn dắt của Đảng, Việt Nam đã thật sự trở thành một quốc gia độc lập vào ngày 2-9-1945. Đất nước ta, từ một dân tộc nhỏ bé đã vùng lên chiến đấu kiên cường, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và chấm dứt 21 năm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tay sai; lập lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc, thống nhất nước nhà.
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) và đồng chí Phạm Thanh Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang tuyên dương các đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024. Ảnh: LÝ OANH
Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn trong công cuộc kiến thiết, hội nhập và phát triển, tạo ra thế và lực mới, để đưa “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như lúc sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh. Đây là lời khẳng định đanh thép, cũng là bằng chứng thuyết phục nhất về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Điều đó đã thôi thúc chúng ta càng tự hào, càng tin tưởng sâu sắc, biết ơn Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp vào “pho lịch sử bằng vàng” của dân tộc ta những trang sử vàng chói lọi. Công lao to lớn như trời biển ấy đã khẳng định tầm vóc, vai trò của “Đảng ta thật là vĩ đại”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp tục khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam đã xứng đáng như lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hòa bình ấm no””, và Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo, dẫn dắt “đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh”.
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Điều chắc chắn rằng, giá trị của hòa bình, cơm no áo ấm của ngày hôm nay được viết lên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tấm lòng kiên trung, sắt son một niềm tin theo Đảng của một thế hệ đã tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời xông pha cầm súng chiến đấu vì “Độc lập - Tự do”, vì sự hòa bình, thống nhất nước nhà.
Cán bộ Đoàn, đoàn viên Huyện đoàn Chợ Gạo tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn viên, thanh niên. Nguồn: Huyện đoàn Chợ Gạo cung cấp.
Được sinh ra trong thời bình, được thừa hưởng những thành quả cách mạng, thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, khắc ghi và nhớ về nguồn cội; từ đó, khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin vào tương lai và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Ngày còn bé, tôi được nghe những câu chuyện kể về thời hoa lửa của thế hệ cha ông, về lý tưởng của người cộng sản, về quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu gan dạ, kiên cường trong chiến tranh cùng những câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền bối anh hùng… đã giúp tôi hiểu rõ về lịch sử nước nhà, về giá trị của hòa bình và càng trân trọng, biết ơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông. Từ đó, đánh thức trong tôi những cảm xúc vô cùng mãnh liệt và càng tin tưởng rằng, Đảng mãi là ánh sáng, là chỗ dựa vững chắc để đất nước ta, nhân dân ta, đặc biệt là các thế hệ trẻ quyết tâm xây dựng tương lai ngày càng rạng rỡ.
Nhớ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đặc biệt yêu thích môn Lịch sử; sau đó, chọn học chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước chân vào giảng đường đại học. Môi trường này là nơi để tôi được học tập, trang bị những kiến thức quý báu, chuyên sâu về Lịch sử Đảng và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, cũng là nơi “ươm mầm” cho lý tưởng cách mạng, hoài bão lớn để tôi không ngừng học tập, rèn luyện và trau dồi đạo đức cách mạng, đủ năng lực và trình độ, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong sự kiện nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào ngày 2-2-2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Liên Xô Nikolai Ostrovsky: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần… để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân!” và nhắc nhở mỗi thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương”… nếu là người hãy là người cộng sản!”.
Từ những lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã giúp tôi càng củng cố thêm niềm tin, lý tưởng phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, ý thức được rằng, nhiệm vụ của thế hệ trẻ không chỉ là học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, mà còn có nhiệm vụ giữ gìn giá trị cao đẹp, cống hiến to lớn của Đảng, Nhà nước, của ông cha ta đã gầy dựng trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước.
Đồng thời, còn là lời khẳng định nhất quán tư tưởng phải sống và cống hiến vì lý tưởng của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân… Đó chính là động lực để tôi hoàn thành sứ mệnh của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - một bước đệm quan trọng để bản thân không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập và trưởng thành, thắp sáng lý tưởng đứng chân vào hàng ngũ của Đảng, góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Dù là công việc gì, phụ trách lĩnh vực nào, điều quan trọng trong mỗi chúng ta là không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, thích nghi với mọi hoàn cảnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tôi, may mắn được học tập, công tác và làm việc tại cơ quan báo Đảng, phụ trách lĩnh vực Xây dựng Đảng, ý thức được trách nhiệm của mình, tôi luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trang bị, trau dồi kiến thức chuyên môn, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm từ các anh chị đồng nghiệp để hoàn thành những sản phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương.
Để hoàn thành sứ mệnh “là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, những người làm báo phải thường xuyên nâng cao nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp “phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc!” để xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, trang bị hệ thống lý luận vững chắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống, phá Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn hội nhập trong kỷ nguyên số thì nhiệm vụ đó càng quan trọng hơn lúc nào hết.
Cùng với đó là tích cực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…
Với tất cả niềm tự hào, khát vọng của thế hệ trẻ, chúng tôi nguyện ra sức rèn luyện, phấn đấu để trường thành, cống hiến và vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu đối với Đảng, với Bác Hồ vĩ đại, đối với quê hương, đất nước vẫn mãi trong tim mỗi người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường đi tới tương lai tươi đẹp của đất nước, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.
LÊ NGUYÊN